1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicball

    magicball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  2. magicball

    magicball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Ca sỹ Ngọc Sơn chơi cũng tạm được đấy, nhưng vì anh có tập thể hình cho nên động tác lúc này có thể nói là hơi bị cứng. Vì dùng cơ bắp hơi nhiều cho quả bóng tội nghiệp 3.4 gam (không chắc lắm về cân nặng bóng) cho nên bóng của Ngọc Sơn rất xoáy, đặc biệt là quả giật phải.
    Một điểm khá thú vụ là trạng thái thi đấu của anh đôi khi giống như đang lên cao trào của vũ điệu Flamengo, nhìn cũng rất vui.
    Khi thấy sắp thua thì anh bỏ bài chọi bóng cũng khá hiệu quả.
    Nói chung chúng ta chơi bóng với NS với tư cách là một nghệ sỹ thì sẽ thoải mái hơn là với tư cách vdv, vì anh chơi vui là chính, không cay cú ăn thua mấy.
    Vài dòng bạn đọc cho vui !
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    NGọc Sơn Theo truyền thuyết ra hà nội Thì Những lần đánh bóng bàn đều mặc quần áo bó không ah...mà cơ bắp của Ngọc Sơn thì Ai cũng biết là Cuồn Cuộn rồi...Các chị em ở đó thì eo ôi...Chít chít
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Hư Trúc Ghé thăm CLB Cầu Giấy Sau một giải đấu đầy hào hứng, Các anh em ở đây vẫn đang chăm chỉ tập luyện..Ma Dũng đang luyện chưởng cho các thành viên trong câu lạc bộ..
    -Lại nói về Cuồng Phong Độ này anh ít tham gia diễn đàn vì Quá bận..Phải nói anh là người Lo cho giải nhiều nhất từ Sân bãi, Giấy mời, Các mẫu phiếu, Xin tài trợ, Tổ chức cho Trọng tài, Cờ Cúp....Đồng thời cũng là VDV...Tuy bận rộn và mất rất nhiều công sức Nhưng Trên khuôn mặt anh luôn luôn tâm đắc với giải...Thực sự Giải đấu Đã là một ngày hội cho Các VDV ở trình độ B, Các anh em gặp nhau Luôn tạo ra những trận đấu ngang tài ngang sức...Nguồn VDV Trình độ B rất dồi dào nhưng Giải thì ít Chính vì Vậy Câu lạc bộ Cầu giấy Đã góp phần tạo ra sân chơi rất Phù hợp cho anh em , Mà Sân chơi đầu tiên Tổ chức theo Hình thức này là Câu lạc bộ Trần Hưng đạo....
    - Theo Tâm sự của anh cũng như Các anh trong ban tổ chức CLB Cầu giấy Thì Trong năm Sẽ tổ chức Thêm vài Giải Cho Anh em tụ họp...Sau giải Đấu vừa Qua và Qua các ý kiến thăm dò ..Bài toán Khó nhất cho ban tổ chức là Bài Toán về Sàn nhà thi Đấu và Ánh Sáng Loá Do các tấm kính tạo ra..Trăn Trở về Vấn Đề này Cuồng phong Sẽ đưa ra Phương án Mới Mỗi Khi Chuẩn bị Đăng Cai giải Sẽ Cố Gắng Thuê Hẳn nhà Thi Đấu Cầu Giấy một hôm, Nơi Ánh sáng Cực kì Lý Tưởng, Sàn Gỗ Đủ Chất lượng tiêu Chuẩn Quốc tế...Để ngày càng góp phần Cho Giải Đấu hào hứng và Chất lượng cao..Mang lại tiếng cười, niềm hạnh Phúc cho mọi người...Bản thân tôi Luôn chúc anh Luôn có sức khoẻ Càng nhiều ý tưởng cho Một giải đấu ngày càng Danh tiếng cho CLB Cầu giấy
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tài dậu đã trở về mà không mang theo bất kì cờ Cúp nào..may mà về hà nội làm được một triệu từ Trận đánh của Dũng cư và Đông gà..tuần trước
    - Chủ Nhật Tuần tới Theo dự định của Chu lai sẽ mời Hư Trúc Đông gà Thắng Tài dậu sẽ làm Trận Giao hữu 3 nồi lẩu bên Gia Lâm..Đánh với Đội trẻ bên đó.Thắng Thua Đều ra Quán Cá mà Chu Lai mới mở bên gia lâm..Hư Trúc Hỏi Thầm là Có cá 50 KG không Chu Lai Cười bảo làm gì có ..Chỉ ăn Không thôi...
