1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề hội nghị APEC - Chuyện bây giờ mới kể

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bên lề hội nghị APEC - Chuyện bây giờ mới kể

    Bài viết này sẽ tập trung những câu chuyện bên lề hội nghị APEC, do sưu tầm, do tìm hiểu và do cả sáng tác :))
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp APEC, George W. Bush, Vladimir V. Putin Hồ Cẩm Đào đi máy bay trực thăng tham quan Hà Nội. Bush nói:
    - Các ông có tin bây giờ tôi vứt 100 USD xuống đất thì cả Hà Nội sẽ sửng sốt không?
    - Thế các ông có tin nếu tôi vứt 1000 Rúp thì cả đất nước này xôn xao không? Putin hỏi.
    Cáu tiết bởi mấy ông lớn cứ mở mồm ra là tiền, Hồ Cẩm Đào thủng thẳng:
    - Thế các ông có tin nếu tôi đá đít các ông ra khỏi máy bay thì cả thế giới này sẽ nhốn nháo không?
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bush sang Việt Nam dự APEC. An ninh được thắt chặt đến mức tối đa. Mọi tình huống đều được mật vụ Mĩ tính toán cho bằng sạch, đề phòng khủng bố.
    Tối hôm đó, tại khách sạn SHERATON, Laura Bush chờ mãi chẳng thấy chồng về. Chờ mãi đến đêm, sốt ruột quá Laura mới kêu vệ sĩ đưa mình đi tìm chồng. Đến đầu đường Thanh Niên thì thấy Bush đầu tóc dựng ngược, mặt mũi đen nhẻm, quần áo tả tơi, khói bốc lên từ các lỗ thủng đang ngồi chống cằm bên cạnh chiếc Cadillac One.
    Sáng sớm hôm sau CNN đưa tin tổng thống Bush cách chức giám đốc CIA vì chỉ chăm chăm đưa ra các phương án chống khủng bố mà không tính đến tình huống dây điện ở Việt Nam chăng ngang đường và hay bị đứt...
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dùng bữa trưa, ngài Bush và ngài Putin mượn 10 phút nghỉ ngơi để tám chuyện với nhau:
    P: Ở nước ngài người phụ nữ như thế nào thì cho là lý tưởng?
    B: Đó là người phụ nữ có chồng và người tình.
    P: Ở nước chúng tôi người phụ nữ đó người ta gọi là người phụ nữ chơi bời.
    B: A, ở nước chúng tôi người phụ nữ chơi bời có chồng và vài người tình.
    P: Ô, ở nước chúng tôi người phụ nữ đó người ta coi như bỏ đi.
    B: Ở nước chúng tôi người phụ nữ bỏ đi, đó là người phụ nữ không có chồng
    và không có người tình .
    P: Nước chúng tôi người phụ nữ đó bị gọi là cô đơn.
    B: A, ở nước chúng tôi người phụ nữ cô đơn đó là người phụ nữ chỉ có mỗi chồng.
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Sau buổi Gala Dinner, sáng hôm sau Bush nói chuyện với Laura.
    - Người Việt Nam giỏi thật đấy vợ ạ. Họ ăn bằng hai cái vật tròn tròn, dài dài, vậy mà gắp thức ăn cứ nhoay nhoáy ý. Anh hôm qua có dùng thử thì không tài nào sử dụng được.
    - Đấy là đũa mà - Laura ngạc nhiên. Em cũng xài thử thì dễ ợt chứ có khó khăn gì đâu.
    - Thì trước khi sang đây anh cũng có nghe nói qua về đôi đũa. Cái vật hôm qua cũng giống như vậy. Nó tròn, dài, màu trắng, to cỡ ngón tay cái và mềm oặt.
    - Thôi xong. Đấy có phải là đũa đâu.
    - Thế nó là cái quái gì vậy? Bush bực mình.
    - Nem cuốn.
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra ở một hiệu thuốc gần Khu Lâm Gia trang, sau đợt họp hành căng thằng các bác trong bộ chính trị mới quyết định cho mấy chú tây đi "xả hơi" . Cả đám kéo đi giải đen, thì quên mất phải mua Firewall(xin lỗi các bác thuật ngữ chuyên ngành của bọn em) chú Bush nhảy bổ vào hiệu thuốc, nói với chủ hiệu: "Cho tôi một BCS cỡ 56". Chủ tiệm bảo: "Ở đây không có".
    Thấy thế Putin cười: "Ở đây làm gì có cỡ to thế" rồi bước vào,
    - "Cho tôi một BCS cỡ 50".
    Không buồn ngẩng đầu lên, chủ tiệm gọi với vào nhà trong: "Bia_ôm, tôi đã bảo cậu thế nào rồi, sao còn chưa treo biển ở đây không phục vụ trẻ em lên?!"
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 19/11/2006
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khảo dị:
    Bush: - Thế dùng nó như thế nào?
    Laura: - Em thấy người ta bỏ tọt vào mồm.
    Bush: - Ồ, tài thế, không sợ mắc cổ à ?
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Khao dị tập 2
    Laura: - Có cái còn vừa to, vừa dài, vừa cứng hơn thế còn không mắc nữa là
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này hài nhỉ
    TNV: Alô, dạ chúng em là TNV Apec làm ở khách sạn XYZ ạ
    Trưởng ban chỉ đạo (TBCĐ): Alô, alố, nói to lên.
    TNV: Dạ, chúng em là TNV Apec làm ở khách sạn XYZ ạ. Chúng em cần hỏi một việc ạ
    TBCĐ: Ừ, có việc gì thế?
    TNV: Dạ ở đây có mấy bác chủ tịch tỉnh có giấy mời đi dự Apec ạ. blah blah blah
    TBCĐ: ơ, lạ nhỉ, sao chủ tịch tỉnh lại đi Apec (anh hỏi em thì em biết hỏi ai)
    TNV: dạ các bác ấy đều có giấy mời cả và sáng mai sẽ đến dự một hội nghị trên NCC nên muốn hỏi ....
    TBCĐ: (vẫn chưa hết bàng hoàng) ơ, sao lại thế nhỉ, Apec thì làm gì có chủ tịch tỉnh
    TNV: Dạ chúng em kiểm tra thì đúng là họ có giấy mời thật ạ. Họ muốn ...
    TBCĐ: Sao lại thế nhỉ, chủ tịch tỉnh làm gì được dự Apec đâu. (Ối giời ơi, thế ông là ông nào thế, chúng tôi tổ chức hay ông tổ chức)
    TNV: Dạ, thế cuối cùng phải giải quyết thế nào ạ?
    TBCĐ: Ôi, thế này thì anh cũng không biết đâu, em phải hỏi chỗ này chỗ kia. Rụp!
    Chỉ cóp nhặt! Không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đâu nhé!
  10. matlongtin

    matlongtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mod e***
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/11/2006

Chia sẻ trang này