1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng bàn TP hồ chí Minh mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 12-15 /4 Tại nhà thi đấu phan đình Phùng , khán giả vào cửa tự do..Một giải đấu lớn chưa từng thấy với sự góp mặt của 60 đơn vị tỉnh thành thuộc khu vực phía nam..Tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng( theo báo thanh niên hôm nay)
    Nghe qua giải này Hao hao giống giải Đàm phú mỹ nhỉ?
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó thì Các VDV bóng bàn TDTT từ Sơn đang hối hả chuẩn bị mua vé máy bay sang Thái Không phải để xem SHOW Girl mà Tham gia giải bóng bàn quốc tế mở rộng từ mùng 6-10/4...tại Thái Lan..sẽ có 8 VDV nam, nữ của Trường tham gia giải này
    ( Theo báo lao động hôm nay)
    - Không biết Thắng đen có được sang Thái không nhỉ?
  3. cuong_pingpong

    cuong_pingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Một gia đình, bốn cô con gái và những kỳ tích thể thao đáng nể
    [​IMG]
    Từ phải sang trái: Ngọc Trang, Thanh Ngọc, Mỹ Ly và Lan Anh
    Tôi gặp anh trong những lần tới tham dự những ngày lễ hội tại thành phố Magdeburg, với sự nhiệt tình hiếu khách của anh, tôi đã phần nào hiểu anh và cuộc sống gia đình của anh hiện nay. Hàng ngày anh vẫn lo cơm áo, gạo tiền qua thu nhập của cái của hàng nhỏ bán đồ ăn nhanh tại Halle.
    Anh Hoàng Lê và vợ - chị Trần Thị Thoa trước đây đều là bộ đội phục viên, có lẽ vì thế anh chị rất yêu văn nghệ. Quê anh là nơi mà làn điệu Quan họ Bắc Ninh đã ru anh từ ngày còn thơ ấu, vậy nên cái máu nghệ sĩ đã ngấm vào anh từ lúc nào không hay. Mặc dù các con anh sống xa quê hương, anh vẫn dạy các cháu hát quan họ, vẫn một lòng theo học các làn điệu dân ca quê nhà.
    Sống ở nơi đất khách quê người,đâu phải lúc nào chúng ta cũng được nghe Thuý Cải, Thuý Hường, Vương Trọng, ...hát quan họ. Chính vì vậy mà anh muốn các cháu biểu diễn các làn điệu Quan họ cho cộng đồng bà con Việt Nam nghe, cái đơn giản ấy vậy mà rất khó bởi các con anh giỏi tiếng Đức hơn tiếng Việt. Anh tâm sự: ?zcái khó là ở chỗ làm sao cho các cháu thể hiện đúng cái bản sắc gốc của quan họ Bắc Ninh?o.
    ?zNgười ơi người ở đừng về..."
    Nghe những câu hát ấy ít ai hiểu để có một bài Quan họ hoàn chỉnh, anh đã dậy các cháu bao nhiêu lần, để hát đúng nhạc đã khó mà khó hơn nữa là phát âm sao cho chuẩn để người nghe hiểu tình cảm trong mỗi câu hát. Sự kiên nhẫn đó chỉ có ở những người thực sự yêu tiếng hát quê hương. Theo anh hàng năm, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra hơn 300 lễ hội lớn nhỏ khác nhau,
    -Lễ hội Lim (xã Lũng Giang huyện Tiên Du) được tổ chức vào 13 tháng giêng hàng năm, tổ chức thi hát quan họ.
    -Lễ hội Đền Đô (Đình Bảng, huyện Từ Sơn) để kỷ niệm 8 vị vua nhà Lý.
    -Lễ hội Phù Đổng (của bốn xã trong đó có xã Phù Đổng huyện Tiên Du) để kỷ niệm vị anh hùng dân tộc Phù Đổng Thiên Vương.
    ?"Lễ hội Thập Đình (của mười xã thuộc hai huyện Quế Võ và Gia Bình) để kỷ niệm trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam tức Thái sư Lê Văn Thịnh và Doãn Công.
    ?"Lễ hội Đồng Kỵ?.vv
    Tôi cũng thật không ngờ xa quê hương gần 20 năm mà anh vẫn nhớ như vậy. Bắc Ninh là vùng đất tổ của những làn điệu dân ca Quan họ đặc sắc, tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ, mang đậm bản sắc vùng miền. Quan họ Bắc Ninh ngày nay đã trở thành di sản văn hoá quý của Việt Nam.
    Không những yêu văn nghệ, anh còn là một cây vợt bóng bàn cự phách ngay từ ngày còn là cậu bé tới trường. Những năm tháng trong quân ngũ đã giúp anh có thêm tính kiên trì, nhẫn nại, tận dụng lối đánh độc đáo mượn sức của đối phương làm đòn phản công. Khi đối phương càng tấn công mạnh bao nhiêu thì hứng chịu lại những đợt phản công nặng nề bấy nhiêu.