    - Theo Thông tin In tiến bộ Thì CN Tới Khoảng 11 Giờ trưa sẽ có Trận kinh thiên động địa..Cường bắc đang đi Tập huấn TQ để Chiến với Thắng tài dậu..Thắng tài Dậu đang nhờ Nhật kì luyện gấp...Mệnh Giá Trận này 1 triệu
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Điền thái Tài Hà đông sau khi giành Á quân An Dương chiều qua mới ló mặt lên in, Trông mặt mũi béo đẫy đà Trông hơi có vẻ mệt mỏi..Hỏi ra mới biết vừa rồi có trận ốm nặng..Nhưng nhìn Các đánh của Điền Thái tài lúc ốm trông cũng rất khiếp động tác gọn Trái Văng mạnh kinh khủng khiếp..Khi nói với anh "Cái bang bây giờ rất sợ anh đấy !!" Nhưng anh đáp gọn lỏn " Nó Chỉ sợ lúc anh Hay thôi" Cái bang nghe được câu đó mới thấy mát lòng mát dạ..vì tại thời điểm này Sức mạnh cái bang đã được khẳng định..
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tổng Công ty xăng dầu khu vực một năm nào cũng có giải bóng bàn cho Công nhân viên chức trong ngành..Đây là truyền thống của CÔng ty..Theo thông tin gần đây thì Trung Lác VDV chuyên nghiệp đang Tập huấn cho Các anh chị em nơi đây để phục vụ Cho giải đấu 30/4 và 1/5 ..Chính vì cần nguồn Để đào tạo cho phong trào đi lên ...Rất Có thể Trung lác sẽ về đầu quân công tác gây dựng phong trào cho Tổng công ty
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về sớm lên in may mắn được chiêm ngưỡng Lê Huy dạy bóng cho Quốc trinh..Mới Thấy từ lúc mình xem đĩa đến giờ mới gặp được ngoài thực tế động tác và di chuyển không khác gì mấy..Với thể hình lòng khòng Lê huy đã trình bày những quả trái tuyệt đỉnh có một không hai..Đòn trái này quá đẹp So mới Sơn Trúc 1 chín một mười..Động tác di chuyển thì nhẹ nhàng như cơn gió thoảng của bằng Kiều...HAY HAY Thật!!!!
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tới Hai địch thủ Thắng tài dậu= Thắng Tài đi bắt gà..sẽ thách đấu với anh ĐÔNG gà 5 môn phối hợp..Hiện tại hai bên đã cốp 500.000 Cho Nhật kì giữ, Mệnh giá 5 môn thi là 2 triệu..nội trong tuần này sẽ giải quyết hết tất cả các môn...Mỗi người được chọn hai môn thi..môn thi bắt buộc là bóng bàn...Hai môn thi Đông gà Chọn là Cầu Lông và Đá Cầu...Hai môn Thi Tài dậu chọn là Cờ Tướng và Cờ Vua...Như vậy Hai đấu sĩ rất vất vả Một bên thì luyện cờ tướng cờ vua một bên thì Luyện Cầu lông và Đá cầu...Theo hệ thống tính điểm máy tính thì Hai bên sẽ căng ở môn thi Đá cầu của Đông gà và Cờ Tướng của Thắng tài Dậu..Đá Cầu thì Thắng tài dậu hay chơi cấp 3..Còn Cờ tướng Thì Trong máy điện thoại của ĐÔng gà lúc nào cũng có thể luyện cấp tốc...Thắng tài dậu lợi thế hơn ở Môn bóng bàn...Kết Quả Tuần sau sẽ rõ
  10. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Bán nhà cho con theo bóng bàn
    Giới hoạt động thể thao ở Hà Nội đã nhiều lần nghe nhắc đến chuyện ông Trần Quang Nhuận, một công chức bình thường, đã dám bán căn nhà mặt phố Lò Đúc để có tiền đầu tư cho con theo nghiệp thể thao. Tất nhiên gia đình Tấn Quỳnh bán căn nhà mặt phố không chỉ vì mục đích ấy nhưng rõ ràng cậu con trai của ông Nhuận - tay vợt trẻ Trần Tấn Quỳnh - đã sớm thành danh từ niềm say mê quá cuồng nhiệt của người bố.
