1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn nhiều khi mang cái tôi cá nhân rất lớn mặc dù biết người ta hơn bóng mình nhưng hiều người khẳng khẳng định là NÓ Vẫn thua tao..hoặc có những nhân vaạt kì thực là chỉ đánh ngang nhưng hay phát biểu Tao chấp 2 mày cũng chết ...đấy các bác xem muón đánh giá đúng sức bản thân mình cũng như nhìn nhận vào khả năng ngườ khác sao mà khó thế...Anh em trong bóng chúng ta chắc hẳn sẽc không bao giờ có cái tôi ÍCH Kỉ đến vậ phải không
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em có. Em chẳng ngán thằng nào cả.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HIiiiii...Ai chẳng hiếu thắng..có cái mình tập luyện chăm chỉ thì người ta thua càng nể phục hơn thôi..
  4. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em thiết nghĩ đây cũng là một chuyện bình thường ở đời, có người thế này người thế kia. Thời gian vừa rồi đọc báo chí, nghe đài, xem TV thấy những chuyện trái tai gai mắt xảy ra trong sới Bóng bàn chuyên nghiệp nước mình mới là bực mình, thể thao mà như thế thì là thảm thê (thể tham). Trong tâm em vẫn cho là hiện tượng như vậy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở những người đã già đời, hết thời và ham muốn tiến bộ đã nguội. Trường hợp như Cái gì chả được rất hiếm gặp, đáng buồn thay cho một triển vọng trẻ đang được nhiều người trông đợi ặc ặc ặc
    Được ocervn sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 07/10/2005
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì em thế đấy. Có điều em có tính gì xấu em chẳng thèm dấu. Còn hơn mấy thằng giả vờ khiêm tốn, ra vẻ đạo đức (em không có ý gì với mấy bác khiêm tốn thật đâu nhá). Sống nó đúng bản chất vẫn hơn bác ạ. Nhưng mà em không đến nỗi xuyên tạc sự thật đâu. Thua ai em vẫn nhận, thắng ai em vẫn khoe. Đánh có ức chế gì ai hỏi em cũng nói luôn, chả thèm dấu. Cái hay của bóng bàn chính là chỗ vui vẻ và được là chính mình đấy ạ. Thêm nữa là chơi bb thì bình đẳng. Tôi chẳng biết ông có là tổng giám đốc hay đi đạp xích lô nhưng cầm vợt ông cũng chỉ là 1 chú chơi bóng bàn, thế thôi. Cuộc đời bên ngoài bon chen nó khác, không được trong sáng như chơi bóng bàn.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế cũng đúng thôi bóng bàn trong sáng đwợc thì tốt Ấy chết các vị giám đốc cũng có vị đánh già MAN lẵm Bác ra In thử OÁnh Với BÍnh Xem ..không khéo nát Nhừ như Cám ýy chứ...Đòn Bạt của vị giám đốc này đến khiếp Vía..Bác cái gì chả được thử ra tỷ thí nhé
  7. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nói về giới bóng bàn ở sài gòn thì ai cũng biết Ngọc Sơn đấy. Tuy đánh không hay lắm nhưng rất gắn bó với bóng bàn và cũng rất bình dân, chơi với anh em bóng bàn rất vui vẻ không có vẻ gì là ngôi sao cả. Khi đánh xong cũng kéo cả hội đi nhậu lẩu dê hoặc đi ăn uống lung tung, cũng đánh độ , thua là chung ngay. Còn về nhạc của Ngọc Sơn thì thỉnh thoảng cũng có bài nghe được đấy chứ. Ngọc Sơn lần nào ra Hà nội cũng đi đánh bóng bàn đấy và Sơn chơi thân với Hà Quân đội lắm.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Với giải in cực kì sôi động và căng thẳng nhưng nhìn bốn góc đâu đó rải rác các mỹ nữ khiến cho Những trận đấu trở nên HOành Tráng Hơn...các em đến cổ vũ cho In lần này toàn Ăn mặc thời trang *** si VÃI LÚA luôn Đề nghị ANH EM LêN IN cổ vũ vừa Xem đánh bóng bàn đồng thời liếc mắt đưa tình xem thế nào chả kiếm được CÔ
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    KHi nào NGỌC SƠn bay ra Hà nội Thì NHÁy cho Bác HÀ ra IN để tôi tỷ thí xem...Trời ơi lại còn được lai lai Bia với ca sĩ nổi tiếng nữa thì còn gì Bằng...khi ngà Ngà Phê rồi Hát Karaokê Biết Chừng còn hay hơn cả Ca sĩ ý chứ........CÓ PHẢI THẾ KHÔNG CẤC BÁC
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh Công viên Lê nin trang hoàng đẹp đẽ, quán xá cửa hàng XUng quanh Hồ Thuyền Quang Trông Cũng PHê lắm...Kính Mời Anh em trong box ta DU NGoạn Sau những ngày Hội Bóng Bàn, Cơ thể chưa được Khoẻ lắm ..NGắm cảnh, Ăn Uống Tí ...Hưởng không KHí NGàn Năm ĐÔng ĐÔ Hà nội, Các Kiếm HIệp khách HÔm nào tiện RỦ nhau đi Í ới TÍ CHo THƯ GIÃN nhé...Anh em vừa ngắm cảnh Ngắm người UỐng BIA TƯƠI HỌP BÁO rôm RẢ ...CÒN GÌ BẰNG!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này