1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tay vợt bóng bàn khuyết tật VŨ ĐẶNG CHÍ
    Dù đã 55 tuổi và phải ngồi xe lăn vì thương tật nặng, nhưng Vũ Đăng Chí vẫn là cây vợt chủ lực của bóng bàn Việt Nam tại các kỳ Para Games (Đại hội thể thao người khuyết tật khu vực Đông Nam Á)
    Cách nay đúng 40 năm, Đăng Chí - cậu học sinh cấp 3 từng vô địch cây vợt trẻ tỉnh Hà Nam không may bị tai nạn trong một trận đá bóng cùng bạn bè. Những tưởng sau bao cố gắng chạy chữa của gia đình thì bệnh tình sẽ thuyên giảm, ngờ đâu số phận nghiệt ngã đã bắt anh phải gắn với chiếc xe lăn cùng căn bệnh viêm cột sống dính khớp. Gần 30 năm trôi qua với bao khó khăn của cuộc sống vẫn không làm nguôi đi niềm say mê thể thao của anh. Đầu những năm 90, phong trào tập luyện thể thao của người khuyết tật đã đánh thức Vũ Đăng Chí quay trở lại với môn bóng bàn mà anh từng yêu thích. Và từ đó, CLB TT người khuyết tật Khúc Hạo (HN) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của anh.
    Nhờ tập luyện đều đặn và lấy lại những cảm giác kỹ thuật và phản xạ, anh đã đoạt chức VĐQG năm 93-94, 2000-2003 và khẳng định là cây vợt hàng đầu của TTKTVN. Đặc biệt, anh đã được tham dự nhiều giải TTKT quốc tế tại Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc với thương tật loại 4.
    Thành tích của anh là đoạt HCĐ đồng đội tại Đại hội TTNKT châu Á - Thái Bình Dương (FESPIC) năm 1999 (Bangkok, Thái Lan), HCV (đồng đội, đôi nam) và HCB cá nhân tại giải tiền Para Games 1 tại Malaysia tháng 5/2000. 3 HCV đồng đôi, đôi nam, đơn nam tại Para Games 2 (VN -2003), 3 HCV tại Para Games 3 (Philippines - 2005).
    [​IMG]
    Tàn nhưng không phế.
    "Một con người bản lĩnh và đầy nghị lực?, đó là lời khen, là sự thán phục của đồng đội, bạn bè và nhiều người chơi bóng bàn ở thủ đô và cả nước dành cho vận động viên khuyết tật hạng T4 này.
    Vũ Ðăng Chí sinh năm 1950, bị hỏng đôi chân từ lúc còn ít tuổi. Do đi lại khó khăn, Chí phải tự ?ođóng? cho mình chiếc xe máy ba bánh để đi tập bóng bàn. Anh tham gia CLB thể thao người khuyết tật từ năm 1993 và chơi ở hầu hết các trung tâm bóng bàn Hà Nội. Anh không có điều kiện tập bóng bàn cơ bản như những người lành lặn.
    Ðể bù lại, với năng khiếu bẩm sinh và bàn tay khéo léo, Chí đã nhờ thầy và bạn bè chỉ bảo cho những ?omiếng võ? riêng kết hợp kỹ, chiến thuật bóng bàn khá nhuần nhuyễn.
    Hằng ngày, ngoài giờ tập luyện, Chí thường mở rộng quan hệ, đi đánh giao hữu khắp nơi. Trừ lúc thi đấu phải ngồi xe lăn, còn khi chơi bời ở các CLB, anh thường ngồi ghế đánh bóng. Anh chơi bóng cả với những người không khuyết tật và gây cho họ nhiều bất ngờ.
    Ðối với Vũ Ðăng Chí, bóng bàn là niềm đam mê đến kỳ lạ. Và cũng từ đó thể thao giúp anh vượt lên số phận. Anh đã dùng xe ba bánh đi chở hàng kiếm sống, cùng với vợ nuôi con trai theo học hệ chuyên toán trường Lương Thế Vinh.
