1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái bắt tay: Đúng là khi đội hình Yên phụ ra quân thì mình cứ tưởng đây là 4 ông nhóc tì chuyên nghiệp nhưng lại ngớ ngưòi ra vì 1 thằng là con gái,mà thằng NHÓC này lại đi chủ lực đội Yên Phụ Một trận đấu mà mình không tin vào mắt mình nữa đứa con gái ấy nó chén Chính người mẫu chủ lực của đội mình 3-0 ngon ơ bằng những quả giật trái đờ mi cực xoáy, trong khi Chính người mẫu đánh với đám con trai kia tóe lửa thì cũng phải đến séc thứ 5 chung kết Chính mới chịu thua....Còn mình đã gặp NHÓC đến giờ mình không hiểu nổi mình lại có thể ăn 3-0 ..nhưng điều đó không giật mình bằng CÁI BẮT TAY mình nghĩ đó chỉ là một thủ tục cuối cùng trước một NHÓC như đàn ông, nhưng đúng chỉ 1nửa giây thôi...Ôi cái cảm giác mềm mại, âm ấp, nuột nà không thể nào diễn tả nổi thật êm ái...Có lẽ nó đã rất xa rất xa rồi ...đâu đó trên 10 năm rồi mình đã từng cảm thấy thế...
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 10/08/2009
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lý do: Nhiều lý do để bạn chọn bóng bàn là môn thể thao trọn đời, để tăng cường sức khoẻ, để khéo léo tinh tế và dẻo dai, để giao lưu với tất cả mọi người, để rèn luyện ý chí vươn lên và để tôi luyện một NHÂN CÁCH
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng thấy họp báo dã man cả nhưng bóng đá có cách họp báo riêng, giải công ty VCC 40 năm sắp diễn ra vào sáng thứ 6 sân Bách Khoa nhưng các buổi chiều là các đội đã choảng nhau ác liệt rồi ra bia...Các câu họp báo đại loại như: đội tao chấp đội mày 1 đứt, hay 2 đứt...Chấp hoà cho được...Nếu đội mày mà được 3 điểm tao Biếu không cho 100 Bia...Rồi mày mà ra sân thì tao Chém cho mày gãy chân...Ai chém được thằng này đi viện thì có nghĩa là thành công...Ặc...Còn nhớ lớp 12 gãy tay chỉ vì bắt bóng...
  4. rockportcity

    rockportcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi, trong vòng bán kính 3-4km, lấy SVĐ hàng đẫy làm tâm có CLB bóng bàn nào khách lẻ thuê bàn đánh không ạ, đắt chút cũng đuợc. Tại em 1 tháng chắc chỉ rủ bạn đi đánh được 1-2 buổi nên đăng kí vào làm thành viên CLB chắc hơi phí. Em thử vào hỏi trong CLB giảng võ thì họ có cho thuê bàn lẻ đánh, nhưng đến giờ mà hội thành viên thuê bàn đến thì lại phải nhường bàn lại cho họ,...
  5. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Quay về với người quen cũ "Bóng bàn" được mấy buổi, tự dưng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn. Những người bạn cũ, ko gian cũ, vợt cũ, nhưng tâm hồn luôn cảm thấy tươi mới.