    Ông Nhuận đã đầu tư cho con từ năm Quỳnh lên tám. Chàng thanh niên năm nay 20 tuổi nhớ lại, khi được bố lần đầu dẫn đến bàn bóng, Quỳnh đã say mê cái vợt và ôm nó cả khi đi ngủ. Khi trở thành học sinh trường THCS Trưng Vương, Quỳnh có được một bước ngoặt quyết định trong cuộc đời: được chọn vào đội tuyển bóng bàn của trường dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hùng (trọng tài bóng bàn quốc tế). 11 tuổi Quỳnh đã có chân trong đội tuyển thiếu niên Hà Nội, sau đó là đội tuyển trẻ rồi đội tuyển thủ đô.
    Sự có mặt của Quỳnh ở đội tuyển Hà Nội năm 1998 như thổi một luồng gió mới vào nơi vốn ?oâm thịnh, dương suy?: lâu nay đội chỉ được biết đến nhiều với những cây vợt nữ Thu Thủy, Thái Thanh Hương, Phương Uyên.
    Tấn Quỳnh thành công khá sớm. Năm 15 tuổi, tại Đại hội thể thao thanh thiếu niên thế giới ở Moskva, Quỳnh và Nam Hải đoạt chức vô địch đôi nam. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ vì trước đó, không ai biết Quỳnh và Hải là ai. Chỉ một năm sau đó, Tấn Quỳnh thật sự khẳng định tài năng với tấm HCB đơn nam và HCV đồng đội nam tại giải trẻ Đông Nam Á. Rồi sau đó là cuộc chinh phục liên tiếp các đỉnh cao trong nước từ năm 2000 đến nay. Nhờ Tấn Quỳnh và Nam Hải, bóng bàn nam Hà Nội bắt đầu hồi sinh.
    Đỉnh cao sự nghiệp cầm vợt đến với Tấn Quỳnh năm 19 tuổi: vô địch đơn nam tại giải vô địch Đông Nam Á (2002) sau khi loại nhiều cây vợt mạnh đến từ Singapore, Thái Lan. Trận chung kết năm đó giữa Quỳnh và Hải (kết quả Quỳnh thắng) chính thức khẳng định vị trí số 1 của Quỳnh trong cuộc đua tay đôi giữa hai đồng đội.
    Đã nhiều lần, cây vợt đương kim vô địch SEA Games 21 Vũ Mạnh Cường đã làm đơn xin nghỉ tập, rời đội tuyển sau nhiều năm đứng ở đỉnh cao; nhưng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia luôn phải tìm mọi cách giữ Cường ở lại vì chưa có người thay thế.
    Chỉ đến khi Tấn Quỳnh ?ođụng? Mạnh Cường hai lần ở bán kết nội dung đồng đội và đơn nam Giải vô địch quốc gia 2003 tại Nha Trang, và cả hai lần Quỳnh đều giành phần thắng sát nút trong các trận đấu nghẹt thở mà nhiều người đánh giá như một cuộc đấu ?ochuyển giao thế hệ? thì HLV trưởng đội tuyển bóng bàn VN Ngô Thanh Vĩ mới tin rằng ông đã tìm được cây vợt chủ lực cho mục tiêu giành HCV của bóng bàn VN tại SEA Games 22. (như chúng ta đã biết, Quỳnh đã giành ngôi quán quân Đông Nam Á tại SEA Games 22).
    Bây giờ, khi con trai đã bước vào danh sách 10 VĐV tiêu biểu VN năm 2002, VĐV bóng bàn duy nhất dự Olympic Sydney, dự SEA Games 21 và Vô địch đơn nam SEA Games 22 ông Nhật không khỏi tự hào vì niềm say mê bóng bàn và công sức đầu tư của mình đã thực sự kết thành trái ngọt.
    Tuoitre.com

Chia sẻ trang này