    Với bề dầy thành tích từ năm 1993 đến nay: giành được rất nhiều huy chương thi đấu quốc tế và trong nước, Vũ Ðăng Chí đã được Liên đoàn bóng bàn khuyết tật thế giới xếp hạng 51 (loại T4); được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Và, vừa mới đây, các nhà báo thể thao đã bình chọn anh là một trong 5 vận động viên khuyết tật xuất sắc năm 2005.
    Được nguoidepvaquaithu sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 20/03/2006
    Được nguoidepvaquaithu sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 21/03/2006
  2. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng môn bóng bàn tại Olympic 2008 sẽ không có nội dung đánh đôi
    Ngay sau khi kết thúc các cuộc thi đấu môn bóng bàn tại Olympic Athens 2004, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) Adham Sarara chính thức cho biết, môn bóng bàn sẽ bỏ nội dung đánh đôi tại Olympic 2008 tổ chức tại Bắc Kinh. Thay vào đó là các trận đánh đơn và đồng đội. Quan chức này cũng cho biết thêm, có thể một số giải đấu quốc tế cũng sẽ áp dụng ngay hình thức này.
    Như vậy, sau cuộc cách mạng về luật cũng như thay đổi kích cỡ quả bóng, môn thể thao này lại tiếp tục có những biến động mới mà chung quy vẫn là nhằm giảm bớt sự thống trị của bóng bàn Trung Quốc
    (được biết, tại 3 kỳ Olympic gần đây Trung Quốc giành tới 11/12 HCV).
  3. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ không lầm thì cách đây 7-8 năm em được đánh với bác này rồi , séc đầu thua , séc hai thì bỏ hai góc nên cũng gỡ gạc được một séc , sau đấy thấy mình tội lỗi quá nên cố găng đánh đẹp và vẫn thắng , mỗi tội đánh với bác này phải đi nhặt bóng nhiều
  4. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bàn bóng cho giải đồng đội thế giới 2006. Box mình góp tiền mua cái thế này đánh nó mới chuẩn
    [​IMG]
  5. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    anh cứ đợi đấy mà xem, với tư cách là bạn nối...ví với thằng Thắng(vì vấn đề kinh tế của em và nó thường hay liên quan đến nhau) từ ngày còn chưa biết đánh bóng bàn, em dám khẳng định: với những trận độ lớn như thế này, đặc biệt khi đối thủ là Đông gà, thì cơ hội thua của Thắng chỉ là 10%.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Cung tiến Hưng hải dương..hay đánh lò thái hà ngày xưa con jupiter Thì Chiều hôm CN một tin buồn nữa cho Đông gà..Quang lắc đã thua Hưng Hải Dương Khi Chấp 2 Quả Trận đấu này diễn ra ở 333 Cầu giấy rất căng thẳng đến séc 5 Cái bang dẫn điểm Trước Rồi mà vẫn thua..Buộc Đông gà Moi Hầu bao 2 triệu tặng thêm cho Hưng..
    -Trận thứ 2 Thần đồng Đạt Quân đội Chẳng mấy khó khăn gì ăn Hưng 3 roi Kéo lại 1 triệu cho Đông gà...có thể Khẳng định rằng sự Nghiệp bầu sô của ĐÔng gà Đang rất gập ghềnh Khó tả...Có lẽ thất bại Trong sự nghiệp VDV Đã ảnh Hưởng đến anh chăng...
  7. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thị xã Bắc Ninh giành 3/4 HCV giải bóng bàn Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ V
    Giải bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh đã kết thúc tốt đẹp với thắng lợi của đoàn thị xã Bắc Ninh.
