1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lê ` Bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    cí bác bài cí bgã ts nyiibs cỉi viũ Hiếu Kiên thì chiều nay f lên Viện xây dựng di nhé , Ngoài ra ởo đây có nhiều món hịt thơm cho các bạn chọn để chén đáy noi là thơ cho vui thôi nhưng toàn xương xẩu cả , vì phần lơn những nguwòi chơi bóng ơo đây đều vào loại thâm niên và vũ khí của họ cũng tối thưộng, Dây phải nói là Vư Vương quốc vợt gai phải 14 15 cây vợt gai ởo trong này, kông gai thì cũng anti..Kính mời các bác muốn nhắm thì alê hấp nhé..Không cần phải hoom nay mà hoom khác cũng được
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là anh tâng bốc hơi quá, cứ hình tượng hoá làm người ta lại tưởng ở đấy toàn cao thủ.
    Mà hôm nay anh cho em ăn thịt lừa ngon quá đấy.
  3. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Master: Chú bảo thứ 6 bận học, không đánh được với bác Lập già. Do vậy trận cầu đồng đội không tổ chức được thì sao chú lại trách anh là "thịt lừa"?
    Hôm qua, chú đột xuất vào Viện XD, anh đã bảo chú thử thi đấu với anh Hùng uốn và anh Ma Dũng, nhưng chú bảo thôi thì thôi. Anh không biết chú đánh đấm hay dở thế nào, nhưng chú bảo không có cao thủ thì anh lại quay sang đứng cửa hai bác lớn tuổi (Người ta dù sao cũng từng có đẳng cấp ở các giải ngành, còn chú thì anh chả biết tí gì ngoài mấy cái chú đưa lên mạng).
    Chán thật
    Còn chú muốn tráng miệng thì cứ chấp anh 4 trái đi, anh tình nguyện làm đặc sản thịt lừa cho chú đấy.
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    ối anh ơi, hiểu lầm, ý em ko phải như thế. Em chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bác Lập nên ko có chuẩn bị để thi đấu với người khác. Chứ chú Hùng uốn đấy thì đánh hay rồi, chắc là trên em. Hôm nay cũng ngại, sới lạ, mà em thì khởi động hơi lâu, ngại lắm..
    Với lại em nói bác Cua tung tin đồn nhảm chứ có nói anh đâu, tại vì em chưa nhận được thông báo chính thức của anh về chuyện đấu với bác Lập cơ mà. Còn em bảo là biết mặt anh là sự bù đắp cho chuyện đấu hụt này chứ không có ý khác đâu đấy nhé.
    Còn chấp anh 4 quả thì chắc là hơi nhiều, biết anh đánh thế nào mà chấp, dơ của em ko chấp nhiều được, vì kiểu đánh của em nó phá kinh lắm. Tuy nhiên hôm nào offline thì kiểu gì cũng phải chiến với anh 1 trận cho biết.
    Để em tập thêm một thời gian nữa rồi em sẽ đến viện Xây dựng thỉnh giáo chú Hùng và chú Dũng. Chắc sẽ ăn được 1 trong 2.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo huấn luyện viên trưởng ĐOàn đình phiên thì nội dung đôi nam găp trở ngại lớn khi gặp Gao NIng- Yangzi như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ Có trận vô địch đồng đội thôi sao..Còn kiên quốc mặc dù có quả giao bóng hay và có quả công trên mạt bàn liệu có làm gi được khôngg? Tất cả đều mong chờ vào điều kì diệu
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những trận bóng đá của seâgmes đã làm cgiảm đi ít nhiều niềm ham mê bóng bnà của các sới hêhh Nếu chiều nay thắng Chúng ta sẽ có dịp ra bờ hồ Hoà chung với nhịp đạp trái tim Việt Nam vô Địch
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi anh cuồng phong là trận dông gàđánh với Hảo Gai để lên hạng A vcủa Viện khoa Học xây dựng tình hình thế nào rồi ah, Nhưng nghĩ cho kĩ thì bên viện hơi khắt khe với Đông gà quá Vì vừa rồi giải seri B của Viện đã diễn ra và Đông gà đã mang Cúp trở về thì đương nhiên là Thăng Hạng A chứ còn phải đánh với hảo Gai Một trận quyết định làm gif..Tội nghiệp Anh Đông Gà Nhà Ta..Hư trúc hôm qua có một trận với Hoá Gai Nhưng Vợ Hôm qua cấm cửa không cho đánh bongá bàn Phải đi có việc riêng..nên đàn cáo lỗi vào hoom khác...Bên giải Xăng dầu miền bắc Thì Đội của Hùng Mỡ xăng dầu gồm có Tùng robốt giang lái xe Hùng Mỡ Đã ôom cúp vàng, Về đơn thì một tay vợt ởo nghệ an Đã giành cúp..Cònd lâm gai././.,./
    ''''
    ''
    ''jhkjtheo thông tin ban đầu là dấnh nhưng không hiểu sao lại khioong tham gia
  8. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, Đông gà mang theo một nhóc tỳ cỡ chừng 12, 13 tuổi đứng chỉ hơn mặt bàn cái đầu. Đầu tiên Đông gà gặp Hảo gai như đã thách đấu hôm trwớc, đề về 30 nhanh như điện nghiêng về Lão tiền bối. Đông gà ấm ức liền bị Lão tiền bối chỉ mặt bảo trận sau chấp 2, đánh 50K nhưng chú này không phục, cứ đòi đánh ngang 100 bia, mọi người olivơcan mãi mới thôi.
