1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đến chiều qua người ta thấy ông chủ nhà may Bảo Hưng xuất hiện trên sới Hai Bà để gút lại đội hình thi đấu..sẽ không phải là những cây vợt trẻ như Vinh TM, Đức TM, Thắng Tài dậu mà là những cây vợt đã có tiếng tăm trên thị trường bóng bàn HN thông qua hiệu trưởng trường Nghệ thuật Quân đội Nhạc sĩ An thuyên ...Nhà may đã có thêm Cường Bắc Châu Giang...ngoài ra còn có Lập Già Hải Phòng..Châu điên.........Ở nội dung đồng đội người ta thấy nổi lên là đội AN HÀNG HÒM Gia lâm hãng Sơn gì đó với đội hình Quang lắc, Thuỳ Từ Sơn , Hoàng Cò....Đây cũng là một đội mạnh..........Đội in cũng đưa ra hàng khủng của mình vớii đội hình : Vinh Ba Tàu, Quang lắc, Tuấn BK....Rồi đội hình Nước Sạch: Lâm Gai, Thơ Thỏ , Quang Nam định....Cũng là một đội hình rất mạnh..........Cũng trong ngày hôm qua Đôi nhà May bảo Hưng Cường Bắc Châu giang đang rất phấn khởi khi gặp đôi HIền Thuế- Thanh Thuế..Đội hình Thuế Còn có đôi Hùng Trắng- Hải Tài chính cũng tỏ ra rất mạnh............ở nội dung đánh đơn người ta kì vọng vào nhà đương kim vô địch in Thắng Đen và nhà cựu vô địch in Vinh Ba Tàu là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch....
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lập già ...không phải là không có những điểm yếu....Ai cũng biết Lập già đã từng Hạ cả những cây đa cây đề trong làng bóng bàn như ĐẠo Ma, Quang Lắc, Cường Bắc....phần lớn là những giơ có những quả giật chủ đạo nhưng mỗi khi Lập Già gặp phải những giơ cắt từ xa hoặc hất bóng bạt bóng thì Lập Già cảm thấy rất khó chịu ..KHông nói đến Tuấn Sẹo cũng trong hôm kia Hư Trúc đã tận mắt thấy Lập già chơi Với Quang Toán ở sới Hai Bà Trưng ( Sau khi xem chung kết đơn về) một tay vợt B vừa phải nhưng có lối cắt rất chắc chắn và có những quả chuyển chân bạt nhanh..Mỗi khi Lập già cắt bóng thì Quang Toán từ xa cũng cắt lại séc một Quang Toán dẫn 9-3 nhưng lơn tơn bị Lập già đuổi theo ăn lại nhưng sang séc Hai Lập Già hoàn toàn đuối trước giơ cắt bền và lao lên bạt ..thua 1-1 Lập già giở bài Xin Nghỉ!!! Ngay sau trận đấu Quang Toán phát biểu lần trước cũng đã hạ Lập già ở sới Trung Tự..( Sân nhà của Quang Toán)...Điều này cho Thấy Bóng Bàn thật kì lạ........Những giơ công được đào tạo bài bản thì chưa chắc đã ăn được những giơ Quái Đản trong giới nghiệp dư.....Mà những giơ Quái đản cũng chưa chắc đã ăn được một người đánh rất bình dị....
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 10/04/2007
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong những ngày gần đây Long Rau Muống xuất quân từ Thành Cổ về giảng võ,, Trong khi Trí Trắng tay vợt đánh chuội từ Bích câu cũng xuống giảng võ kết hợp với Tuấn Sẹo thành một đội Cực Phủi....Trong khi đó để tiếp 3 vị Cao Tăng : Trí Trắng, Tuấn Sẹo, Long Rau Muống là Những tay vợt trẻ đầy nhiệt huyết : Cường ô tô, Văn Còi, Nam Còi.....Trận đồng đội 300K bia đã diễn ra một cách quá nhanh ...
