1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÊN KIA CHUYẾN TUYẾN.-Những trận đánh nhìn từ phía bên kia.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi shotkill, 08/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -cốt truyện được người viết thuật lại từ những nhân chứng sống.trong truyện không theo logit mà là từng phần.từng đoạn của những của chiến ở những nơi khác nhau.
    -thuật lại từ lính dù,lực lượng hoạt đọng bí mật.NSA........
    -(MONG ANH EM THAM GIA ĐÓNG GÓP NHỮNG HIỂU BIẾT CỦA MÌNH.EM CHỈ BIẾT ÍT SỢ KHÔNG LÀM NỔI MAP..
    Lần cập nhật cuối: 08/07/2014
    hoalongtrang thích bài này.
  2. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    Người lính Mỹ đầu tiên chết tại Việtnam.
    Tom Davis, Cầu Xáng - Hóc môn.

    Ngày 22/12/1961. Người lính Mỹ đầu tiên được ghi nhận là KIA (tử trận) tại Việt nam Cộng hoà, ông cũng đồng thời là nhân viên cuả Quân báo/ An ninh quân đội (ASA) đầu tiên tử trận tại VN, sau này được mọi người biết đến dưới tên CHIẾN TRANH VIỆT NAM .

    Hạ sỹ nhất James T. "Tom" Davis cùng với một người lính lái xe Việt Nam, đang ngồi trong ghế trước của một chiếc quân xa 3/4 tấn được trang bị một máy thu sóng PRD1. Chiếc máy này được sử dụng để xác định vị trí máy phát vô tuyến của ********* trong vùng. Davis hoạt động trên cương vị là một cố vấn cho chín thành viên của một nhóm kiểm thính của QLVNCH xử dụng máy PRD1 đang ngồi ở phía sau. Khi nhóm tiến hành công vụ dọc theo tỉnh lộ #10 khoảng 20 cây số về phía tây đơn vị đặt tại Tân Sơn Nhất, đôi mắt của họ lùng sục các cánh đồng lúa và các bụi cây thưa che khuất các vùng nông thôn xung quanh. Họ đang ở trong một khu vực được gọi là "khu trại Thơm" bởi vì nó là vùng đất của một trang trại trồng thơm (dứa) cuả Pháp rất lớn trước khi chiến tranh Pháp - Đông Dương, và nơi đây đã được biết đến là một trung tâm hoạt động mạnh của cán binh cộng sản.

    Khi chiếc xe tải đang ầm ầm trên con đường bụi bặm, bất ngờ một tiếng nổ lớn. Toàn thân chiếc xe tung bổng lên không trung bởi sức nổ cuả một trái mìn điều khiển từ xa phát nổ dưới gầm xe phiá đuôi và rớt xuống đất với những tiếng động chói tai, chiếc xe đổi hướng và tiếp tục lết tới khoảng ba mươi mét trước khi lao lật nghiêng ra đường, tiếp tục trượt dài đến đoạn dốc cuả một chiếc cống mới ngừng lại. Các quân nhân VNCH ở phía sau bị ném vào nhau thành một đống lộn xộn và bị hoả lực của ********* xử dụng súng trường, súng máy, lựu đạn các loại đồng loạt tấn công. Các chiến binh Vc đã ẩn núp trong các rặng cây ven đường và bung cái bẫy khi chiếc xe tải ì ạch chạy ngang qua. Những chiến binh VNCH ngồi trên thùng của chiếc xe tải đã bị choáng váng, đa số bị thương bởi vụ nổ, và hầu như không có gì che chắn khi họ cố gắng để thoát khỏi chiếc xe bị trúng mìn. Hầu hết bị bắn hạ trong con mương đầy bùn trước khi có thể có bất kỳ cố gắng nào để phản công.

    Davis ngồi choáng váng một lúc trong khói sặc sụa đầy buồng lái và sau đó nhận ra rằng ông đã không hề bị thương.Ông chộp lấy vũ khí của mình và nhanh chóng bò ra bên ngoài hoà vào với những hỗn loạn của cuộc phục kích.Không gian tràn ngập tiếng gầm rú chát chúa của vũ khí tự động và tiếng thét của những người lính ở phía sau. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, Davis ném túi xách của mình có chứa mật mã thông tin liên lạc tối mật và các tài liệu khác vào trong nước của một cánh đồng lúa gần đó để ngăn chặn chúng khỏi rơi vào tay địch, sau đó ông kéo người lái xe bị thương ra khỏi xe và kéo cậu ta về phiá chiếc cống nơi mà người lái xe có thể giấu mình trong nước bên dưới chiếc xe tải.

    Trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để cứu những chiến binh trong nhóm của mình, Davis hét lớn cho đội của mình "chạy đi" và sau đó chạy vượt lên con đường sỏi ra xa khỏi xe tải, ông vừa chạy vừa quay lại và bắn khẩu carbine, hét về phiá địch, cố gắng làm mục tiêu chia sẻ hoả lực địch để các chiến binh trong nhóm có cơ hội tìm nơi ẩn nấp, là những người có thể đã chết hoặc sắp chết. Vào khoảng cỡ 75 mét phiá trước chiếc xe tải, ông bị trúng một viên đạn vào đầu và chết ngay lập tức. Ông đã bắn được khoảng bốn hoặc năm viên đạn về phiá địch trước khi trúng phát đạn chí tử.

