1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ĐỌ SỨC CÙNG VOTTAYTRAI : Chiều qua Hư Trúc mò lên sới Mai Hương mặc dù chịu ảnh hưởng của WC 2006 nhưng không vì thế mà hoạt động bóng bàn ở đây bị ảnh hưởng. Các bàn đánh đều chật cứng và sôi nổi. Bỗng dưng nghe tiếng gọi nơi hoang dã thì Hư Trúc nhận ra Vottaytrai đang choảng nhau với vị trung niên. Sau đó Vottaytrai đã mới Hư Trúc làm trận phải nói là Vottaytrai có quả đặc sản trái phải nói là mạnh kinh dị do mặt DONIC tạo nên. Nhưng do Hư Trúc chiến trường sâu nặng kinh nghiệm thi đấu và tập trung cao dần chiếm lĩnh thế trận tỷ số chung cuộc 5-0 nghiêng về Hư Trúc.
    Có cơ hội chiến thắng nhưng Hư Trúc bất lực: Tiếp Cường phở con của Hùng phở Hư Trúc đề nghị Cường chấp nhưng Cường không đồng ý. Bước vào trận đấu hết sức tập trung và Hư Trúc ổn định những quả Xa xéo và đôi công nên Cường gặp nhiều khó khăn Hư Trúc luôn dẫn trước điểm từ đầu đến cuối ở 2 séc đầu 10-8 và 10-7 nhưng vẫn bị Cường phở đuổi điểm và ăn lại bằng những quả giật bền bắn tỉa sang hai góc. Điều đáng tiếc trong những điểm mấu chốt thì Hư Trúc ý định tung Nhà quê vào sân nhắm vạch trắng cuối bàn nhưng không chính xác bóng toàn ra ngoài. Sang séc thứ 3 Cường thừa thắng xông lên bóp nghẹt Hư Trúc buộc Hư Trúc nộp một quả bóng mới cho Bản làng( Ở đây nét văn Hoá truyền thống là nộp bóng mới khác hẳn trên in vì có hàng nước bên cạnh chỉ đánh toàn nước thơm)
  2. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    To Cua: mày to khoẻ như con trâu mộng ấy. Mới trông đã khiếp rồi còn đánh đấm gì nữa.
    À mà đ/c cho a cái số ĐT. Hôm nào có trận hay hay a gọi.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Em mập mạp dễ thương thế mà bác lại bảo em trâu mộng
    Giải nhà báo sắp đến gần thời báo kinh tế lại là một đơn vị mạnh gồm có Bính chú, Cương trắng, Quân Mến, Quang Hai tay..Cương trắng tâm sự có đợt tập 3 tháng trời thì chẳng được huy chương nào ngoài giải đơn, có khi chẳng tập gì thì được Đồng đội, đôi, đơn..Hee Kiểu này thì thời báo kinh tế không nên tập nữa Dì Cương nhỉ!!!
    Dạo này Dì Cương tâm sự bóng của dì Cương hơi nhức đầu sổ mũi..Thời huy hoàng của Dì Cương đã qua ngày trước từ năm 2001 trở về trước thì ai nhìn thấy Dì Cương là nhìn thấy sự xuất hiện của Tàn chi lệnh Tàn chi Quái đao..Dì Cương đi đến dâu xác chết như ngả dạ..Dì có rất nhiều bộ Huy chương đủ cả Từ giải thành phố, giải in đồng đội, Giải đường sắt, Giải báo..Tất tần tật Chỉ mơ ước có HCV in là chưa thực hiện được.Năm 2002 Dì Cương gần như nói lời từ biệt ở các giải đấu đỉnh cao Khi mà Thua Châu Giang..sự nghiệp sang một trang mới nhưng dì Cương rất tâm đắc với những gì mình đạt được. Vì Dì Cương Công tác ở ngành báo nên có nhiều điều kiện đi mọi vùng đất nước..ở trình độ này Dì cương đã làm cho Cả thành phố đà nẵng náo loạn, vào sài gòn cũng vậy..Những cú sát vít của loving trở nên thần sầu hơn bao giờ hết với Sự cộng tác của 729 ..Cùng Một túi Hạt kê chắc nịc ở bên người Nên Chú nào muốn giật hết thì cũng hơi bị khó. đợt Vừa rồi Dì cương là Chiến thắng Trần tuấn Anh B cây vợt số 8 của sài Gòn..Quả là Kinh dị. Nhưng tại hà nội Dì cương đã bị quen bóng nên rất khó để làm điều kì lạ, Trong giải in vừa rồi Tây môn Khánh đã giết dì Cương của chúng ta để vào vòng 2. Nhưng dù sao thì DÌ Cương vẫn là một biểu tượng để chúng ta học tập.Dì Cương ơi cố lên..Tôi biết Dì Cương rất Thích bóng bàn bia họp báo..nhưng cố gắng phải rèn luyện cho cái bụng nhỏ bớt đi và có đôi chân nhanh nhẹn.CHúc DÌ Cương đạt nhiều thành tích cao trong giải báo sắp tới...
  4. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, vì đây là giải của Hội nhà báo Hà Nội tổ chức nên báo tui không được dự. Năm nay, Hội Nhà báo Hà Nội mời thêm Thời báo Kinh tế nên Cương Loving mới được tham gia. Báo tui không được mời vì thuộc diện Trung ương (hay BTC sợ lấy hết giải???).
    Giải này chỉ có Hải Thích (Báo Hà Nội mới), Cương trắng- Loving (Thời báo kinh tế) được coi là đỉnh nhất.
    Ngoài ra, còn có sự góp mặt của 1 nhân vật nổi tiếng của Box bóng bàn - Đó là Vị chủ tịch đáng kính Vợt tay trái tức Nam Đài truyền hình Hà Nội. Hôm nào đấu, anh em trong BOX cố gắng đi cổ vũ cho bác Chủ tịch nhà ta, bởi ở BOX bác Quyền cao chức trọng thế nhưng ra nhà thi đấu Bác chỉ là 1 viên gạch lát đường không hơn không kém (loại gạch chưa bị nhiễm phóng xạ) he he hé