    Niềm đam mê ấy cũng truyền sang bốn cô con gái Mỹ Ly, Thanh Ngọc, Ngọc Trang, Lan Anh. Các cháu say mê lắm, cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi là cha con lại đánh, lại tập, bởi theo các cháu đây là môn thể thao ít nhiều vẫn giữ được nét... nữ tính. Dù chỉ tập phong trào, nhưng càng chơi cả bốn chị em càng tỏ rõ năng khiếu, trong đó Ngọc Trang và Lan Anh là có nét hơn cả.
    Cả bốn chị em đều lần lượt đoạt giải từ nhà trường đến thành phố, đến cả cấp tiểu bang. Lần gần đây nhất cháu Lan Anh đoạt giải vô địch bóng bàn bang Sachsen Anhalt và đứng thứ 4 giải U10, U12 Liên bang. Nhìn bộ sưu tập huy chương trên bàn, nhìn tập bằng khen của các cháu, tôi không khỏi khâm phục tự hào vì cộng đồng ta làm nên nhiều kỳ tích quá.
    Cháu Lan Anh thủ thỉ, ?zđối phương bằng tuổi cháu nhưng đôi khi to gấp đôi nên họ có lợi thế về chiều cao và sức khỏe, còn cháu thì phải tận dụng mọi khả năng và kỹ thuật. Điều quan trọng cháu học được lối đánh biến thủ thành công từ bố, mỗi lần ghi bàn cháu lại được bố mẹ và các chị cổ vũ đó là động lực giúp cháu thi đấu thành công?o.
    Trong dịp quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam đầu năm nay, các cháu cũng tham gia thi đấu bóng bàn cả hai chị em đều giành giải nhất và đồng đội. Toàn bộ số tiền thưởng đó các cháu đã ủng hộ cho các bạn trong nước kém may mắn hơn mình.
    Ngọc Trang và Lan Anh còn được mời tham gia thi đấu ở những giải quốc tế, nhưng do điều kiện kinh tế của gia đình và lo ảnh hưởng tới việc học tập nên các cháu đã từ chối nhiều cơ hội cọ sát, giao lưu với các vận động viên trên thế giới.
    Bên cạnh anh là một người phụ nữ thuỷ chung, với một mái ấm gia đình bao năm gắn bó trong thăng trầm của cuộc đời. Trong màn đêm khuya khi chỉ còn tôi với anh bên ly rượu nhạt, anh đã dốc bầu tâm sự: ?zNhiều lúc ngồi nhìn lại một lô một lốc huy chương, cúp, cờ... tôi không khỏi ngậm ngùi. Buồn lắm khi trong lòng cứ day dứt mãi câu hỏi bao giờ thì bóng bàn Việt Nam tìm lại được chỗ đứng tại CHLB Đức! Biết là khó nhưng không lẽ lại chịu bó tay khi mà người Việt mình có khiếu lắm với môn thể thao không cần nhiều đến sức vóc này?o.
    Tôi hiểu nỗi buồn của anh, cảm thông với những khó khăn anh đang trải qua. Hạnh phúc luôn ở quanh ta, những điều mà hàng ngày ta cho là đơn giản ấy khi xa rồi mới thấy nó đáng quý đáng trân trọng biết nhường nào.
    Chia tay anh và gia đình trong chiều mùa thu lá vàng rơi, tôi nghe văng vảng bên tai câu quan họ
    "... Làm tin Quan Họ hát - Cởi nhẫn trao cho nhau - Lại về dối thầy mẹ - Trăng...làm rơi qua cầu - Người Quan Họ lại hát - Đã cởi áo trao nhau - Đừng...cởi cho ai nữa - Hãy giữ tình trước sau".
    (Theo Tin tức Việt Đức)
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Giải này đánh ở Trịnh Hoài Đức thì phải, M cũng định hỏi xem tình hình thế nào, nghe chừng giải này cũng chán. Mấy giải hay thì đánh ở HCM hết cả . Không biết 30/4 có giải In ko để mà xem
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giải nào thấy chú cũng bảo chán..Để anh phân tích nhé .eêhhe vì thiếu chú..Chú xem giải cầu giấy hay không? quá hay , vì có chú!!!..Sắp tới giải in toàn @ ..Anh xin anh van chú Hãy tập luyện đi Để được Bính Chú xếp vào @ để thi đấu...Thiếu chú ..Giải nào cũng trở nên VI VỘ..Chú nghe thủng lỗ tai chưa?
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Anh ăn nói linh tinh !
    Giải Xăng Dầu, em có đánh đâu ? em vẫn bảo hay. Giải SV sắp tới em cũng ko đánh nhưng em biết nó hay, em có thể sắp xếp để đi xem. Nó thế nào thì em nói nó thế ấy chứ sao!
    Mau xin lỗi đi
  7. cuong_pingpong