    Đột nhiên tất cả im lặng, trong lúc khói súng chưa tan hẳn, Vc nhanh chóng lột vũ khí và thiết bị của những người lính đã chết, cùng với các thiết bị vô tuyến đã được gắn trên xe tải.

    Trong vòng vài phút, một đơn vị của Bảo an VNCH đến hiện trường, nhưng các du kích đã tan biến vào vùng nông thôn, và cũng không có bằng chứng nào về thương vong của *********. Chỉ còn lại mỗi người lái xe mà Tom Davis đã cứu vẫn còn sống để kể câu chuyện về hành động anh hùng này.
    Malogs, usadok, tekute19764 người khác thích bài này.
  3. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    Máy bay đầu tiên bị rớt ở Việtnam


    CÁNH CHIM ĐẦU TIÊN GẪY CÁNH - QUÂN BÁO - 14/01/1965

    Vào ngày 19/01/1965, Quân báo và đoàn 3 Tác chiến Điện tử bị mất chiếc máy bay đầu tiên tại chiến trường Việtnam.Chiếc máy bay U6 Beaver được điều khiển bởi Thiếu úy Ray McNew cùng với Hạ sỹ nhất Biệt kích Dan Bonfield, đang thi hành một nhiệm vụ không trợ cho Biệt kích trên khu vực phía Tây Bắc của Sài Gòn khi chiếc máy bay bị hư hỏng và bị rơi vào lúc 10:32 sáng. Họ đã chắc chắn về thời gian bởi vì đồng hồ cuả Dan Bonfield đã bị nghiền nát và ngừng lại vào giờ đó trong vụ tai nạn, đến giờ vẫn còn một số câu hỏi về nguyên nhân gây ra tai nạn.

    McNew đã phát ra tín hiệu "mayday" và phi công đã phải hạ cánh khẩn cấp trên một cánh đồng trong các đồn điền cao su Michelin. Trong khi phi công thực hiện hạ cánh ở cao độ thấp, chiếc máy bay đã bị trúng hoả lực rất mạnh cuả vũ khí nhẹ và anh đã nhìn thấy một số ********* chạy ra khỏi những lùm cây ở rìa phía Bắc của dải đất trống. Bộ đội Vc, được trang bị với súng trường và súng máy đã vừa bắn sối xả vừa chạy thẳng tới địa điểm hạ cánh cuả máy bay.

    Nhận thấy mức độ nguy hiểm của tình hình, McNew cố giữ máy bay bay là là trên không, mục đích để có thể hạ cánh xuống càng xa càng tốt về phiá cuối dải đất trống. Ở giây cuối cùng, anh nhìn thấy một con mương thoát nước rộng cắt theo đường chéo trên trục đường hạ cánh cuả mình, khiến anh bắt buộc phải bay xa hơn nữa xuống khu vực gần với bià khu đồn điền cây cao su. Nhận ra rằng mình sẽ không thể điều khiển máy bay ngừng đúng thời điểm, McNew hạ cánh, đạp hết cỡ vào thắng, và cố giữ thân máy bay ở khoảng giữa hai hàng cây cao su quét vôi trắng. Khi chiếc máy bay va đập giữa hai hàng cây, bộ cánh gẫy rời văng ra xa và thân máy bay lăn lông lốc trong khi chuồi đi đến lúc hết đà dừng lại.

    Một tích tắc sau khi tai nạn, không gian hoàn toàn im lặng. McNew nhận ra rằng anh vẫn còn sống và không bị thương nặng, và sau đó anh nghe thấy một tiếng rên từ phía sau của máy bay. Anh gọi vọng ra sau hỏi Bonfield có bị thương gì không, nhưng chỉ nghe vọng lại những tiếng rên rỉ. Các thiết bị theo dõi thông tin liên lạc ở phía sau của máy bay đã bị văng ra khỏi giàn khung và khoảng 100 kýlô thiết bị này đã rơi xuống trên người của Dan Bonfield. McNew cố gắng để leo ra khỏi buồng lái chật hẹp hầu giúp Bonfield. Khi vừa bước chân xuống đất, anh cũng đồng thời nghe tiếng đạn bắn chụp bay veo véo qua tàng cây phiá trên đầu. Nhìn ngược lại hướng mà chiếc Beaver đã cầy thành một đường trũng, anh nhìn thấy khoảng một tá Vc. Họ còn cách khoảng 150 mét và đang nhanh chóng chạy đến.

    Đồn điền trồng cây cao su này nằm giữa biên giới Campuchia và Sài Gòn, là một cơ sở và khu vực hoạt động quan trọng cuả Vc, luôn luôn có ********* hoạt động trong vùng lân cận. McNew kéo Bonfield bị thương ra từ dưới đống thiết bị truyền tin của mình và ra xa khỏi đống đổ nát. Khi anh nhìn chung quanh để tìm chỗ ẩn nấp cho cả hai, McNew thấy một nhóm chiến binh vũ trang di chuyển đến từ hướng ngược lại. Họ mặc bộ đồ bà ba màu đen và đội mũ hình nón cối, anh nghĩ rằng họ cũng là Vc. Anh cùng với người đồng đội bị thương chỉ còn cách chúi sát xuống đất và chờ đợi số phận của họ, nhưng khi nhóm chiến binh mặc bà ba đen tiến đến gần, toán ********* đã biến mất. McNew và Bonfield đã được cứu thoát bởi một nhóm chiến binh miền Nam Việt Nam. Họ được an toàn.

