1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Giải Vô địch Bóng bàn Lão tướng Úc 2006.
    Có 309 tay vợt bóng bàn (table tennis) từ 40 tuổi trở lên dự tranh ?oAustralian Open Veterans Table Tennis Championships 2006? ( Giải Vô địch Bóng Bàn Lão tướng Úc châu Mở rộng năm 2006) được tổ chức tại thành phố Hobart, tiểu bang TAS- Tasmania- từ Oct 14 đến Oct 21.
    Giải được chia thành nhiều hạng tuổi; các năm trước chỉ có 2 nước Úc và Tân Tây Lan, năm nay Mở rộng (Open) nên có đến 7 nước: Ấn Độ, Đan Mạch, Nhật, Tân Tây Lan,Thụy Điển, Trung Hoa và chủ nhà Úc.
    Các tay vợt VN trong đoàn Úc đoạt nhiều chiến thắng:
    - Huỳnh Phú Bé, Huy Chương Vàng (HCV) hạng tuổi 40
    - Lê Văn Inh, HCV hạng tuổi 60
    - Lưu Cu Khương, HCV hạng tuổi 70.
    ----------------------------------------
    + Anh Huỳnh Phú Bé ngày trước đã từng là cao thủ nhất nhì Sài Gòn (cùng thời với Vương chính Học)
    + Còn cụ Lê văn Inh thì khỏi nói rồi (đã từng đoạt rất nhiều danh hiệu vô địch, á quân cho Miền nam Việt Nam thập niên 60, 70)
    Sau giải phóng 75, cả hai đều xuất cảnh qua Úc sinh sống làm ăn.
    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 01/11/2006
  2. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hội người Việt nam ở Úc rất máu bóng bàn. Đầu năm vừa rồi, Anh Huỳnh Phú Bé có về sài gòn tổ chức giải bóng bàn trên 40 tuổi, mời rất nhiều cao thủ (có cả Trần Tuấn Anh A, Trần Tuấn Anh B, Phạm Hưng Long , Nguyễn Ngọc Phan ...) tham dự giải với giải thưởng 10.000.000 đồng cho đội vô địch. Đội của Việt kiều Úc mang về một ông Tây khoảng 60 tuổi, đánh vợt phản xoáy rất khó chịu, ông này ăn hết các vận động viên chuyên nghiệp của Sài gòn và chỉ thua Hồ Ngọc Thuận 3-2. Khi đánh giao lưu mình đã gặp thử ông này và thua 3-0 tốc hành , Mai Hoàng Mỹ Trang cũng thua luôn. nhưng mình cũng ăn lại Huỳnh Phú Bé 3-1. Nghe nói đến đầu năm 2007, khi mà Việt kiều về sài gòn ăn tết thì lại tổ chức giải như vậy tiếp tục.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0

    Anh nói làm em thèm quá đi. ông Tây đấy đánh gai hay bằng bác Tuấn Anh không. Hôm nhìn bác Tuấn Anh đánh gai mà ngứa tay quá, lúc đấy lại sắp phải về HN, trong tay không có kiếm, chân không mang giầy chứ không thì vui biết mấy. Sợ lần sau vào HCM thì bác Tuấn Anh già không cầm nổi vợt mất.
  4. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Anh nói làm em thèm quá đi. ông Tây đấy đánh gai hay bằng bác Tuấn Anh không. Hôm nhìn bác Tuấn Anh đánh gai mà ngứa tay quá, lúc đấy lại sắp phải về HN, trong tay không có kiếm, chân không mang giầy chứ không thì vui biết mấy. Sợ lần sau vào HCM thì bác Tuấn Anh già không cầm nổi vợt mất.
    [/quote]
    Theo mình, ông Tây này đánh hay hơn Trần Tuấn Anh B. Ông ấy ăn cả Phát tay trái, Duy thìa (đội tuyển thành phố đánh giải báo Nhân dân), ăn cả Mai Hoàng Mỹ Trang.