    cuong_pingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TRUYỀN THỐNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT ÚC CHÂU 2006
    Năm nay (2006), Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu phối hợp với Tuần báo Dân Việt tổ chức giải Vô địch Bóng bàn Truyền thống lần thứ 1 năm 2006. Giải dành cho người Việt ở khắp nơi và giải mở rộng cho mọi sắc tộc tham dự.
    Thời gian dự kiến thi đấu ngày 11 và 12/02/2006. Nay vì lý do kỹ thuật, giải sẽ được dời lại vào ngày 17 và 18/06/2006.
    Mọi liên lạc và ý kiến xin gọi về:
    - BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTD Úc châu: (02) 9726 6595 hoặc 0419 235 634
    - Ông Lưu Dân, Chủ nhiệm Tuần báo Dân Việt: (02) 9728 1666
    - Lê Văn Inh, Huấn luyện viên Bóng bàn Úc châu: (02) 9727 9119 hoặc 0409 727 488
    Ban tổ chức trân trọng,
    BS Nguyễn Mạnh Tiến
  8. bogia_mafia

    bogia_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giải Vô Địch Bóng Bàn Pháp Vân

    Nhằm nâng cao tinh thần thể thao và mừng Phật Đản Phật Lịch 2550, Hội Bóng Bàn Pháp Vân sẽ tổ chức giải Vô Địch Bóng Bàn lần thứ II tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân gồm hai hạng A & B và lịch trình thi đấu như sau:
    16/4/2006 Vòng loại (Chủ Nhật 2:00 PM)
    23/4/2006 Vòng trong: (Chủ Nhật 2:00 PM ).
    7/5/2006 Vòng tứ kết, Bán Kết và chung kết: (Chủ Nhật 2:00 PM)
    Thể lệ thi đấu: Người Việt Nam, không hạn chế tuổi tác và giới tính.
    Lệ phí ghi danh: $10/người
    Giải thưởng: Hạng A:
    Giải nhất: Cúp & $200 Cad
    Giải nhì: Cúp & $150 Cad
    Giải ba: Cúp& $100 Cad
    Giải tư: Plaque & $50 Cad
    Giải thưởng hạng B:
    Giải nhất: Cúp & $150 Cad
    Giải nhì: Cúp& $100 Cad
    Giải ba: Plaque & $50 Cad
    Giải tư: Plaque
    Các vận động viên thi đấu có thể ghi danh với Ban Tổ Chức kể từ ngày ra thông báo nầy (23/3/2006) và hạn chót ghi danh là ngày 14/4/2006. Chi tiết xin liên lạc với anh Biên. Điện thoại: 416 745 3253
    Ban Tổ Chức
    Trân trọng thông báo
    [​IMG]
  9. bogia_mafia

    bogia_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quên mất!
    Ngôi chùa này là một trung tâm văn hóa Phật Giáo tại Ontario, CANADA. Các vị sư ở đây rất ham thích bóng bàn và mong muốn có người tới thi đấu giao lưu. Anh em nào có điều kiện ghé thăm chùa hãy thử tài cao thấp với các thầy ở đây xem sao... He he
    [​IMG]
    Được bogia_mafia sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 06/04/2006
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Hư Trúc tham quan CLB Cầu giấy đại bản doanh của Trường thương mại..phía bên này Ma dũng vẫn luyện chưởng cho mọi ngưòi phía bên kia ...Là Beck tập cho 3 cô thôn nữ chắc là chỉ học năm thứ nhất vì trông các em còn ngây ngô hương đồng gió nội lắm..em đánh hay nhất thì cũng chỉ bằng Sao sớm..Như vậy nữ thương mại đi đánh giải này chắc chắn chỉ để cọ sát...
    -Hư Trúc có trận đấu lại với Dũng ếch séc Đầu Thắng 7-3 nhưng sau đó bị dũng ếch đuổi theo Chém chết..séc hai dẫn 10-8 dũng cũng cầm Phi tiêu hạ thủ Séc ba thì lực bất tòng tâm đi nhanh 11-5 ..Nộp 15.000 cho bản..Chẳng còn gì để nói phong độ đạt đến mức độ Cực tiểu

Chia sẻ trang này