    Theo đánh giá, chất lượng giải năm nay khá cao, nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn, căng thẳng dù số đội tham gia không nhiều. Với dàn VĐV mạnh và đồng đều, thị xã Bắc Ninh giành tới 3/4 HCV (đồng đội nam, đơn nam-Nguyễn Xuân Thưởng, đôi nam-Chử Văn Duy, Chu Quốc Khánh). Chiếc HCV còn lại thuộc về đoàn Quế Võ (Nguyễn Thị Lan-đơn nữ). Được đánh giá khá cao song đoàn Thuận Thành chỉ có duy nhất HCĐ đôi nam (Trần Bá Tùng, Trịnh Đức Lộc), đoàn Từ Sơn giành 1 HCB (đơn nam-Trần Văn Hoàn) và 2 HCĐ (đồng đội nam, đơn nam-Ngô Thế Long), Ban quản lí dự án các KCN tỉnh giành 2 HCB (đồng đội nam, đôi nam-Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thạc Cường).
    Nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ V nên có thể coi giải vô địch bóng bàn năm 2006 quy tụ gần như đủ mặt anh tài môn bóng nhựa trong tỉnh. Thế nhưng khi kết thúc giải không để lại ấn tượng nào thật sự sâu sắc cho khán giả. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng quan trọng hơn cả vẫn là không có bất ngờ-yếu tố làm nên tính hấp dẫn của các giải thi đấu thể thao.

    Giải năm 2005 chứng kiến sự "trình làng" của các cây vợt Trần Bá Tùng, Trịnh Đức Lộc (Thuận Thành) nhưng sang năm 2006 không có cây vợt trẻ nào xuất hiện.
    Đúng như nhiều khán giả nhật xét, tuy thu hút 6 đơn vị (Từ Sơn, Quế Võ, Thuận Thành, Thị xã Bắc Ninh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban quản lí dự án các KCN tỉnh) với gần 40 VĐV tham gia tranh tài 4 bộ huy chương: đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đôi nam nhưng hầu hết những gương mặt nổi trội vẫn là "những người muôn năm cũ".
    Thị xã Bắc Ninh có Nguyễn Xuân Thưởng, Chu Quốc Khánh, Chử Văn Duy; Thuận Thành có Trần Bá Tùng, Trịnh Đức Lộc; đội Ban quản lí dự án các KCN tỉnh mới lần đầu dự giải nhưng dựa trên bộ khung là những tay vợt kỳ cựu Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thạc Cường, Nguyễn Văn Đức (đều nhiều lần dự giải trong màu áo các đội khác).
    Các trận đấu diễn ra nhanh chóng (thường kết thúc với tỷ số 3-0) do trình độ các đội khá chênh lệch. Tay vợt Nguyễn Xuân Thưởng (thị xã Bắc Ninh, HCV đơn nam) tâm sự với chúng tôi rằng trình độ chung của giải đều được nâng lên qua các năm nhưng chưa có sự bứt phá mạnh mẽ. Vì thế mấy mùa giải rồi việc tranh huy chương là chuyện riêng của một vài cây vợt thị xã, Thuận Thành, Ban quản lí dự án các KCN tỉnh.
    Quả thật nhìn những cây vợt đã ngoài tuổi "băm" bước lên bục nhận giải không khỏi thấy chạnh lòng cho phong trào bóng bàn Bắc Ninh.
    Gương mặt mới duy nhất là Nguyễn Thị Lan (đoàn Quế Võ). Đang là học sinh trường THPT Quế Võ số III nhưng Lan có lối chơi khá già dặn. Đôi công tốt, đánh đều "hai càng" (giật cả trái và phải), chặn đẩy bài bản, em chính là phát hiện đáng quý nhất của giải. Lần đầu dự giải nhưng Lan đã thi đấu xuất sắc, vượt qua cây vợt Thành Thị Phương Bắc (thị xã Bắc Ninh, vô địch đơn nữ năm 2003) và chiếc HCV là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô bé còn đang trên ghế nhà trường này.
    Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu được đào tạo quy chuẩn thì trong tương lai Lan sẽ còn tiến xa (với phong độ hiện tại, khó có cây vợt nữ nào trong tỉnh qua mặt được Lan). Điểm đáng ghi nhận về chuyên môn tại giải năm nay là việc các VĐV (cả nam và nữ) đều áp dụng lối đánh tấn công. Trừ một vài cây vợt còn theo trường phái cổ điển dùng mặt gai cắt bóng xa bàn thì hầu hết những cây vợt còn lại đều theo lối đánh all-around (di chuyển nhanh, kết hợp giữa đẩy bóng, chặn, giật rất đa dạng).