  6. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2/9 này đánh bóng bàn ở đâu nhỉ ? Gà ( hay mình là gà nhỉ,hehhehe) đi vắng mất roài :D
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho Ông Mèo thì Ô Mèo bị đau tay...Phi lên in chiến với Trung Tỷ Phú chấp 0-2-0 một trận khá căng thẳng nhưng séc 5 mình đã đánh điên hơn và giành thắng lợi nước thơm...Maca Thy hôm nay xin mình 3 viên đánh cho 3 bát ....nộp nước...Nhưng lại đòi đánh trận nữa..Giơ Châu Âu này thì YÊU LẮM CƠ...Lại xin 3-4-3 mình lại cho 3-1 kiếm tí nước uống.....3 thằng yêu bia rượu lại ra quán Hoàn Béo uống 15 Cốc bia..rồi karaoke...Rồi mình chẳng biết mình về kiểu gì nữa...Nửa đêm tỉnh dậy mình đã thấy mình đang nằm trên giường với bộ quần áo khác...heee ..Dạo này hay bị bệnh mất trí quá...không thể nhớ được gì cả..Vé xe máy ở quán karaoke vẫn còn nguyên trong cặp...Không hiểu sao bọn trông xe vẫn cho mình lấy xe....Hơ hơ hình như mình còn đèo cả MACA THY về nữa....Tỷ phú làm cho trận say quá
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn dường như nó là số phận của mình, mình dường như gắn chặt với việc chơi bóng bàn và viết về bóng bàn, nhiều lúc mình tưởng như bỏ được mạng bóng bàn nhưng có một điều gì đó nó tiềm ấn nó khơi dậy, cho dù là thế nào đi nữa, bận mấy thì bận thì tối thiểu một tuần mình phải viết gì đó lên mạng bóng bàn, mình coi mạng TTVNOL nó như một quán nhỏ nằm sâu hun hút ở trong ngõ, còn mạng bongban.org như một cửa hàng to nằm ngoài phố lớn....Cảm giác viết ở TTVNOL nó thật tĩnh lặng và bình yên nó theo tâm tưởng của người viết, còn viết ở bongban.org dường như nó quá động và ầm ĩ, mình thấy vẫn mấy cái mánh đấy...phải cố gắng tìm một cái chân thật trong một đống các âm thanh, ngày nào cũng đọc mạng bongban.org nhưng để mà soi mình vào trong đó dường như mình không thấy...gần như người ta post bài vào đó cũng chỉ thích nổi danh..một số các tay viết mà mình kính trọng thì lại không viết nhiều về đề tài bóng bàn...Còn ở đây, mình dường như quá quen kiểu độc thoại, người ta có thể không uống bia một mình nhưng Hư Trúc vẫn có thể thường xuyên uống bia một mình ăn mấy gói lạc bé và cặm cụi viết vào một quyển vở nhỏ...viết về sự đời...viết về bản thân...viết cho những gì ta thích và ta ghét
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Càng đi sâu vào bóng bàn càng viết về bóng bàn, uống bia vì bóng bàn mình càng thấy mình thật tuyệt vời, chẳng dễ gì tự dưng trên đường đời mà ta thấy được chữ ta trong mình. Bóng bàn giúp cho mình cảm nhận được cái gì nhỏ nhất trong cơ thể của mình trong trận đánh, những áp lực và cái cách để lấy lại được tâm lý thăng bằng của mình. Trước một đối thủ ta lại cảm thấy cái riêng ở mình. Đúng mình sẽ chẳng bao giờ thua một đối thủ mà không phải là nặng kí, những đối thủ thắng mình phải là những đối thủ lớn, phải là Long con Hà Đông ở B, hay là Chiến người mẫu là những đối thủ mà mình chưa bao giờ biết mùi chiến thắng ở giải, đặc biệt là Long con Hà Đông.
    Bức tranh về bóng bàn về cái tôi của mình thật tuyệt, đôi khi mình không thể nhận ra nhưng hôm qua khi nhắm từng hụm bia mình mới phát hiện ra...Đúng là không dễ gì để phát hiện ra giá trị chân thực của những cái xung quanh mình, chỉ khi mình thực sự yêu nó..Bóng bàn, bia, họp báo ( Viết ) thực sự đó chính là con ngưòi của mình, không biết có phải do thói quen mình đã làm từ gần 5,6 năm hay không nữa...nhưng bây giờ mình dám khẳng định mình trưởng thành là vì bóng bàn và toàn bộ những gì xung quanh bóng bàn...thật tuyệt
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi mình làm được gì nhỉ..có lẽ là chỉ là một đồng chí sinh viên trẻ con, những cử chỉ của cô gái trưởng nhóm bưng bia có một cái gì đó thật chín chắn đầu tiên mình tưởng với phong cách ấy phải là sinh năm 84 nhưng mình đã nhầm, cô ấy sinh năm 90...thật không hiểu nổi giờ này mình còn chưa được cái cử chỉ, cái cách làm việc đó..thật mẫu mực..Trông như mẹ của một đàn con bưng bia..mà có cả những thanh niên sinh năm 87-88, mà thỉnh thoảng MẸ thì làm tính các phiếu bia còn các con thì gục lên vai mẹ, lấy sự yên tĩnh của một bờ vai...Thật đáng nể...19 tuổi..

Chia sẻ trang này