    Còn nếu Hiếu vào Tp.HCM thì sẽ có dịp đánh với Trần Tuấn Anh , bác ấy còn đang tập để đi đánh giải các CLB toàn quốc ở Đà Nẵng vào 10-11 này, yên tâm là không sợ bác Tuấn Anh già không cầm nổi vợt đâu, nhưng Hiếu phải chuẩn bị thể lực cho tốt, Bác này đánh gai kinh lắm, đã từng là á quân giải báo nhân dân mà.
  5. beo2706

    beo2706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    trong doi bong ban cua toi so nhat la TRAN TUAN ANH B vi gap lan nao toi cung thua ngay ca luc toi co phong do tot nhat.NOI CHUNG LA THUA
  6. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    đây gọi là kỵ giơ đây,là chuyện bình thường của bóng bàn
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Anh nói làm em thèm quá đi. ông Tây đấy đánh gai hay bằng bác Tuấn Anh không. Hôm nhìn bác Tuấn Anh đánh gai mà ngứa tay quá, lúc đấy lại sắp phải về HN, trong tay không có kiếm, chân không mang giầy chứ không thì vui biết mấy. Sợ lần sau vào HCM thì bác Tuấn Anh già không cầm nổi vợt mất.
    [/quote]
    Theo mình, ông Tây này đánh hay hơn Trần Tuấn Anh B. Ông ấy ăn cả Phát tay trái, Duy thìa (đội tuyển thành phố đánh giải báo Nhân dân), ăn cả Mai Hoàng Mỹ Trang.
    Còn nếu Hiếu vào Tp.HCM thì sẽ có dịp đánh với Trần Tuấn Anh , bác ấy còn đang tập để đi đánh giải các CLB toàn quốc ở Đà Nẵng vào 10-11 này, yên tâm là không sợ bác Tuấn Anh già không cầm nổi vợt đâu, nhưng Hiếu phải chuẩn bị thể lực cho tốt, Bác này đánh gai kinh lắm, đã từng là á quân giải báo nhân dân mà.
    [/quote]
    ôi giời ạ, cái chính là 5,7 năm nữa em mới vào HCM ấy chứ
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6 in tiến bộ Hành quân lên cục thuế HN..Đội hình in ra quân : Quân mít, Tài dậu, Đông gà nghênh chiến bên thuế là Hùng trắng, Thanh Thuế, Thái Thuế...kết quả Hùng trắng ăn 2 trận(Tài dậu, Quân mít), Bên này Đông gà ăn một trận( Thái Thuế) Tài dậu ăn một trận ( Thanh Thuế) ..Trận cuối Cùng Quân mít thua Thanh Thuế ..Kết quả IN Thua 2-3 Nộp 300K Bia Lẩu
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua CLB Trung tự lên cục Thuế HN thực hiện chuyến công du trưởng đoàn là LIÊU GAI với đội hình cực khủng: Việt Anh tay này tập từ thời Sơn Trúc sang TQ tập huấn, Tùng Zin còi còi, Thành Béo, Nam con, Cường ếch. Sau khi bố trí thì mỗi đội có hai đội hình
    ĐỘI HÌNH A TRUNG TỰ: Việt Anh, Tùng Zin, Thành Béo
    ĐỘI HÌNH A THUẾ: Hùng Trắng, Dũng Hải dương, Đại Khỉ
    Trong trận ra quân trận đầu tiên Hùng trắng với rất nhiều cơ hội dẫn điểm ở các séc nhưng không tận dụng được triệt để đáng ra phải thắng ở tỷ số 3-1 nhưng Hùng Trắng đã thua 3-2 khi mà séc 5 dẫn 4-2 rồi để Việt anh gỡ hoà rồi lên 9-5 rồi 11-6...