    Máy bay trực thăng cuả đơn vị SAR Mỹ (Search & Rescue) đến đưa Bonfield và McNew đến bệnh viện.
    Bonfield đã trải qua nhiều giờ sơ cứu nhằm ráp nối lại cánh tay phải của anh trước khi được vận chuyển trở lại trại Davis tại Tân Sơn Nhất . McNew được điều trị xương sườn bị gãy. Vài ngày sau đó, sau nhiều lần chụp X quang bổ xung, các bác sĩ phát hiện ra thêm một viên đạn găm vào bả vai Bonfield.

    Cánh tay cuả Dan Bonfield bị tổn thương nặng, mấy ngày sau đó anh được đưa tới bệnh viện Không quân Clark ở Philippines để điều trị vết thương. Cuối cùng khi được xuất viện, anh được gửi đến Valley Forge, Pennsylvania, nơi anh ở lại đó cho đến tháng Ba năm 1965 và sau đó vào căn cứ không quân Homestead, Florida, để kết thúc thời gian phục vụ Quân đội của mình. Anh được giải ngũ vào tháng Bảy năm 1965.


    [​IMG]
    Dan Bonfield sau vụ rớt máy bay. 01/1965
    Malogs, usadok, anheoinwater2 người khác thích bài này.
  4. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105

    Trận Phú Hoà Đông, Củ Chi 1967
    Trận chiến ở Ann Margret/ Phú Hoà Đông - ngày 26 tháng 2 năm 1967

    Khoảng đầu năm 1967, căn cứ Sư đoàn 25 bộ binh "Ánh Sét Nhiệt đới" tại Củ Chi vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng và hiếm khi một ngày trôi qua êm ả mà không có đụng độ với *********. Trung đoàn 165 *********, một trong những đơn vị tốt nhất là trụ cột chính của lực lương vũ trang địch trong khu vực, thường ngày họ pháo bốn hoặc năm trái đạn súng cối vào căn cứ chỉ để cho người Mỹ biết rằng họ vẫn còn ở đó.

    [​IMG]
    Đại đội A "Mãn Châu" tại Bến Lức, 02/1967 – Qùy gối: (từ trái qua phải) Sgt. McLean, Dan Hardman, Sgt. Rodriguez (Hawaii), Nick Abernathy, Craig Stark, Santo Nigro, Ernest Salley, Ed King, Freyre Vazquez, Gary Brooks, ????, Sam Helms, Oliver Suttles – Standing: (L to R) Fred Rosen, Donald Smith, ????, Sam Amendola, ????, ????, David Young, Bob Morris, ???? (Photo: U.S. Army via Dan Hardman-manchu.org)

    Hai trung đội của đại đội Alpha, Tiểu Đoàn 4, sư đoàn 9 bộ binh biệt danh "Mãn Châu" đang tiến hành nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho các đơn vị công binh 65, là đơn vị kỹ thuật đang sửa chữa một con đường và cây cầu dẫn xuyên qua các đồn điền cao su và chạy ngang qua khu làng Phú Hòa Đông. Một tiền đồn chiến đấu đã được bố trí nằm ngay phía bắc của cây cầu ở bờ rìa phía nam của cánh rừng cao su già cỗi và được đặt tên lóng gọi là "Ann Margret" (là tên một nữ danh ca), đó là cái tên ban đầu được vài sỹ quan đặt cho các tiền đồn và tất nhiên, nó cũng được các binh sĩ dùng thoải mái.

    Hôm đó là một đêm thứ bảy ở miền Nam Việt Nam 25/02/1967. Những chiến binh cuả đại đội Alpha đã phát hiện được một số rất nhiều biểu hiện hoạt động bất thường trong các bụi rậm xung quanh doanh trại của họ. Đó là một đêm nóng oi bức với vầng trăng tròn đầy, từng hàng cây cao su sơn trắng sạch sẽ tỏa sáng kỳ lạ thẳng theo từng hàng dài mút mắt. Không khí nặng nề và những âm thanh đêm dường như đáng ngại khi một số người lính đi ra để giăng võng ngủ bên ngoài hầm hố của họ. sự căng thẳng càng tăng hơn bình thường, khi các người lính gác cố căng mắt để nhìn vào đêm đen để cố phát hiện bất kỳ dấu hiệu di động nào. Vành đai phòng thủ của căn cứ đã được làm thành một vòng cung, phòng thủ về phía bắc là trung đội 1 đại đội Alpha còn trung đội 2 nằm về phía đông, và một đơn vị QLVNCH với hầm trú ẩn ở phía bên trái tức là phía tây của con đường. Lọt trong hình bán nguyệt phòng thủ này là đơn vị công binh với xe ủi đất và các xe bồn, thùng phi cung cấp xăng dầu và bộ chỉ huy đại đội.

    Ngay sau nửa đêm ********* tấn công. Sử dụng tiểu liên AK47, Carbin, súng máy, lực lượng địch với cấp số tiểu đoàn tấn công căn cứ từ ba mặt sử dụng chiến thuật "biển người" cuả Trung quốc. Đạn súng cối và đạn súng phóng lựu trút xuống như mưa trong chu vi của trại trong khi những người lính bộ binh Mỹ nhảy chúi vào hầm và bắt đầu phản kích từ những lô cốt. Làn sóng tấn công đầu tiên của quân địch bị đốn ngã nằm như ngả rạ trên đồng vì mìn Claymore và hoả lực súng máy, nhưng nó đã nhanh chóng được thay thế bởi một làn sóng thứ hai, và sau đó là tiếp làn sóng thứ ba.

