1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Được sự quan tâm tài trợ của NHNN và PT NN và báo thể thao 4 đội IN Tiến bộ, Cầu giấy 333, Trung Tự, Bích Câu đã gặp nhau tại nhà thi đấu cầu giấy..Bên đội In tiến bộ thì toàn bộ ban tham mưu cấp cao Văn còi tính béo, thanh thuế, Tuấn sẹo..Trong khi đội Cầu giấy có : Hoàng cò, nam đà nẵng, Trung gầy...Trung tự: Hoàng,..Và tay vợt người Hải dương...Bích câu thì quên mất...Bốn đội đọ sức với nhau và In tiến bộ gặp 333 ở Trận trung kết...Hoàng Cò nuốt hai trận trong khi Trung gầy và Nam Đà nẵng để thua...Vậy IN tiến bộ vô địch Phần thưởng là 500K và cờ ...333 được 300K và cờ...Sau khi giao lưu xong toàn bộ quần hùng uống bia mĩên phí cùng KARAOKE ở quán bầu bạn gần đó
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại tới BEAM Tham gia giải giao thông Nếu như năm trước thì bên giao thông có 3 chú có tên trong giới bóng bàn là DUY, Thắng, Bách nay DUY đã tốt nghiệp để mình Hai chú Thắng tài dậu và BEAM vào trận chung kết...Sau khi vượt qua Tài dậu một cách bất tử beam đã giành giật được 300 K và 21 USD của nhà tài trợ....
    Danh sách tham gia giải in đơn theo như hôm qua Hư Trúc đăng kí thì đã khoảng trên 30 người ..giải sẽ bốc thăm và hôm thứ 5...Ba người đăng kí đầu tiên rất thú vị và đặc biệt: 1 Vinh Ba Tàu, 2 Thuỳ Từ Sơn Tay vợt này mọi năm không được tham già vì quá đỉnh cao, 3 Lập Già HP...KHông có năm nào tham gia mà không được tiếng thơm...Lập già cố lên...ngoài ra thì những đội hình B như Bách GT, Thắng Tài dậu, Hư Trúc, Đông Gà, Ngọc Trung cổ, Văn còi, Thanh Thuế...Nhiều nhiều vô kể xiết....
    Theo như Năm nay nhà tài trợ cho Giải là Trường HUy đã tặng giải 20 Hộp bóng mới coóng và 6 mặt **** nổi....Hy Vọng Vinh Ba Tàu sẽ thu hồi lại phần thưởng nóng này cho đội IN tiến bộ....
    Theo tin tức thì Để chuẩn bị vào giải In tiến bộ đội hình ra quân năm nay KHá mạnh với sự góp mặt của Điền Thái Tài..Á quân an dương..Cùng Vinh Ba Tàu và Hải Lùn một đội....Trong khi Đội từ Sơn mạnh kinh khủng khiếp : Quang lắc...Vô địch cụm văn hoá vô địch giải thái nguyên cùng Tướng tá là Thắng đen..Thuỳ Từ Sơn...đội này chắc chắn là Ứng cử viên số 1 của giải
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giải BK hôm qua đã kết thúc ở nội dung đồng đội: Đội Thành BK, Dũng mập và Chú Đức đã giành ngôi vô địch đồng đội loại đội HUY Lò Mổ trong đó Thành BK đã giết Huy Lò Mổ 3-0...Trong ngày hôm nay Sẽ diễn ra nội dung đơn ..Không khó có thể đoán được ngôi vô địch sẽ thuộc về Huy Lò mổ, Thành BK, Dũng Mập, Crazy keo
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cũng trong những ngày này In tiến bộ đã nhận được phong bì thư của Bóng bàn doanh nghiệp trẻ Hải phòng mời xuống thi đấu..Nhưng lịch lại trùng với lịch giải IN chính vì thế Giải của HP sẽ mất đi những danh thủ cực kì lợi hại nếu IN tham gia
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giải đơn BK chưa biết ai vô địch nhỉ ..hôm qua Nghĩa béo thịt thơm phức 1 trong 10 cây vợt đã bị loại bởi Tay vợt Vô danh khách ..Trong khi đó nghe phong phanh Huy lò mổ cũng bị loại
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo bước chân thần tốc ĐH TDTT lần 5 Ở nội dung đồng đội nữ Vinh quang đã thuộc về nữ Thành Phố HCM Sau khi thắng nữ Quân đội 3-2 khá căng thẳng thì vào Chung kết gặp Nữ HN thắng 3-0 ...Và chức đồng đội nam Đã thuộc về Đội Hà Nội khi chén đội hải Dương 3-1
    Theo thông tin tiếp tối qua Bén kết đội nữ 2 VĐV từ lò năng khiếu của Tiền Giang là Thiên Kim và Thuý An đã thi đấu cực máu lửa thắng đậm 3-0 Đôi thị Thư - Thanh Tuyền Bộ công an để giành quyền có mặt trong trận Chung kết với Xuân Hằng và Mỹ Trang TPHCM khi đội này vượt qua THị Tám và Thị Hà Quân đội
    Ở Nội dung đội Nam Hai anh em kiến quốc trọng nghĩa đã thắng Mạnh Cường - Đức Duy hải dương 3-1 Để vào chung kết với Tuấn Quỳnh - Nam Hải hà nội Sau Khi HN thắng Tuấn Sơn Quý Tài Hải dương 3-0.....Có thể nói chung kết đôi nam đã thuộc về những đôi mạnh nhất: Tuấn Quỳnh Nam hải- Kiến Quốc Trọng nghĩa....Chắc chắn sẽ là trận đụng độ đỉnh cao nhưng tôi nghiêng về đội HN
  7. Hangruoi

    Hangruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh Cua là người có công rất lớn để diễn đàn BÓNG BÀN phát triển. Tuy nhiên tôi có góp ý nhỏ với anh.
    Anh Cua là nên tôn trọng những tay vợt bóng bàn mà anh có kể đến. Nếu không biết rõ thì không sao, nhưng anh biết hầu hết các tay vợt có tiếng cả. Có những người đáng tuổi anh, cha của anh Cua mà anh nói cứ như là bạn bè. Ví dụ chú Lợi (BV E), bác Hảo gai, anh Hải Cồ, anh Hùng trắng, anh Quốc cò, anh Hùng uốn, chú Lập già,...
    Nếu mà những đấy vào đọc thì họ sẽ nghĩ sao về anh???
    Mong diễn đàn càng ngày càng phát triển!
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Hang ruoi đã góp ý....bài của mình Viết dưới dạng phóng sự Theo danh tiếng bóng bàn chứ không phải viết theo kiểu đối thoại...Nếu viết theo kiểu đối thoại thì mình sẽ xưng hô ngay.....Chẳng nhẽ viết bên lề bóng bàn ..mà viết Em Nam hải và Em Tuấn Quỳnh sẽ gặp đôi nam Anh Kiến Quốc và em đoàn trọng nghĩa...Theo như bài trên thì bài sẽ mang tính nhỏ hẹp..và không mang tính chất công chúng.....Đã phóng sự vào trận chiến thì ta chú trọng tới Danh tính hơn là tuổi tác...Cũng như Bình luận Viên Tường thuật trận đấu bóng đá thiếu niên nhi đồng hay người lớn cũng chỉ xưng tên cho KHán giả nghe...Cái mà mình có tật lớn nhất là ấn Shift loạn xạ làm cho Chữ cần viêt hoa thì không còn chữ KHông cần thì Lại viết....Nhưng mình cũng rất cảm ơn vì lời góp ý ...để cho bóng bàn ngày càng phát triển mạnh hơn ở đời thường cũng như trên mạng....PING PONG IS NUMBER 1
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 21/09/2006
  9. Schlum

    Schlum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá!
    Thứ năm, 21/9/2006, 14:57 GMT+7
    Nhiều người tiếc rẻ cho nam Hải Dương trong trận chung kết đồng đội nam giải bóng bàn Đại hội TDTT toàn quốc hôm rồi. Không phải vì Hải Dương thua 1-3 trước nhà vô địch Hà Nội, mà là phía sau cái thua ấy.

