1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Haoshuai

    Haoshuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao chả bố Trung Quốc nào đầu quân cho Việt Nam nhỉ. Nếu mà đọc được sự ham mê & nhiệt tình của box chúng ta thế này mà không động lòng mới lạ.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin Được biết thì câu Lạc bộ thái hà Và Cầu giấy đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc đụng độ Ngày hôm qua..Hai bên đều tuyên bố mình có cửa Thắng cả..Bên Thái Hà Thì Quang cờ Chắc mẩm như Vậy còn Bên cầu Giấy thì Trung Gầy Cũng chắc thắng...Liệu anh Cuồng phong Có thể Bật mí cho biết Bên chủ Nhà Cầu giấy của anh Trận hôm Qua Thắng hay thua Không?
    Hôm Nay Theo Thông tin Từ Tay vợt Xứ thanh Dũng Công an..Hôm nọ mò vào Viện Xây dựng bị Hải Cồ Giã 50.000 Hôm nay Sẽ Đụng độ tiếp NHưng Lần Này Gấp 20 lần Đánh Một Triệu...Sau trận thua Hư Trúc Hôm qua 5 sọi Tay vợt này Liệu có đủ tự Tin Giết Hải CỒ>..
  3. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Thường thì CLB Cầu Giấy rất quý khách đến chơi nhà, ít khi để khách ra về buồn bã. Hôm qua, trận ĐĐ Hải cồ, Đông 88 Sport, Quang cờ nuốt gọn Cầu Giấy 3-0. Chán đời
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cho em chia buồn nhé!!! Theo em đánh giá Thì Bên Thái hà nhỉnh hơn hẳn nhưng Sân bãi bên anh là một thuận lợi..Chính vì Thế mà Thắng Giao thông nuốt Hải Cồ Trong trận giao Hữu ..ấy vậy mà đến khi Chiến đồng đội Thắng đã thua...Còn các bác khác Có đòn đánh nhưng Bác đông Đơ và Quang cờ không phải Tay vừa Vì em đã từng đánh với Quang cờ rồi Cũng rất giã man.. NHưng Dù sao Cầu Giấy phải Phục Hận..Trong một ngày đẹp Trời Sẽ GIÃ Gạo lại 3 roi Phải không anh
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là chuyện thường tình, nó cũng còn do nhiều yếu tố, thắng thì ko nói làm gì, nhưng nếu thua mà chiến khí vẫn còn, tâm vẫn bất phục thì chưa thể gọi là thua được. Còn chiến khí còn tiến.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay à nha.
    Em với bác giống nhau khá nhiều đấy.
    1-Gái gú
    2-Máu chiến
    Tuy nhiên em vẫn đẹp trai và đa tài hơn bác.
    Em còn khiêm tốn hơn bác nữa.
    Bác còn non lắm.
  7. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu hôm qua cực kỳ ấn tượng. Do khâu họp báo lên dây cót sớm nên trước trận đấu có tới gần trăm cao thủ, hảo hán khắp các nới kéo đến để chứng kiến trận độ này. Tất cả sới bóng bàn ở Viện Xây dựng dừng hết lại để xem trận tái đấu giữa hai võ sỹ hạng nặng Hô li phiu và Mai Tai sơn... Không khí trước trận đấu quá ngột ngạt, căng thẳng và đặc quánh. Lũ quạ đen đậu kín trên những cành cây bên ngoài sới, dõi cặp mắt cú vọ theo từng diễn biến nhỏ của trận đấu, chỉ chực xem võ sỹ nào tử trận là xà xuống rỉa xác.
    Không khí quá căng thẳng nên cả hai võ sỹ vào trận với trạng thái tâm lý đều ke cóng. Nhưng với lợi thế sân nhà (chảo lửa Bec na bơ), nên anh Hải cồ đã nhanh chóng vượt lên 2 ván trước. Những tưởng anh sẽ làm gỏi đối thủ 3 roi, vậy mà chỉ vì một phút lơn tơn nên Dũng T.Hoá trấn tĩnh lại san hoà 2-2. Bước vào ván quyết định, anh Hải cồ đã nhận được những lời mách nước của một số Huynh đệ chí tình. "Cờ ngoài bài trong", anh bùng lên đánh cho đối thủ tối tăm mặt mũi chỉ được 2,3 quả, đem 1 số K về cho bản làng.
    Chỉ chờ có thế, lũ quạ đói ào ào xà xuống làm bữa liên hoan.

  8. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trận phục hận của Dũng biển 36 (THoá) đã bất thành !
    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Uống chén tiêu sầu càng sầu thêm...

  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ ba tới nhà văn hoá thanh nhàn sẽ tổ chức giải phủi Mỗi thành viên đóng 50.000 Thi đấu loại trực tiếp trong một buổi tìm ra nhà vô địch luôn...Ứng cử viên nặng kí thì có Châu giang cường săm, Cường bắc..sáng nay báo cho Bang chủ biết không biết có ý định tham gia không...Kính mời các hảo thủ
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chơi bóng bàn đã nhiều nhưng có lẽ lợi ích của bóng bàn là gì nhỉ:
    - Sức khoẻ Dĩ nhiên là Phải vận động toàn thân, Chân này, tay này mắt này lườn này...Chắc là phải khoẻ thì mới mong giật hay hoặc bạt hay
    -Nể Trọng: khỏi phải nói ai mà chơi bóng bàn giỏi thì đối thủ Của mình nhìn bằng con mắt NGước lên là cái chắc đi đến đâu cũng được ưu tiên
    - Dễ xin việc: Hehê điều tất nhiên rồi nếu ta có mảnh bằng đại học mà Lai biết thể thao nhất là bóng bàn thì thuận lợi quá..Nhìn tổng cục thuế thì biết....Chiêu mộ hiền tài..Ngoài ra Tổng các dự án lớn..Các ngân hàng Như công thương ngoại thương
    - Giao tiếp : Đi nhiều nơi gặp nhiều người ...Đánh chén bàn luận với đủ các thể loại Từ Tổng giám đốc cho đến mấy bác nông dân..qua nhiều binh biến khả năng ngoại giao khá hơn rồi
    - Xích lại gần nhau: Quá rõ...ăn uống bầu bạn ...Liên hệ công tác giúp nhau nhiều thứ....
    - Dễ có người ''Loving" Cái này thì quá rõ : nào hãy nắm cái tay cái chân này..chỉnh sửa động tác thật đúng...hee lửa lại gần rơm rồi

Chia sẻ trang này