    [​IMG]

    Những đợt tấn công cuả địch quân tràn lên như sóng theo hiệu còi cộng với hoả lực ác liệt cuả súng tự động tác xạ ráo riết vào chu vi phòng thủ, và chỉ trong khoảng 15 phút tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị chọc thủng. Dưới hoả lực ngày càng nặng, ngay cả hầm chỉ huy cũng có nguy cơ bị tràn ngập khi một vài trái lựu đạn do địch quân ném đã rớt bên trong hầm. Thượng sỹ Max Yabes hét lên cảnh báo và lao tới, sử dụng cơ thể của mình như một lá chắn để bảo vệ các sỹ quan chỉ huy còn lại trong góc hầm. Yabes bị thương bởi các mảnh lựu đạn, đau điếng người, nhưng mặc dù chịu đựng hoả lực nặng cuả địch bắn về phiá mình, vẫn trụ lại ở vị trí của mình và tiếp tục bắn chặn để phần còn lại của nhóm chỉ huy có thể thoát qua hầm trú ẩn khác. Sau đó, anh chạy vượt qua cơn mưa đạn súng máy vào một hầm khác cách khoảng 50 mét. Sử dụng một súng phóng lựu từ người chiến binh đã bị tử thương trong hầm, Yabes bắn trực diện vào toán quân ********* đang tấn công ngay lập tức chặng đứng đà thâm nhập cuả địch vào trung tâm khu vực. Cuộc chiến tiếp tục, thượng sỹ Yabes nhìn thấy một ổ súng máy cuả địch đã được thiết lập trong nội vi trại và giờ đây đang tác xạ đe dọa toàn bộ vị trí. Không chút do dự, anh lao qua khu vực trống trải và tấn công hủy diệt ổ súng máy, giết chết đối phương và phá hủy khẩu súng máy. Yabes đã bị đối phương bắn chết trong khi anh cố chạy trở về hầm trú ẩn.

    [​IMG]
    Thượng sỹ Maximo Yabes, Alpha Co., 4th Bn, 9th Infantry, 25th ID – Medal of Honor

    Số lượng các tử thi đối phương sau đó được tìm thấy trong khu vực chung quanh hầm chỉ huy và chu vi trại cho thấy bằng chứng về sự ác liệt của các cuộc tấn công do đối phương. Đạn pháo từ tiểu đoàn 7/11 pháo binh đã được gọi để tác xạ trong vòng 25 mét cách vòng đai của khu vực làm chùn lại các mũi tấn công chính cuả địch, và các trực thăng vũ trang cuả sư đoàn 25 bộ binh, cùng với đại đội 116 Không quân cũng tiếp sức hỗ trợ cuộc chiến. Trận tấn công cuối cùng đã bị thất bại vào lúc 01:15 sáng, khi hai trung đội quân tiếp viện từ tiểu đoàn 3, lữ đoàn 4 Kỵ binh và một trung đội dự trữ từ đại đội Bravo, tiểu đoàn 4/9 bộ binh đến hiện trường. Không quân được gọi tới oanh kích trong khi lực lượng địch nhanh chóng tan vào bóng tối rừng cao su. Và trong một khoảnh khắc thật bất ngờ, sự im lặng đến kỳ lạ tràn ngập!

    Đại tá Frank Conaty, chỉ huy của Lữ Đoàn 1, đã chờ đợi một giờ căng thẳng trước khi gửi các đơn vị dự trữ để đến giải cứu, vì sợ cuộc tấn công vào đại đội Alpha có thể chỉ là một mồi nhử (dương đông kích tây) cho một cuộc tấn công lớn hơn vào bộ chỉ huy căn cứ chính đóng tại Củ Chi, chỉ cách đó một vài dặm. Đại đội 372 Tác chiến điện tử (ASA), biệt đội đặt tại sư đoàn 25 trụ sở tại Củ Chi, đã chặn nghe được một khối lượng thông tin liên lạc của đối phương tăng cao hơn bình thường trong vài ngày qua. Các chuyên viên phân tích cho biết có một sự tập trung lớn của các lực lượng quân cộng sản trong khu vực, nhưng không nắm rõ được mục tiêu quân sự nào trực tiếp bị địch chuẩn bị tấn công. Bộ chỉ huy sư đoàn 25 bộ binh đã bị giảm bớt lực lượng phòng thủ trong thời gian gần đây do các đơn vị chính đang tham gia hành quân xa về phía Bắc, trong cuộc hành quân rất lớn với mật danh "Junction City".

    Cuộc tấn công lại sớm tiếp diễn suốt đêm với từng đợt sóng tấn công của Vc, đôi khi địch tràn đến trong vòng vài bước của hầm trú ẩn. Đại úy Yama****a, là người đại đội trưởng mới nhậm chức khoảng tháng trước, bị trúng miểng lựu đạn ở cánh tay phải và đầu gối. Ông bị chảy máu nặng nhưng đã bằng mọi cách cố gắng để chỉ huy đại đội, ngay cả khi nó có nghĩa là bò ra chui vào hầm chỉ huy để chỉ đạo quân của mình.

