1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề Euro : Euro và cá độ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi hoangtutrau, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bên lề Euro : Euro và cá độ

    Euro đang sắp kết thúc lượt trận vòng đấu bảng nhưng không vì thế mà không khí của nó tan bớt đi . Nhất lại là chuyện của dân chơi xung quanh Euro . Và chuyện cá cược của họ , của mọi người trong mùa bóng này ra sao . Mình xin trích dẫn bài báo này :


    - Một quán càfê Hàng Hành không ngủ cùng Euro-

    Trời Hà Nội nóng, người người đổ ra đường đón những cơn gió hiếm hoi nườm nượp cả mấy đêm nay. ?oTrong nhà cứ như cái lò làm sao mà ngủ được cơ chứ? - đó là tâm sự của bất cứ ai còn thức khi chuông đồng hồ bính boong điểm lúc nửa đêm về xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Nhưng cũng còn có những người sẵn sàng ném tiền để được chui cho được vào một ?ocái lò? nào đó trên phố Hàng Hành khi tiếng còi khai cuộc Euro cất lên ...

    Thương hiệu mang tên cá độ

    Gần đến giờ trái bóng lăn, những tốp năm bảy có khi hơn tới cả mấy, chục chiếc xe vun vút lao trên đường. Pha đèn chiếu loang loáng, tiếng động cơ gầm rú inh ỏi quá quen thuộc trong những cuộc đua rượt đuổi lạng lách? Rồi tất cả đều đột nhiên mất hút ở đâu đó trong những con phố vắng, nhỏ mà không yên tĩnh. Năm nay, dân độ bóng đá có cái đổi mới, làm vài vòng lâng lâng cho ?otrí tuệ? mát mát rồi mới bắt đầu chịu chui đầu vào quán ruột như cái lò thiêu để bắt đầu pha diễn túm năm, tụm ba? hét hò? tục tĩu? ăn thua?

    Phố Hàng Hành, tụ điểm cà phê bóng đá quen thuộc của Hà Nội đã không ngủ từ bao đêm nay. Mặc dù không được phép hoạt động quá 11h đêm nhưng không sao, cứ đến giờ đấy đèn quán cứ tắt, mấy ?ocon cộ? của khách cho vào nhà xếp ngăn nắp gọn gẽ, quán trông như đóng cửa nhưng bên trong là cả một thế giới đang quay cuồng cùng cơn say trái bóng.

    Thôi thì đủ cả các kiểu cá độ, nhưng xem ra đánh bảng vị vẫn được thịnh hành bởi chính yếu tố được ăn cả ngã về không của nó. H ?ocháo ám? ở phố Hàng Bạc nổi tiếng lanh chanh chuyên tổ chức cho các bà các cô đi lễ bây giờ cũng xoay sang nghề ôm bảng vị. Với H, đây chỉ là công việc mang tính thời vụ nhưng chính nó cũng đem lại biết bao là lợi nhuận, bởi từ theo H, ?ođầu mùa giải đến giờ thiên hạ toàn chết ở cửa trên?. Chẳng biết khi mùa Euro kết thúc H còn trụ được mãi không khi ai vẫn biết trái bóng tròn chẳng bao giờ chịu lăn theo một quy luật.

    ?oXem đá bóng trên Hàng Hành giờ vớ vỉn rồi, chỉ dành cho bọn chip? - Tú ?onghệ? một tay chơi ngạo nghễ tuyên bố. Hắn còn hào phóng cho tôi ?obám càng? ngay để thấy cho tận thế nào là xem bóng theo đúng nghĩa ?ocam sành? của nó. Quán bi - a Tự Do trên phố Bà Triệu cũng đông nhưng không xô bồ. Theo giới thiệu của Thành (bạn Tú) thì những người đến quán toàn là dân có thu nhập cao nên cư xử cũng có văn hoá, Hà Nội cũng có một vài quán như thế ở Trà Đài Loan, Phan Đình Phùng, hay CLB cho người yêu thích bong đá trên phố Kim Mã... ?oXem mà không làm tí độ thì làm gì còn hứng nữa anh, ở đây có thằng đi cả trăm triệu là chuyện thường? - Tú nghệ chăm chú xen ngang câu chuyện. ?oChai Heniken mèng mèng bỏ rẻ ở đây cả dăm chục ngàn cũng chẳng sao, ngày nào ở quán chẳng có ông ?oăn to? cao hứng tưới bia cho cả quán?. Đúng là nghề chơi nào mà chẳng lắm công phu.