    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 25/06/2006
  5. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    To Cuongphongchina: thằng này lâu không gặp mà "nháo" thật. Dám bảo a là viên gạch lát đường? Mày k sợ a giận chú mà cho một chưởng à. Hôm nào nhá, mày hẹn đi, tao với mày làm một trận độ bia hơi, thời gian và địa điểm do chú lo. Ai thua trả tiền bia và nhậu xong chưa? Mời chú Cua và 1 vài chú nữa làm trọng tài và người chứng kiến rồi cùng đi uống cho nó xôm trò.
    Mà mày đừng có nói bận hay tìm cách tránh đấy. Tao ngứa ngáy với mày lắm rồi.
  6. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    tham gia giải này còn có Nguyên Sài Gòn - một trong những "quái nhân" của In Tiến Bộ và Dũng Khâm - chỉ cái tên thôi cũng nói lên tất cả rồi(em xin lỗi, không viết thế người ta không nhận ra anh Dũng)
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trận này xứng đáng được mọi người hưởng ứng: Theo như kinh nghiệm mà tôi đã đánh với hai người thì tôi mạnh dạn đánh giá là ngang tài ngang sức.Vì hai anh đều ở ngành báo đài nên một trận đấu không khoan nhượng: Cuongphongchina sẽ mạnh ở những màn đôi công và xử lý nhanh nhưng cụ chủ tịch vottaytrai mạnh ở khả năng dứt điểm nhanh và mạnh nhất là những quả trái sẽ là những quả ăn điểm. Cụ chủ tịch sẽ đầu tư vào những quả giật mạnh như trái phá sau quả giao bóng còn Cuongphong sẽ là những màn đua đôi công và hạt kê..Liệu ai sẽ thắng? Chắc chắn là phải chờ đến séc 5. Người trong box ta đang điên vì WC2006 nhưng cũng sẽ Nóng bỏng vào trận này. Mùa hè thì rất là nóng nực rồi có lẽ chúng ta cần phải uống cái gì đó cho nó đậm đà bản sắc dân tộc ..Món khoái khẩu nhất chính là Bia Hơi rồi.
  8. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    He he hé, bác Chủ tịch lại "lóng" rồi, cứ bình tĩnh lại đi bác, nghe bác phát biểu thế là mọi người hiểu nhầm em hết cả.
    Báo cáo với bác là em dạo này tu tâm luyện tánh rồi, không còn ham hố thắng thua nữa.
    Dưng mà em mà đánh ngang với bác thì em đồ rằng bác gặp khó khăn lắm lắm đấy. Đến Cua em còn chả sợ nữa là bác, he he hé...
    Uống bia của bác Chủ tịch chắc là mát lắm đây... Khà!
    Chết, tật xấu của mình lại nổi lên rồi. Thiện tai thiện tai, a di đà phật...
  9. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chú caigichaduoc đâu rồi, Up lại cái bảng xếp hạng của ITTF lên để bác chủ tịch biết tui đang đứng ở đâu?
    Thanh kiu

    "Nhìn mặt trời mà không chói loá... Là Hội người mù Việt Nam" he he hé
  10. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    To Cuongphongchina: Đ/c Cua nói đúng đấy. Mặc dù quả bóng to WC 2006 đang làm mọi người tạm quên quả bóng màu vàng 40 dưng mà cái nóng của mùa hè sẽ lôi nhiều cổ động viên đến quán bia để làm vài cốc cho mát mẻ. A thì a nghĩ rằng thắng thua không quan trọng lắm, đây chỉ là cái cớ để a e mình ngồi với nhau thôi sau lâu lâu ngày k gặp nhỉ. Mà kể ra chú thắng a thì chả có chuyện gì, còn a thắng chú thì bia rót liên tục được đấy. Zô zô zô zô.......
    Thế nhé, chọn cái này nào mà thuận tiện ấy.
    Các bác nào đăng ký đi làm trọng tài và cổ cũ cho a e tôi thì đăng ký luôn nhé để cho Cuongphongchina còn đặt chỗ trước ở quán bia. Cuộc vui này không hạn chế số lượng người cổ vũ

Chia sẻ trang này