    Chuẩn uý John Lowe, Jr, một phi công trực thăng 22 tuổi, mới có mặt tại Việt Nam chỉ có hai tuần. Anh đã được yêu cầu đến với đại đội bộ binh tại tiền phương nhằm tìm hiểu "những nhu cầu cần thiết mà không quân có thể phải cung cấp cho họ", hôm nay là đêm thứ năm và cuối cùng của anh trong công tác này, ********* tấn công. Chuẩn úy Lowe, trong lúc chạy tới hầm chỉ huy đã bị thương ở chân do một quả lựu đạn trong đợt tấn công ban đầu. Một thời gian ngắn sau đó, khi anh và một số sỹ quan đang tổ chức phản kích một cuộc tấn công đợt mới vào hầm chỉ huy, một quả lựu đạn đã rớt ngay ở giữa họ. Lowe ném mình về phiá ụ quan sát phiá trước, che chắn cho các sỹ quan trẻ từ vụ nổ, và hứng thêm lấy mảnh đạn vào cánh tay của mình. " Tôi nghĩ đó là bản năng" anh nói, "khi tôi nghe tiếng đập tôi chỉ có phản xạ nhảy tới để bảo vệ các chỉ huy" Ròng rã bốn tiếng đồng hồ tiếp sau đó Lowe đã trực tiếp dùng máy vô tuyến điều chỉnh máy bay trực thăng chiến đấu bắn vào các mục tiêu Vc. chuẩn úy Lowe đã được tặng thưởng một huy chương Silver Star cho sự dũng cảm của mình, hiệu quả trong việc hướng dẫn tác xạ cuả các gunships, và một vài cú bắn rất chính xác từ khẩu súng trường M14 mượn cuả ai đó.

    [​IMG]
    Dan Hardman, trung sỹ McLean, Nick Abernathy, Santo Nigro với vũ khí tịch thu được cuả Vc – Đại đội Alpha tiểu đoàn 4, trung đoàn 9, sư đoàn 25 bộ binh – Bến Lức – 02/1967 (Photo: U.S. Army via Dan Hardman-manchu.org)

    Hai trung đội thuộc đại đội Alpha, 4/9 Mãn Châu, cùng với các đơn vị tiếp viện và hỗ trợ không quân chiến thuật, giết chết 114 ********* đêm đó, và làm thất bại ý đinh chiến thắng cuả đơn vị Vc có quân số tiểu đoàn bộ đội, 47 xác của Vc chết đã được tìm thấy trong chu vi vòng rào kẽm gai của trại. Một Vc bị bắt làm tù binh và hai người khác trong khu vực đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Lời khai từ tù binh và tài liệu bị bắt chỉ ra đơn vị địch có thể là tiểu đoàn 1, thuộc công trường 4 *********. Gần một nửa số quân Mãn Châu phòng thủ căn cứ, cả Hoa Kỳ và VNCH, đã hoặc tử trận hoặc bị thương.
    dudu5, Malogs, usadok3 người khác thích bài này.
  5. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -NHỮNG TRẬN CHIẾN ĐÁNG QUÊN CỦA NGƯỜI MỸ.
    -thống kê theo số lượng thực tế và góc nhìn từ phía mỹ.thục chất quân mỹ nếu đem so sánh về độ thiện chiến nếu không có hỏa lực pháo binh+không quân thì thua xa quân việt nam rất nhiều.
    sau đây là 1 vài trân chiến và mức độ thiệt hải tổng kết sơ bộ của mỹ.
    1 Tấn công Trại Holloway - Năm 1962, quân đội Mỹ đã thiết lập một sân bay gần Pleiku ở trung tâm miền Nam Việt Nam, trong đó bao gồm các yếu tố tăng trưởng để hậu cần và một nhóm tư vấn lớn. Đầu năm 1965, khoảng 300 ********* trượt qua vệ sĩ QLVNCH và quét qua các trại giết chết 8 người Mỹ, làm bị thương 126, phá hủy 10 máy bay và hơn 15 gây thiệt hại. ********* rút lui để tránh quân tiếp viện chiến đấu, với một vài tổn thất.

    [​IMG]
    2 trận Ấp Bắc -. Vào tháng Giêng năm 1963, cố vấn Mỹ đã phát động một trận chiến sau khi họ bắt buộc cán bộ miền Nam Việt Nam miễn cưỡng sử dụng tài sản di chuyển của không quân Mỹ để tiêu diệt *********. Cuộc tấn công là một thảm họa, trong đó VC đánh tơi tả một lực lượng lớn hơn nhiều trong khi bắn hạ máy bay trực thăng Mỹ năm (ảnh) và làm hư hại tám, trong khi giết chết ba người Mỹ và làm bị thương tám.

    3 T ông chìm Thẻ USNS -. Tàu sân bay thế chiến thứ II này sau đó được sử dụng như một vận chuyển cho hàng hóa quân sự của Mỹ. Trên 02 Tháng Năm năm 1964, nó đã được neo tại một bến cảng rất nhiều bảo vệ trên sông Sài Gòn. Hai lính VC bò xuống một đường ống thoát nước và chất nổ gắn liền với con tàu. Sự bùng nổ một lỗ hổng lớn trong thân tàu và giết năm thuyền viên người Mỹ, khiến con tàu chìm 45 feet vào lòng sông.

    . 4 Tấn công căn cứ không quân Biên Hòa - Ngày 1 tháng 11 năm 1964, ********* đội bóc vỏ phi trường Biên Hòa với súng cối. Cuộc tấn công bắt đầu ngay sau nửa đêm và kéo dài 20 phút. Người ta ước tính rằng có ba 81mm súng cối. Các cuộc tấn công có hiệu quả như 27 chiếc máy bay bị ảnh hưởng, trong đó có 20 B-57s (5 bị phá hủy), 4 máy bay trực thăng, và 3 A-1H Skyraider. Một Skyraider thứ tư bị rơi cố gắng cất cánh. Năm người Mỹ và hai người Việt Nam thiệt mạng và 43 người bị thương.