    Tỷ số : -Cường ô tô bị Trí Trắng chuội diệt 3-0
    - Văn Còi bị Tuấn Sẹo giã 3-1
    - Nam Còi bị Long Rau muống ăn 3-0
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 12/04/2007
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong trận giao hữu đồng đội giữa Viện Xây Dựng gồm Chính Gai, Hảo Gai, Minh Gai.............Bên Kia là các thành viên đại diện cho bộ XD gồm Hư Trúc , Meovan Hà tay trái, Nguyên Thanh Trai............Hư Trúc bất ngờ thua Chính Gai Viện Phó Viện Xây dựng 2-1( chỉ đánh 3 séc), Hà Tay Trái Thua Hảo Gai 2-1...Trong khi Nguyên Thanh Tra ăn lại Minh Gai 2-1...Hư Trúc đốt tiếp trận thua Hảo Gai 0-2.... Kết quả bên Bộ XD thua 3-1...
    Trong Trận Đánh FIFA ( 20K tiền bia) giữa Hư Trúc với Hải Cồ thì Hư Trúc đã xuất sắc ăn nhanh 3-0 ...
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Làng phú thượng đã thực sự mãn nhãn trước trận Cầu copy đơn của bàn Tuấn Sẹo những tiếng trầm trồ vỗ tay tán thưởng trước những pha bóng đẹp mắt từ những trận cầu nảy lửa......Vị trọng tài Hư Trúc đã đọc điểm rất to và khói lửa khiến trận đấu lại càng nghẹt thở hơn....
    Copy đơn Tính Béo - Tuấn Sẹo và Thanh Thuế- Văn Còi
    Tính Béo - Thanh Thuế: một trận đấu căng nảy lửa đã xảy ra khi mà Thanh Thuế luôn luôn dồn Tính Béo vào chân tường bằng những quả giật Quăng liên tục nhưng Tính Béo không hề nao núng ép trái ép phải và cũng tung ra những đòn giật như búa bổ....khi mà ở séc 3 tỷ số đang là 1-1 thì Thanh Thuế đã dẫn trước Tính Béo 7-3 rồi tự dưng trùng nhịp thì bị Tính béo đuổi theo giành chiến thắng nhưng ngay sau đó trật tự lại lặp lại khi kết quả 2-2 ....Sang tới séc năm Tính Béo đã chơi cực hay giành phần thắng 3-2
    Tuấn Sẹo - Văn Còi: Văn còi đã chơi một trận hay chưa từng thấy những quả cắt của Tuấn Sẹo dù huyền ảo đến mấy nhưng Văn Còi vẫn xử lý giật được hết...ép Tuấn Sẹo vào chỗ bí..Mặc dù Tuấn Sẹo nỗ lực Tấn công lại nhưng Văn Còi đã chốt hạ 3-0 ..........
    Trận đôi : Bên đội già TÍnh Béo Tuấn Sẹo đã phối hợp với nhau khá nhuần nhuyễn trong khi Tuấn Sẹo có xu hướng thủ bóng cắt khéo léo để cho Tính Béo giật bóng bạt bóng giành phần thắng 3-1..
    Thanh Thuế - Tuấn Sẹo : Luôn tấn công ào ạt nhưng Thanh Thuế đã gặp phải một bức tường Thành PHòng thủ từ xa...những quả cắt những quả ve lại của Tuấn Sẹo đã làm cho Toàn Dân PHú thượng phải tròn mắt ra nhìn...Trận đấu quá hay và căng thẳng hai bên giành giật nhau từng điểm một cho tới séc 5 khi tỷ số là 9-9 thì Thanh Thuế đã tự giao bóng hỏng một quả và để thua 11-9
    Kết thúc Bên Tuấn Sẹo TÍnh Béo Chiến thắng với tỷ số 3-1 mang 200K Bia về bản
    Lúc này các tay vợt dân phú thượng bắt đầu vào giao lưu với bàn Tuấn Sẹo..Chấp đồng loạt 6 quả nhưng chẳng ai ăn được một trận nào.....Sau những trận giao hữu ...gần như Toàn bộ các cây vợt trong làng đã chiêu đãi Bàn Tuấn Sẹo ...Một trận Bia + Rượu sôi nổi chưa từng thấy.......Hư Trúc không khỏi bất ngờ vì kiến thức bóng bàn nghiệp dư của các cụ bô lão lại khá đến thế: Các cây vợt trên thị trưòng bóng bàn như Cường Bắc, Châu Giang, Hùng ngủ, Cương gai.....các cụ này đều nắm được hết cả chân tơ kẽ tóc....Trong khi Hư Trúc cũng bị phát hiện ra khi đánh ở giải IN...............Một trận đấu lượt về .THịt chó sẽ diễn ra giữa Cường Béo....Tay vợt gai này dưới Thanh Thuế Hư Trúc Văn còi 3 quả......Nhưng Tuấn Sẹo sẽ Chấp 7 quả khao thịt chó cả làng
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 28/04/2007
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 28/04/2007
  6. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cái làng này nó ở đâu thế nhỉ? nghe quen quen mà nghĩ mãi chả biết nó ở đâu.