    Sự tái xuất của Vũ Mạnh Cường là một kích phát tích cực, có hiệu ứng lớn và chính anh, ngay trận xuất quân đã oanh liệt hạ chủ lực Trần Tuấn Quỳnh 3-1, mở cánh cửa lớn cho Hải Dương sau khi họ lọt vào VCK tưởng như đã xa vời với họ từ khi Mạnh Cường gác kiếm từ 2 mùa trước. Nhưng, cứ nhìn cách thi đấu của chủ lực Đỗ Tuấn Sơn của Hải Dương người ta lại tiếc. Vì sao thế? Vì đợt tập huấn dài ngày bên Trung Quốc của Hải Dương lại không có Tuấn Sơn, chỉ có HLV kiêm VĐV Mạnh Cường và các cây vợt Nguyễn Quý Tài, Đức Duy, Khánh Hưng, song khi trở về dự giải, đến các trận "đinh" thì người ở nhà đánh chủ lực, còn người đi tập huấn "ngồi chơi xơi nước!".

    Đỗ Tuấn Sơn là tay vợt gai góc, có cá tính và có thể gây khó cho bất cứ đàn anh nào trên bàn bóng, duy phong độ không ổn định do phong cách sinh hoạt có chất "thoáng", vì thế Hải Dương toan việc lớn dành cho Đại hội, họ phải đưa Tuấn Sơn đi tập huấn và chỉ như thế, BHL mới có thể quản lý và giúp Tuấn Sơn đẩy nhanh tốc độ hồi phục về thể lực, thay vì thả lỏng suốt mấy tháng như vừa rồi. Vậy mà sau khi thua Nam Hải ở trận thứ 2, đến trận thứ 4 (hai chủ lực gặp nhau), Tuấn Sơn chơi cực hay và tỏ ra ngang phân với Tuấn Quỳnh. Nếu được tập huấn, nếu Quý Tài không quá phí phạm khi thua ngược Phan Huy Hoàng sau khi dẫn 2-0 (11/8, 11/3), sự trở lại của Vũ Mạnh Cường có thể giúp Sơn làm điều kỳ diệu trong trận đấu quyết định ấy. Lại nữa, ngay việc bố trí Tuấn Sơn đi chủ lực và Mạnh Cường đi tiên phong, cũng là điều cần được xem là có chút mạo hiểm, thành thứ "ván bài" đã kết thúc bằng phương án 2 (Hà Nội thắng sau 4 trận) mà không là phương án 1 (Hải Dương thắng sau 5 trận), vì Hà Nội là ABC và Hải Dương là XYZ theo luật chơi. Vũ Mạnh Cường tỏa sáng ở giải đồng đội, dù anh chỉ là một cánh én không thể làm nên mùa xuân, song giá như bài toán của bóng bàn Hải Dương được lập trình một cách có tình, có lý hơn, không biết điều gì sẽ xảy ra tại cuộc chơi hôm rồi và liệu ở giải đơn nam, bên bàn bóng người ta còn có thể chứng kiến điều phí phạm nào nữa.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo bước chân thần tốc của ĐH TDTT toàn quốc lần thứ V Như Vậy Kiến Quốc và Trọng Nghĩa đã giành HCV đội nam khi chiến thắng nghẹt thở Đôi Tuấn Quỳnh - Nam Hải đúng là Anh em một nhà nên quá hiểu nhau...Trong khi đó Thiên KIm và Thuý An tiền giang đã gây bất ngờ ở các vòng trước thì cũng phải NGã ngựa trước Xuân Hằng - Mỹ Trang HCM với tỷ số 3-0 và bằng lòng với HCB...Trong khi Đó THì trận chung kết nam Nữ lại là Trận Đa bi cau ti..Giữa 2 đối thủ cùng lò là Đinh Quang linh-Lương thị Tám và Dương Văn Nam - Vũ Thị Hà QUân đội ..Và HCV đã thuộc về ĐInh Quang linh và Lương thị Tám--3-1

Chia sẻ trang này