    5 của Hàm Rồng -. Vào ngày 03 tháng 4 năm 1965, quân đội Mỹ đã tiến hành đầu tiên của hàng trăm cuộc tấn công ném bom để tiêu diệt các cầu Thanh Hoa ở Bắc Việt Nam. Hàng ngàn quả bom đã được thả xuống và mười một máy bay Mỹ bị bắn rơi với một số bị hư hỏng không thể sửa chữa hơn cho đến khi cây cầu sắt cuối cùng rơi vào năm 1972.

    6 trận Đồng Xoài -. Ngay sau khi lữ đoàn chiến đấu Mỹ đến miền Nam Việt Nam, quân Bắc Việt tấn công, cơ sở này lớn chiến lược bảo vệ bởi các đơn vị QLVNCH được hỗ trợ bởi lực lượng đặc biệt của Mỹ và không quân. Các cơ sở đã được tràn ngập với hàng trăm thương vong trong khi hai chục người Mỹ đã chết trong chiến đấu và máy bay trực thăng treo máy, với hơn bị thương hoặc mất tích.

    7 đặc công tấn công vào căn cứ không quân Đà Nẵng -. Bắc Quân đội Việt Nam (Bắc Việt) đặc công thâm nhập vào căn cứ không quân này ngày 01 tháng 7 năm 1965 Họ. bị phá hủyba lớn C-130 máy bay vận tải, ba F-102 máy bay chiến đấu, và bị hư hỏng ba F-102s. Các đặc công tiến thoát để lại đằng sau một người chết.

    . 8 tay sắt Air đình công - máy bay Mỹ đã bị thiệt hại từ bề mặt-to-Air Missile (SAM) hệ thống Bắc Việt Nam. Trên 13 tháng 8 năm 1965, các tàu sân bay USS Coral Sea và USS Midway đưa ra 76 mức độ thấp " sắt cầm tay "nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt các trang web SAM. Năm máy bay và ba phi công đã bị mất súng của đối phương, và bảy máy bay khác bị hư hại, nhưng không có tên lửa SAM đã được phát hiện.

    Cái chết của 9 Cung cấp cột 21 -. Hoạt động Starlite là hoạt động Thủy quân lục chiến lớn đầu tiên tại Việt Nam, và chiến đấu là khó khăn hơn so với dự kiến. Một con tàu hạ cánh xuống một cột cung cấp xe bọc thép để hỗ trợ lực lượng chiến đấu, mà đã trở thành bị mất và đã bị tấn công trong một cánh đồng lúa trên 18 tháng tám năm 1965. Năm trong số bảy xe bọc thép bị phá hủy (bao gồm cả hai xe tăng) trong một trận chiến dài ngày. Năm trong số 27 Thủy quân lục chiến đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi họ tổ chức ra khỏi kẻ thù cho đến khi bình minh.
    [​IMG]

    . 10 Trận Ia Drang - Đây là một trong nhiều cuộc tấn công di động không kỵ tai hại, khi bộ binh helicoptered vào một khu vực xa xôi và gặp phải một lực lượng kẻ thù lớn hơn với đạn dược phong phú. Trên 14 tháng 11 năm 1965, 450 binh lính từ các tiểu đoàn 1 của 7 đổ bộ xuống bãi đáp X-quang và thấy mình được bao quanh với ít đạn dược và không có hỏa lực nặng nề. Nó gần như tràn ngập trong khi bị thiệt mạng và 79 người bị thương 121, và chỉ sống sót bằng cách đòi hỏi tất cả các hỗ trợ không khí có sẵn tại Việt Nam. 7 Kỵ rời khỏi khu vực sau khi tuyên bố chiến thắng, trong khi những người sống sót suy ngẫm về sự khôn ngoan của một chiến lược tiêu hao sử dụng bộ binh chân Mỹ.

    11 trận cho LZ Albany -. Tiểu đoàn 1 của 7 Không Kỵ hầu như không còn tồn tại 1.965 trận chiến nổi tiếng hiện nay của mình trong thung lũng Ia Drang. Sau khi lưu tiểu đoàn 1 của nó, là tiểu đoàn 2 kiệt sức đầu cho BĐ Albany cho khai thác trên không. Đó là vào một cột dài trong địa hình mở khi nó chạy vào một tiểu đoàn Bắc Việt che giấu, đã tấn công và bắn nó ra từng mảnh trong một đẫm máu trận chiến mà cướp đi sinh mạng của 155 người Mỹ, với 124 người bị thương.
    -đọc để xem ông cha ta chiến đấu như thế nào....
    dudu5, Malogs, usadok1 người khác thích bài này.
  6. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    12 Tấn công Ngũ Hành Sơn -. Khoảng 90 đặc công ********* xâm nhập vào sân bay quân lục chiến rất lớn và phá hủy 19 máy bay trực thăng và hư hỏng 35 (11 trong số đó nghiêm trọng). Sau 30 phút này hung hăng, ********* rút lui, để lại 17 người chết và 4 người bị thương. Thương vong Mỹ đã thiệt mạng và 3 người bị thương 91.