    Ở Trận 2 , Dũng Hải dương gặp Tùng Zin khi mà Tùng Zin bùng lên ăn 2 séc đầu thì Dũng Hải dương giật mình tưởng ai gọi đò đuổi theo đến tận 2-2 nhưng đến séc 5 thì đuối đành chấp nhận thua tỷ số 3-2
    Đại Khỉ gặp Thành Béo như Cua gặp ếch với những quả giao bóng phủi nhất Hà nội nhưng không qua được đôi tay thành Béo hiệp đầu có chút căng thẳng nhưng Thành béo chốt Hạ 11-8 sang hiệp hai đại Khỉ không làm gì được với Lối đánh khéo léo của Thành béo và những quả giật căng hai góc séc hai Thành ăn 11-2 và séc ba ăn 11-5 kết thúc 3-0 nhanh nhẹn
    Như vậy đội hình A Thuế thua 0-3
    Trở lại với đội hình B bên :
    Trung Tự gồm có: Liêu Gai, Nam con, Cường Ếch
    Bên cục thuế gồm có : Châu Béo, Thái Bạc, Hùng Xăng dầu
    Châu Béo gặp Liêu gai một trận đấu khá dễ dàng cho Châu béo với Khả năng đánh gai trơn tru của Mình Châu béo luôn cầm được nhịp trận đấu bên Liêu gai luôn tung ra những Quả Ụp bóng bất ngờ nhưng vẫn phải chịu thua với tỷ số 3-1
    Nam con gặp Thái Bạc: Một trận đấu lẽ ra phải thuận lợi cho Nam con nhưng Thái Bạc cắt quá hay và nặng những đòn giật moi trái phải bạt bóng đã khiến Nam con vào thế bí khiến cho Nam con phải nhận trận thua 3-1
    Cường Ếch gặp Hùng Xăng dầu: Cường ếch tuy là đã có số có má nhưng Gặp Hùng Xăng dầu thì thua nhanh như chảo chớp tựa như cơn gió thoảng qua mà chẳng cảm nhận được gì thua nhanh đến nỗi mà không hiểu vì sao lại thế ..với Quả giao bóng nhanh như điện xẹt và những quả cắt gai điêu luyện quả bấm quả nhả khiến cho Lối đánh nhanh và nhiều lực của Cường Ếch phá sản thua 0-3
    Như Vậy đội hình B của Thuế thắng 3-0
    Mỗi đội nộp 500K và để uống bia....Khả năng chiều nay trên CỤC THUẾ HN sẽ diễn ra trận đấu đồng đội cũng là đội trung tự và thuế

    ĐỘI HÌNH TRUNG TỰ : LIÊU GAI, QUANG TOÁN, TOÀN
    ĐỘI HÌNH THUẾ: THÁI BẠC, SINH THẮNG, HÙNG XĂNG DẦU
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    QUÂN MẾN MỘT MÌNH MỘT NGỰA XUỐNG VIỆN,CHẾT THẢM: Đúng là hôm qua Tự dưng Hư Trúc lâu lắm mới xuống Viện Xây dựng nên làm cho ông trời nổi giận trút những cơn mưa đá to bằng ngón chân cái KINH DỊ, nhưng ngoài vấn đề về mưa thì còn một vấn đề nữa khi Viện vẫn xôn xao Quân mến tuần trước một mình vào viện..phía viện nghêng chiến có Lập một càng bước vào trận Quân Mến dẫn 2-0 trước rồi mà Để lập một càng vùng lên ăn 3-2 nộp 20K, ngay sau đó Quân Mến có một trận nữa với Trung béo tay vợt này đánh tay trái hay có những quả mổ rất khó chịu và những quả giật bóng căng..còn nhớ lần trước ở Nghĩa Tân Quân mến đã ăn Trung Béo ngon như thế nào thì 2 séc đầu tiên Quân cũng ăn ngon như vậy dẫn một đống điểm nhưng lại bị Trung Béo đuổi theo ăn lại 3-2 buộc Quân lại nộp thêm 20 K nữa..