    Tiếp đó, cả sới bóng bàn kinh hoàng khi thấy thiếu niên nhỏ tuổi hạ lão bối Lợi E (với tỷ số sát nút 3-2, trong đó sec 5 lão bối ung dung dẫn trước 8-3, nhưng nhóc tỳ lầm lũi kiếm từng điểm một, dần dần vượt lên 9-9 và chung cuộc thắng 11-9) Thật đáng khâm phục.
    Cuongphongchina sau khi xem xét tình hình chiến sự cũng muốn thử tài thiếu niên tuổi nhỏ tài cao này. Nhưng Đông gà bảo rằng y chỉ thích đánh độ. Bụng bảo dạ chắc đây là cao thủ, nhưng Cuongphong nào ngán chi, chấp nhận lời thách đố 50K vào trận tỷ thí với trang thiếu niên đó. Hỡi ôi, mới qua 2, 3 chiêu khởi động, cuongphong đã nghe thấy ơn lạnh sau lưng. Biết chắc rằng mình chót dại, cuongphong đành để cho con tạo xoay vần, phó mặc số phận cho trang thiếu niên nhỏ tuổi đó (coi như là mình ủng hộ cho đồng bào bị lũ quét ở Yên Bái).
    Hỏi ra, mới biết thiếu nhi này đang tập chuyên nghiệp ở lò QĐ, mới được 3 năm. Thế mới thấy, đẳng cấp chuyên nghiệp và nghiệp dư cách xa nhau quá.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôoi anh cuồng phong bị thiếu thông tin rồi thằng cu đó em đã đề cập rồi em gọi là Thàn đồng Đạt quân đội Chiều cao nó so với cais bàn bóng chẳng đáng kể là bao nhiêu nhưng mà Nó ĂAn Crrazy leo ĐKhi Chấp 2- quả ngoài ra Những ôogng già trên sới in đều kính nể nó....Đông lgà Bây giwờ là Bàu sô của nó rồi đợt vừa rồi đem nó vào cầu diễn kiếm bạc triệu NNay lại mang sang làm cỏ viện xây dựng..Báo trước cho cả làng bóng bàn biết ÔOng bầu sô này đang cộng tác làm ăan với thằng cu Tí này đi đến đau cỏ dại ddến đấy..Nhưng quần hùng vẫn chủ quan nên chuyện mất 50K 100K là chuyện bình thường..Hôm rồi tiểu tử này thách đấu với đức thương mại 20K nhưng thua..trình của nó Phải chấp dông gà 2 quả..Hồi trên in đông gà bị Thằng cu Tí này đánh cho Te tua..Nay Đông gGà Đã trTrở thành Bầu sô rồi..Quả nhiên tay thiếu nhi này đáng đồng tiền bát gạo..hee Nhung thằng cu Này nhiìn thấy Hư Trúc TThì chỉ có mà Xanh mặt Hồi Thàng Cu này thắng ngha Béo chấp hai PHan Huy Hoàng Đặt cửa..Nhưng đến lượt Hư trúc bảo nó chấp haiNhưng phan Huy hoàng bảo đánh ngang Hư trúc chấp nhận sau bị Hư ctrúc XA XÉO hoặc bạt quá mạnh Thănngf cu Khóc thét..
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi tìm sới trần hwung đạo mỏi cả mắt..hehe Mình phải làm quen ddịa điểm ánh sáng nền đất mới có cơ hội chiến thắng tại giải Box bóng bàn này...Đường đi quanh co khúc khuỷu HÌnh như mãi đến tận ngõ 447 Đường nguyễn trãi đi hết tận ngõ mới thấy trường trần Hưng đạo...Bước vào trong thấy sân trường rộng rãi và thoáng đãng quá..Ngày trước mạt là Nhà để xe rông rãi xa chút nữa máy em nữ sinh dang tập đánh bóng s rổ Trời nhnf phê vãi lúa nhìn chỉ muốn xông vào Đi bóng mays quả nhảy rổ cho sướng nhưng nghĩ lại mình vào đây vì bóng bàn..Đi ssâu chút nwũa qua đãy nhà Học sinh Lại thấy có sân bóng bẩy nguwòi đang sôi nỏi tranh cướp bóng cũng muốn đeo dgiầy vào làm tí...Nhưng nghĩ lại lại thôi..Hehe nhìn thấy nhà bóng bàn kia rồi...Trông thấy có vẻ đen đen sì sì..tưởng là Nhà ổo chuột không nhgờ vào bên trong rộng và thoáng đãng Có ba dãy bóng bàn..Hêh dãy giữa là Những bàn ngon Nhất laọi Xanh nước baiển Bàn Song hỷ của trung quốc..Nên gạnh đá chống trơn lý tưởng cho Việc họp bongs bàn...Nước nôi ởo đay không thiếu từ cam thơm cho đến nước chè..Bia..Do chị Của Fancolin Cầm trịch Mình Cứ gọi em em ÔOng hoài anh Bênh lấy bênh để bắt gọi bằng chị Uh thì chị..Cuói buổi ra về bà chị hỏi sinh hoạt ởo đau mình bảo Trên In..Doạ vui bà chị câu Em chuẩn bị Tập để giết long thái bình ..Bà Chị nhìn có vẻ bình thản bênh cạu em trằm chặp Đố giết đưọc..hêhh Nói đùa câu thế mới biét chị bênh em như thế nào...Vậy là cua79 cùng Lý thế Vinh thương mại Phóng xe chuồn về nhà Vì trời đã muộn rồi lần dàuđánh trần hưng đạo mải mê quá phbà chị PHỉa giục về mới về

Chia sẻ trang này