    . 13 hoạt động Utah - Ngày 4 tháng 3 năm 1966, tiểu đoàn 2 của Thủy quân lục chiến 7 helicoptered vào một khu vực gần Quảng Ngãi để điều tra các báo cáo của trung đoàn BV trong khu vực. Họ phát hiện ra nó vào đào công sự xung quanh Hill 50. Của họ bị tấn công thất bại và Thủy quân lục chiến đã giảm trở lại, nhưng đã rất ngạc nhiên khi quân Bắc Việt phản công. Tiểu đoàn đang gặp khó khăn và các đơn vị Marine hơn mà bay nếu muốn tham gia cuộc chiến. Kẻ thù rút lui, nhưng chỉ sau khi Thủy quân lục chiến bị mất 98 người chết, 278 người bị thương, với một số máy bay bị phá hủy.

    14 trận Xá Cẩm Mỹ -. Một tiểu đoàn của Sư Đoàn 1 Bộ Binh tiến hành một "tìm kiếm và tiêu diệt" quét. Ba công ty của mình đã được triển khai dặm ngoài với hy vọng quân Bắc Việt sẽ tấn công một. Họ bao vây và thổi công ty Charlie, giết chết 38 và làm bị thương 71 của 134 binh sĩ của họ trước khi hai công ty khác của nó đến để giải cứu.

    15 hoạt động Paul Revere IV -. Hai tiểu đoàn kỵ binh quét khu vực biên giới Campuchia để tìm kiếm kẻ thù. Không được tìm thấy, cho đến khi Công ty C chạy vào một lực lượng lớn gần Đức Công ty TNHH Thông tin chi tiết đang khan hiếm, nhưng hai trung đội đã bị tàn phá và bị phá hủy; chỉ có một người lính sống sót. Người chết Mỹ quá nhiều mà họ được chở đi trong lưới vận chuyển hàng hóa bên ngoài bằng máy bay trực thăng.

    16 trận Cu Nghi -. Khi Lữ Đoàn 7 đã bắt đầu hoạt động Masher, một máy bay trực thăng CH-47 bị bắn rơi. Một công ty của những người lính đã bay đến cứu hộ, nhưng họ đã bị bắn lên và ghìm chặt. Nhiều đơn vị vội vã đến và tìm thấy hai tiểu đoàn của máy bay chiến đấu Bắc Việt cố thủ bắn xa ở lính rải rác xung quanh một khu vực được gọi là "nghĩa địa." Một số máy bay trực thăng mà bắn hạ trong thời gian này cận chiến ba ngày khiến 140 người Mỹ chết và 220 người bị thương.

    17 trận Hố Bò Woods -. Ngày 19 tháng bảy năm 1966, Công ty A, 1 tỷ, RGT 27, Sư Đoàn 25 helicoptered thành một bãi đáp với 92 binh sĩ trên một tìm kiếm và tiêu diệt các nhiệm vụ. Không có tài khoản của những gì xảy ra tiếp theo, ngoại trừ rằng 25 đã thiệt mạng và 32 người bị thương là công ty bỏ trốn trên chiếc máy bay trực thăng, để lại 16 người chết của họ phía sau.

    . 18 hoạt động Crimson Tide - Ngày 18 tháng 10 1966 nhiệm vụ đầu tiên để giải cứu một người Mỹ đưa ra . Nó đã kết thúc trong thảm họa, với 12 chết, 17 mất tích, hai máy bay trực thăng bị bắn hạ, và không có tù nhân được giải cứu.

    19 ". Black Friday "- Strike tổn thất máy bay đã được phổ biến, nhưng trên 02 tháng 12 1966 Không quân Mỹ đã mất năm máy bay và Hải quân mất ba máy bay bề mặt để tên lửa không đối hoặc chống máy bay súng nổ. Không quân thiệt hại bao gồm ba F-4C, một RF-4C, và một chiếc F-105. Hải quân mất một F-4B và hai Douglas A-4C Skyhawks.

    Tấn công 20 tại Bình Dương -. Ngày 26 tháng hai năm 1967, một tiểu đoàn ********* gần truy đuổi Công ty Alpha, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 9, các Sư Đoàn 25 của quân đội. VC giảm phòng thủ trại qua trong một bất ngờ tấn công đã giết chết 19 người Mỹ và một số chiến sĩ QLVNCH.

    . 21 hoạt động Hickory - Trong tháng 5 năm 1967, Thủy quân lục chiến Mỹ đã ra lệnh để vượt qua vào DMZ và tiêu diệt quân Bắc Việt. Vài ngày của cuộc tấn công phía trước giết nhiều quân Bắc Việt kẹt trong công sự, mà còn giết chết 142 thủy quân lục chiến và làm bị thương 896 cho đến khi thủy quân lục chiến đã rút sau mười ngày của các cuộc tấn công vô nghĩa.

    22 trận gần Vĩnh Huy -. Trong Chiến dịch Liên minh II, sáu công ty súng trường từ Thủy quân lục chiến lần thứ 5 cuốn Con Thung lũng Quế trong tìm kiếm của kẻ thù. Họ đặt một lực lượng kẻ thù lớn 1000; trước trên một cánh đồng lúa mở. Sau khi một số không khí và pháo binh tấn công, ba công ty được lệnh tính trên mặt đất mở, và đã bị bắn ra từng mảnh. Thủy quân lục chiến đẫm máu đã giảm trở lại trong thời gian này ngày 02 tháng 6 năm 1967 chiến đấu với 71 chêt va 139 người bị thương.