  7. php1222

    php1222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, tôi là người thường xuyên nhắc đồng đội phải khởi động kỹ trước khi đánh, thế mà hôm nay đi giao lưu chính mình lại chủ quan. Ngồi đợi gần 2 tiếng đến lượt mình vào đánh trạm vợt đc 10 quả thế là đánh luôn, bây giờ chắc phải nghỉ mất hàng tuần! hic hic hic
  8. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    ngày trước em tập thể dục trong trường phổ thông , do body quá nặng ( tới 80 kg lận ) nên khi tập nhảy , rơi chân trái xuống trc , cả thân người đè lên chân trái và thế là ... cái đầu gối trái bị đau từ đó đến giờ ( đã hơn 2 năm ) có đi khám BS nhưng chả bị gì cả nhưng nó vẫn cứ đâu , các bác có cách nào ko giúp em với ..
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tại sới Trần Hưng đạo :
    Hư Trúc & Thế Bách khoa: Đây là lần đầu tiên Hư Trúc đánh với Thế Bách Khoa cựu vô địch giải sinh viên khi giải tổ chức tại trường ĐH Xây Dựng....rất giống với Hoài Anh Thế BK có động tác chuẩn bị giao bóng rất kĩ lưỡng giao liên tục những quả xoáy ngang xoáy xuống khi Hư Trúc đưa sang là Thế giật như búa bổ khiến Hư Trúc không đỡ nổi...Bên phía Hư Trúc với ý định lốc bóng công sang góc né phải đã bị phá sản khi mà Thế bách khoa giật một thứ bóng sang góc trái của Hư Trúc khiến Hư Trúc không thể đỡ được một quả nào.......Thua 1-0 Hư Trúc tỉnh đòn hơn một mặt khoét sâu vào Trái của thế và đua đôi công gỡ lại 1-1 ...Nhưng sang séc 3 với những đòn giật chuẩn và những đòn ve trái cực mạnh đã giúp Thế dẫn trước 2-1 tiếp tục ở séc thứ tư thế dẫn 9-7 nhưng nhờ lòng kiên trì và tính cách lạnh lùng của Hư Trúc đã đuổi điểm và gỡ hoà 2-2...sang đến séc 5 có lẽ Hư Trúc đã làm Thế mất tinh thần Hư Trúc dẫn 6-0 và kết thúc 11-3 mang 2 chanh tươi về bản....
    Lúc này đồng đội Minh BK lại nhảy vào tay vợt này có lối đánh chậm và moi xoáy rất khó chịu ...nhưng bằng bản lĩnh chơi bóng nhanh đôi công cùng kê đỡ dai như đỉa Hư Trúc lại làm nên chiến thắng 3-1 mang 2 ViTAL về bản...........
    Tiếp đến CHÍNH HÀ ĐÔNG tiếp chiêu ..Chính chơi hai càng khá nhuần nhuyễn và nhanh nhưng Hư Trúc chơi một thứ bóng chuội sang hai bên bàn khiến cho Chính Không thể giật bóng như ý muốn...THua trận đầu tiên nộp nước VITAL ..Chính lại tiếp tục muốn trận hai ...Nhưng lại nộp thêm nước VITAL ...với tỷ số 3-0 nhanh...Một lần nữa Chính lại muốn gỡ cuối cùng vẫn thua và nộp chai VITAL thứ 3......