    HƯ TRÚC XUỐNG VIỆN ĐEM LẠi NHỮNG THÀNH CÔNG ĐÁNG KỂ: Kể từ sau một tuần Quân mến đến viện Hư Trúc lại đại diện cho In vừa đại diện ngành dọc của Bộ Xây dựng vì Viện Xây dựng cũng trực thuộc bộ...Sau những cơn mưa đá to khủng khiếp thì quần hùng phải hoãn lại sau đó là Trận cầu đinh giữa đại diện khét tiếng Nam Đà Nẵng và Hư Trúc: bước vào trận đấu nam đà nẵng đã trình diễn những quả mổ đục khoét rất khó chịu và dứt điểm tốt bằng những quả giật bóng lái sang hai góc bàn khiến cho Hư Trúc chết thảm ở séc 1, nhưng sang séc hai trở đi Hư trúc liên tiếp những đòn móc câu đầu bóng để rồi xa xéo đôi công gây sức ép cho Nam đà nẵng gỡ lại 11 trận đấu cứ căng thẳng như vậy cho đến séc 5 thì Hư Trúc bứt lên nhờ quá bền bỉ và quyết tâm mang chiến thắng 3-2 và 15K hộp bóng mới...........
    LẬP MỘT CÀNG LÊN TIẾNG: chiến đấu với Quân mến đánh ngang mà vẫn thắng cũng khiến Hư Trúc vào trận đấu rất hoang mang vì Hư Trúc chấp 2, không hiểu Lập một càng có đòn gì mới chăng..nhưng câu trả lời là Lập một càng không có đòn gì mới vẫn là cú móc xa bàn và thi thoảng bạt trái..séc một nhờ Xa Xéo và Tà vẹt nên Hư Trúc cho Lập một càng về cõi mộng mơ chỉ lên được 2 quả, nhưng ngay sau đó Lập tổ chức lại đội hình kiên trì với đấu pháp móc câu từ Xa với Xa Xéo tà vẹt khiến Hư Trúc mặc dù gỡ 9-9 rồi mà vẫn ra đi..hiểu rằng Xa Xéo tà vẹt chỉ gây được khó khăn bước đầu thôi nên Hư Trúc bước vào đôi công Chính thống với những đòn gạt trái và bạt phải khiến Lập Một càng đi hai séc sau nhanh như chảo chớp thua 3-1 Lập nộp 30K...
    Thấy Lập một càng Thua Trung béo nhảy vào: Vẫn với tinh thần máu lửa nhưng Hư Trúc vẫn phải chấp hai quả..Séc một đối với Trung Béo quả là nhanh như chảo chớp với những đòn mổ liên tiếp nhưng Hư Trúc móc câu toàn sập lưới đi nhanh 11-3 ngay sau đó Hư Trúc hiểu rằng bóng quá nặng không thể bê không lực được ngay sau đó là những đòn móc cực xoáy khiến cho hệ thống phòng thủ của trung béo lung lay nhanh như chớp Hư Trúc Xa Xéo và bạt phải gỡ hoà 1-1 trận đấu cứ căng thẳng như vậy cho đến 2-2 vì Trung béo cũng vùng lên giật và bạt nhanh sang hai góc...đến séc cuối cùng Hư Trúc gỡ 5-5 nhưng tự dưng trùng nhịp thì bị Trung béo đuổi lên 10-8 quá căng thẳng nhưng Hư Trúc cầm giao bóng giật một quả lên 10-9 lúc này chẳng còn đòn gì hơn là NHÀ QUÊ ra tỉnh giao ngay vào quả ve sấm sét của Trung nhưng bóng ra ngoài gỡ hoà 10-10 những tưởng Hư Trúc sẽ chiến thắng nhưng Trung béo quá xuất thần ở những quả phạt đền một chọi một nên Hư Trúc nhận thất bại đau đớn 14-12 nộp 20K.....Tổng kết lại Hư Trúc mang chiến thắng 15K và 30K ..chỉ chịu thất bại 20K ...nên vẫn Coi là Thành Công

Chia sẻ trang này