    [​IMG]
    23 tháng 8 năm 1967 Air Battle -. Cuộc chiến tranh này sản xuất hai "Ace" phi công chiến đấu Mỹ (tức là năm hoặc nhiều hơn thăng trầm chụp trên không), nhưng miền Bắc Việt Nam đã có 16, trong đó có Nguyễn Văn Cốc (phải), Ace đầu của cuộc chiến tranh với chín giết chết.Trên 23 tháng 8 1967, Cốc dẫn một số máy bay chiến đấu MIG để đánh chặn một nhóm 40 máy bay Mỹ trên một nhiệm vụ đánh bom. Họ bắn rơi máy bay chiến đấu ba người Mỹ F-4D và một máy bay chiến đấu F-105D-máy bay ném bom mà không mất một MIG duy nhất. Tám phi công Mỹ đã bị giết hoặc bị bắt.

    24 trận Prek Klok -. Trong Chiến dịch Junction City, Công ty B từ Battalion/16th Đoàn 1 đã đi tìm quân Bắc Việt. Tài khoản độc lập không thể được tìm thấy, nhưng của quân đội lịch sử chính thức ghi nhận công ty đã được thổi và gần bao quanh cho đến khi được giải cứu khi một công ty khác đến trợ giúp của nó, cho phép nó để rút lui. Công ty B được chiết xuất bằng trực thăng sau khi bị 25 người chết và 28 người bị thương. Quân đội tướng tuyên bố chiến thắng và trao huy công ty một ngôi sao bạc.

    . 25 Kingfisher chiến trận - Năm 1967, "Chiến dịch Kingfisher" đã được đưa ra để tiêu diệt lực lượng Cộng Quân ngay phía nam của DMZ.Vào ngày 21, tiểu đoàn 2, Thủy quân lục chiến lần thứ 4 bắt đầu "tìm kiếm và phá hủy" Nhiệm vụ và nhanh chóng gặp phải các trung đoàn Bắc Việt lần thứ 90 cố thủ. Thủy quân lục chiến thiếu sự hỗ trợ xe tăng vì mưa gần đây di chuyển đường giới hạn, trong khi các thảm thực vật dày đặc và gần của đối phương bị hạn chế không khí và hỗ trợ pháo binh. Sau một trận chiến kéo dài một ngày, Thủy quân lục chiến đã bị ít nhất 16 người chết và 118 người bị thương trong khi cố gắng để thoát ra khỏi khu vực giết của kẻ thù. Tiểu đoàn rút vào lúc hoàng hôn, mặc dù chạy trốn có thể là một thuật ngữ tốt hơn kể từ 15 Thủy quân lục chiến đã chết bị bỏ lại phía sau. Chi tiết có sơ sài , nhưng tiểu đoàn đã không trở lại để thu thập chết của nó cho đến khi ba tuần sau đó. Cựu chiến binh của cuộc chiến nhà nước họ bị mất 34 KIA ngày hôm đó.

    [​IMG]
    . 26 Rocket Tấn công Đà Nẵng - Ngày 15 Tháng 7 năm 1967, quân Bắc Việt đã tiến hành một tên lửa lớn bắn phávào căn cứ không quân quan trọng của Mỹ tại Đà Nẵng. Tổng cộng có 83 quân Bắc Việt 122mm và 140mm tên lửa đánh căn cứ trước khi bình minh, kết quả là 8 thiệt mạng, 175 người bị thương, 10 máy bay bị phá hủy và 49 bị hư hỏng.

    . 27 Trận Thon Cẩm Sơn - Vào tháng Bảy năm 1967, tiểu đoàn 2 của Thủy quân lục chiến 9 vượt qua vào DMZ để tìm quân Bắc Việt. Họ đã tìm thấy các căn cứ bị bỏ rơi và nhiên liệu bởi vì quân Bắc Việt đã kéo ra ngoài và di chuyển xung quanh phía sau họ. Thủy quân lục chiến đã phải chiến đấu theo cách của họ trở về nhà, và hơn một nửa các đơn vị bị chảy máu vì nó mất 41 thiệt mạng và 355 người bị thương.
    Malogs, usadok, tekute19761 người khác thích bài này.
  7. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    đừng dùng google dịch, bạn có thể dịch chậm mà chắc, 1, 2 ngày ra một bài mới nhưng đừng dùng google dịch
    Malogs, ltgbauanheoinwater thích bài này.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    sao thấy để nguồn trích dẫn hoặc dùng tham khảo vậy bạn
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Rất ủng hộ bạn góp bài cho diễn đàn.

    Mẹo: Bạn cứ dùng google dịch cũng được, dùng nó để hỗ trợ những từ mình chưa biết, nhưng đừng copy bài dịch về mà sửa lại. Cứ nhìn nguyên bản tiếng Anh và bài dịch của google bên cạnh để hình dung ra nội dung tác giả muốn nói. Sau đó chuyển qua phần soạn thảo và viết ra những gì mình nghĩ. Như thế lời văn sẽ Việt hơn, người đọc sẽ dễ hiểu hơn.

    Tks bạn đã đóng góp.
    Malogs, tekute1976Mash1990 thích bài này.
  10. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Đồng chí này với đồng chí CSBVN phải được TTVNOL đầu tư tiền cho đi học vài khoá tiếng Anh thôi!

    Rifle company (Trung đội súng trường) mà đ/c ấy dịch là Công ty súng trường thì đầu độc đến chết các thế hệ sau chứ đâu có để cửa cho chúng được sống lành mạnh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này