    Khép lại một ngày chiến thắng tới 5 trận của Hư Trúc
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    MỘT CUỘC OFFLINE ĐẦY ĐỦ VÀ RẦM RỘ NHẤT:
    Hôm qua tại Trần Hưng Đạo box bóng bàn đã có một cuộc offline cực kì hoành tráng và ấn tượng . Gần như 100% toàn thể anh em HN đã có mặt trong cuộc offline này, trong đó có những anh em lần đầu tiên có mặt bất ngờ nhất là sau bao tháng ngày hoạt động thì bangchucaibang mới chính thức đi offline cùng box...Cuộc offline với số lượng nữ có thể nói là đông nhất dĩ nhiên là không thể bằng Sài gòn: Mybeobb, Bigbigbog, HIen xinh, các thành viên lâu năm : Vottaytrai,cuongphong,caigichaduoc,moonbeam,cua79, spring,dotran,Mybeobb,sinhvt77,Fancolin...cùng với đông đảo các thành viên mới :Meovan,bigbigbog,bocaudeptrai,TQH,laplaitrattu,Chautuan,Mrsmile,nickhaynhat,luuthang,.TC group..Hơn 30 con người không thể nhớ hết được...Đã giao lưu sôi nổi hơn 3 tiếng đồng hồ sau đó cả đoàn tập trung lại chụp ảnh đăng mạng( TCGROUP say quá hay sao mà chưa đăng)....Có một sự bất ngờ nho nhỏ trong cuộc offline lần này là Ông chủ Francolin Long Thái Bình đã miễn phí tiền bàn toàn bộ tiền bàn cho cuộc offline.....
    Tới phần 2 ra quán bia....Anh em đã chén chú chén bác chén cô cực kì sôi nổi với các em xinh đẹp như : Bigbigbog,HIenxinh,Mybeo đã làm cho cuộc offline lại thêm phần bùng nổ hơn...Quán bia như rung chuyển mỗi lần cụng Bia...ZOOOOOOOOOOOO!!! Liên tục!!! Cộng với cái mồm to của Hư Trúc..KHiến cho một hội hơn hai mươi người khách bên cạnh không chịu nổi ..phải chuyển ra chỗ khác vì lép vế....Lần này đặc sắc nhất là nhà thơ Đổ Trần tức cảnh sinh tình thành thơ ...Hai bài liền một bài tiếng anh và một bài tiếng việt tặng cho Bigbigbog trước khi lên đường sang Nhật...Với giọng đọc to rõ truyền cảm và mùi mẫn của Hư Trúc khiến cho bao anh em suýt thì rơi nước mắt vì tình cảm của anh Đotran thật BAO LA VÀ RỘNG LỚN ( Đừng có hiểu Theo nghĩa ngược lại từ RỘNG LỚN đấy nhé) .......Còn bác vơttaytrai hôm nay được NỔ Từ đầu đến cuối gần như đã quên đi cái Nạn mất xe vừa rồi ..Mắt mũi cứ hấp ha hấp háy....Alaxo TÁN liên tục...Bác này đã móc nối được hợp đồng 100 bia với Châu Tuấn..chấp 4quả sẽ diễn ra sắp tới...Rồi Bangchucaibang lần đầu tiên cũng khá sôi nổi bởi những màn chúc bia 100% ...Cùng với cả TCgroup tạo thành cặp bài trùng bia...Sau hơn một tiếng quần ở quán bia thì cả hội lại ra quán karaoke sinh hoạt màn ba...Ngay đầu tiên thì Hư trúc và TC đã có những màn hét kinh dị điếc tai với Đổi thay và Lycapheban mê sau đó đến phần ôm mic của Bangchucaibang, Mrsmile, Bocaudep trai..với những phần nhạc trẻ mùi mẫn rơi nước mắt...TQH và Vottaytrai với những bài cách mạng sục sôi, cùng những bài tiếng anh cùng cái gì chả được hay đến mê ly , Đo Trần lãng mạn với các bài hát Đàm Vĩnh Hưng nhưng cũng không kém phần hoang dã vì pha chút giọng khàn, Sinh VT với những bài nói về nông thôn rất tình cảm.......Có lẽ sinh hoạt sôi nổi quá phải hơn 18h cả hội mới chia tay kết thúc buổi offline
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 07/05/2007

Chia sẻ trang này