    Đặc biệt, một số cây vợt trẻ giật trên bàn khá hay và có những quả giật xa bàn tương đối biến hoá. Đó là điều đáng mừng vì bóng bàn Bắc Ninh đã không nằm ngoài xu hướng chung của bóng bàn hiện đại.

    Khác với những giải trước, giải năm nay được tổ chức tại Nhà thi đấu Công ty kính Đáp Cầu. Theo đánh giá của các VĐV, địa điểm thi đấu không đáp ứng tiêu chuẩn về ánh sáng (các bóng đèn treo quá cao) nên ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu. Bên cạnh đó, việc tổ chức bốc thăm và điều hành còn đôi chút bất cập. Do không chia hạt giống nên hai VĐV rất mạnh (Nguyễn Xuân Thưởng, Nguyễn Văn Đức) đã phải loại nhau từ vòng 1. Hơn nữa, nhiều VĐV phải thi đấu 2 trận liên tiếp mà chỉ được nghỉ có 15 phút-khoảng thời gian quá ít để phục hồi thể lực sau một trận đấu căng thẳng. Nên chăng Ban tổ chức cần rút kinh nghiệm để những giải tới thành công trọn vẹn hơn ?!

    Trong khuôn khổ một môn thi đấu thuộc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ V thì giải năm nay không có đông VĐV tham gia là điều dễ hiểu nhưng những giải tới ngành TDTT cần xem xét mở rộng đối tượng tham dự theo CLB (không theo địa phương hoặc đơn vị). Tại giải chúng tôi thấy có khá đông người hâm mộ từ các huyện lặn lội lên xem, qua đó ngành TDTT cũng cần tính tới việc đưa giải về tổ chức luân phiên tại các địa phương trong tỉnh thay vì chỉ tổ chức duy nhất tại một địa điểm là thị xã Bắc Ninh.

  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra in tiến bộ thấy một đoàn quân phóng xe máy rầm rầm..Chỉ Thấy Đông gà gọi với ra Hư Trúc.."TRúc ơi, Anh thắng 2-0 rồi'''' Hư Trúc gọi với theo Thắng ai thế ? chẳng thấy nói gì thêm..Chắc binh đoàn ra liên hoan gồm có Contauma, beck,Minh Đệ tử của Đông và Đông gà...
    Lại nói đến trận độ năm môn thi Giữa Đông gà và Thắng Tài dậu..Sáng nay đã tranh tài 2 môn do Đông gà Chọn là môn Cầu lông và Đá Cầu..nghe Tài dậu kể thì Cầu Lông còn Chống chịu đôi chút còn Đá Cầu thì Vèo cái Đông đã thắng...Quang lắc Thấy Tức khí rủ Đông đá cầu NÚI bài thơ Đứng cửa Quang lắc 50.000 không ngờ với Trình độ cầu cao Đông gà đã Giã Cho Cái bang không còn Chút máu.. Đông biểu diễn cầu bằng cả hai chân mới sợ..
    Lo lắng cho số phận của Mình Thắng tài dậu đang lập tức đầu tư cho môn cờ tướng và cờ vua..Đông gà chắc không biết đánh cờ vua ..Còn cờ tướng có vẻ khá..Tài dậu lập tức gọi điện về nhà tìm phần mềm cờ tướng gấp để luyện Nếu như Thắng hai môn cờ này( Sáng chủ nhật chiến) THì tỷ số sẽ là 2-2
    Sau đó hai đối thủ sẽ bước sang môn Tử hình là môn bóng bàn...Ai thua người đó nộp hai triệu...Beam đánh giá cửa thua của THắng là 10% nhưng ai mà biết được 10% tức là cho chú đánh 10 Con Lô tô 2 số( Đề) Chiều nhỡ về thì sao..CHúng ta chỉ chờ vào ngày mai?