    Độ từ trong nhà, ra đường đến cơ quan


    -Bữa điểm tâm sau một đêm trắng cùng Euro-

    Chỉ mấy hôm trước thôi, sau trận so tài nảy lửa giữa tuyển Anh và Pháp, Quang bờm nhà ở phố Lò Đúc còn buồn rười rượi thông báo với anh em vừa đi đứt con ?odream chiến? trị giá ba chục triệu khi quyết đi cửa trên vậy mà đêm qua hắn còn quyết gỡ cho được bằng vụ cá cược tuyển Ý sẽ lọt vào vòng trong mặc dù cơ hội chỉ có 10%. Thế mới biết khi cơn độ đã vào nước kết thì ?ocon nghiện? túc cầu có trời trong tay cũng bán không cần văn tự.

    Bước đầu chỉ cùng nhau cá cược để xem cho vui nhưng dần cá độ nghiễm nhiên thành chất xúc tác không thể thiếu khi ngồi dán mắt dõi theo 90 phút của một trận đấu. Quang bờm được ăn, được học tử tế, sinh viên đại học hẳn hoi mà còn thế, huống hồ đệ tử túc cầu có ở khắp mọi nơi. Cơn say bóng đá, nghiền cá độ không tha cả những làng quê yên tĩnh ven đô. Ít thì vài trăm, nhiều thì vài triệu nhà nào trong làng Triều Khúc, một làng ven đô thuộc huyện Thanh Trì, cũng có người ham hố. ?oMột ngày trong làng khuân ra Hà Nội có khi tới cả tiền tỷ? - đó là tâm sự của anh Vinh người làng. Biết là biết vậy, nhưng anh Vinh đâu nhận thức được trong cái đống tiền tỷ kia có cả những đồng tiền cũng chẳng ít ỏi của anh. Cá độ xem ra cũng chỉ là thú vui tất lẽ dĩ ngẫu với người dân chốn thôn quê đang cố tiến kịp với thành phố này. Nhưng xem ra về khoản chịu chơi chẳng biết mèo nào đã cắn mỉu nào. Thành ?omốc? nhà ở xóm Đình, năm nay mới gần 20, một ngày có lẽ chẳng làm ra nổi một đồng nhưng đã nợ tới cả gần 20 triệu kể từ sau cái đêm ?okinh hoàng? người Bồ Đào Nha trắng tay thua. Chỉ khổ những người phụ nữ là suốt ngày kêu ca, mùa Euro làm họ luôn bốc hoả mặc dù thời tiết cũng chẳng hề dễ chịu. Ngày ngủ đêm thức đã thành hình ảnh quen thuộc với những người đàn ông của họ mất rồi.

    Dân công chức, những người vẫn bị xem là ngoại đạo với hoạt động cá độ ít ai ngờ cũng nhom nhem ném tiền qua cửa sổ. Anh bạn tôi làm ở công ty Cavico mấy hôm nay lũi cũi xem đá bóng ở nhà mà lòng còn vui phơi phới vì ăn được cả đống tiền trong quỹ phòng đem ra cá cược. Đúng là chẳng có gì sướng bằng, vừa có tiếng không cờ bạc đàn đúm lại có ?ocủa ăn của để? giấu vợ, giấu con. Vậy mà rồi chỉ phút hứng khởi đánh to cược cho tuyển Tây Ban Nha anh lại mất bao công ki cóp cho cọp nó xơi.

    Cuộc chơi nào cũng có người thắng người thua, chẳng ai đoán được chữ ngờ. Những Quang "bờm", Tú "nghệ"? ngày mai thế nào, không ai biết cả. Dù sao thì vẫn thấy túi tiền của họ vợi đi cùng nhịp quay gấp gấp của trái bong tròn mang tên Euro. ?oCon cò mà đi ăn đêm..." cũng có ngày xuống ao, lộn cổ là lẽ thường thường.

    (theo HNM)

Chia sẻ trang này