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 ra in ngồi uống bia M tràng hạt tâm sự rằng đang PHiên dịch Phim Bóng bàn..Chao ôi thằng cu tí đến là giỏi..PHim bóng bàn này của Nhật thì box chúng ta biết rồi không hiểu có phụ đề tiếng anh không nhỉ? Chú M Tràng hạt dịch đến Hơn nửa bộ phim rồi ..Hư trúc góp ý làm sao M dịch Ca từ phải bóng bẩy lên một tý..Để Anh em Đọc cho MÁT...lòng mát dạ...
  10. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ?oLưu gù? của tỉnh Bắc Giang
    (theo Vietnamnet)
    Ở môn bóng bàn Para Games, có lẽ không ai không biết một nam VĐV đầy ấn tượng đeo số áo 352 - ông Lý Xuân Phú. Dáng người gù tới mức chỉ đứng cao hơn bàn bóng chút ít, nhưng ông có lối đánh rất ?oquái? với những quả cắt khó chịu trên lưới cùng quả bạt phải bất ngờ và phòng thủ thì? hết chê.
    Như bao thanh niên khác, thời trai trẻ, Lý Xuân Phú say mê bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn? Nhưng ác thay, chính niềm say mê ấy lại làm bao hoài bão, bao dự định đẹp đẽ của ông thành dang dở. Một cú ngã trên sân bóng khi đang học trường Sư phạm 10+3 Bắc Giang đã khiến ông bị chấn thương cột sống. Tiếp theo đó là những ngày điều trị không đúng phương pháp, lại nằm gối cao cho đỡ đau, dẫn đến tình trạng dính cột sống không thể khắc phục được nữa. Thế là một chàng trai ngoài 20 tuổi phải mang tấm lưng còng rạp của một ông già.
    ?oMất đến 13, 14 năm không được việc gì? - ông Phú kể lại. Hồi đó, ông đau đớn tới mức chỉ nằm không thôi, nằm trên giường rồi, vẫn phải kê thêm chiếc giường bạt nữa. Nhưng không thể cứ nằm mãi đến hết đời! Ông gắng gượng dần ngồi lên được, rồi ngồi trên ghế tập lại bóng bàn được.
    Càng tập càng ham mê trở lại. Rồi đứng được. Rồi di chuyển được. Nhờ vận động, bệnh tật thuyên giảm dần cùng với xương cốt cứng lên, ông bắt đầu chăm lo được cho cuộc sống của mình.
    Ban đầu chỉ là những sinh hoạt cá nhân. Sau đó ông bỏ vốn khai hoang đất đồi, trồng vải. Lúc đó là năm 1982. Cây vải Bắc Giang ngon có tiếng, đến giờ, vườn vải nhà ông tuy diện tích không lớn (chỉ hơn 1 ha) nhưng mỗi năm cũng cho ông thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Triệu phú ở nhà quê! Người ta gọi ông bằng cái tên thân mật, pha lẫn niềm khâm phục: ?oLưu gù?.
    Thế nhưng vải chưa phải là nguồn sống chính. Nghề tay phải của ông vẫn là gia công, chế tác vàng - cái nghề mà chính ông thừa nhận là ?ochẳng có gia truyền gì cả, tôi đi chắp nhặt của thiên hạ mà thành?! Ông đã nuôi sống và nuôi lớn cả một gia đình. 2 người con gái đầu đều đang học Đại học, cậu con trai út Lý Thế Quý học lớp 11, hè vừa qua theo bố đi đánh giải Tiền Para Games lại được gọi vào đội tuyển bóng bàn trẻ Hà Nội.
    Mười mấy năm qua, bàn tay ông đã chế tác ra vàng, bây giờ cầm vợt cũng lấy được ?ovàng?.

    Được nguoidepvaquaithu sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 27/03/2006

Chia sẻ trang này