1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề những chuyến đi tình nguyện

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi khoaitay_carot, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Có cô em gái gì mà chán quá. Chuẩn bị sang ngang mà không báo cho ai tí tẹo. Chuyện "chia buồn" với Conan thì như thế này. Khi cua được đào, và đào chịu đính hôn với mình, tưởng là đã "dụ dỗ" được cô nàng. Đến khi yên bề gia thất được vài năm, ngồi ngẫm nghĩ mới nhận ra chân lý: Ngày xưa mình là người BỊ dụ dỗ. Lúc đó thì đời mình đã "Gữi Gío cho Mây Ngàn Bay" (của cụ Đoàn Chuẩn).
    À, có ai có link của báo CA ĐN về bé SB không? Cho Link anh coi với?
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 06/11/2007
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    he he ..anh Hai iu hỉu lầm lý @Một thoáng dzùi ....."đòn chuẩn ">>>> chính xác í //kekêkk
    Mà sắp tới 31/11 roài ..anh hai có quà chi cho chị Nguyên hok ?
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thông báo :
    Em xin thông báo với mọi ngưòi ...Sau khi em được lên báo ĐN bổi sáng thì buổi chiều công an Hà Nội đã báo cho anh 3 @HkDngVn của em để khuyên nhủ em dza đầu thú .
    Sau một hồi "nấu bánh tét" điện thoại , em nể mẹt anh 3 của em lém nên đã ra công an quận đầu thú để nhận " khoan hồng của chính phủ".........
    Hiện tại đang trong thời gian điều tra để thi hành án .... mọi thông tin thông báo sẽ được cập nhật sau
    @ anh hai KK : dạo này em nổi (tai) tiếng qáu anh hai ơi !hic hic
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hum qua định đt hỏi thăm tình hình em út, nhưng sợ "chính phủ" to quá, hổng cho gẹp, nên cũng hông dám, mà con em mình nó cũng dễ xương lắm, nhở mà bị án tử hình nó đã khóc bù lu bu loa rồi tung tin lên: "Chị ơi, em nói hông được!" Dzậy là bít liền hà!
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    EM bít ngay mờ! suýt chút nữa là em bê nguyên con cá Đại Hố dzề nhà roài! Anh Hai ơi, anh chia bùn với Conan là đúng roài, tại em chưa dại để "nhém méc đua chen" đâu!
    À, vài hum nữa em chụp cái hình bé út ít bị đưa lên trang...báo CA ĐN rùi gửi cho anh coi nha! Đảm bảo tuyệt dzời lun!!!
  6. utcungday

    utcungday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tình nguyện (nơi mọi người chia sẽ những cảm xúc sau những chuyến đi )

    Ngày hôm qua chưa kịp hỏi thăm , vui chơi với mấy em gì hết thì mọi người phải vội vã " chạy lụt " roài . Tiếc thật !
    Ngoài trời thì đang mưa nhưng ở trong xe thì " có lẽ " hơi bị nóng . Cũng may là có mở cửa số chứ không là mái tấm kính sẽ bị vỡ tung bởi những tiếng cười rồi . Và may hơn nữa là ko có thêm sự tham gia của chị " xô bỉn " nữa đó , bởi vì lúc đó chị ấy đang tập làm ca sĩ với ca khúc " Lời của ói " : " anh có nghe thấy em ói nhìu ko , anh có hay ói như thế này ko , em đây đang đang ói vừa nghe anh nói " , ..... còn nữa nhưng mà em sợ chị " xô bỉn " wính em woá nên thôi . hihi.
    Nói thiệt là chơi với mái anh , mái chị zdui thiệt , dui như chưa bao giờ được dui , dui còn hơn " con bê đem di thui " . Em thật là may mén khi được quen bít mái anh , mái chị , hì hì .
    Tối qua em cứ nghĩ về những lá thư của những em nhỏ hoài , các em viết còn hay hơn những nhà văn nổi tiếng trên thế giới nữa . Từng lời văn của các em khiến cho em ko khỏi chạnh lòng .
    Mùa đông này ko biết các em đã có đủ áo ấm để mặc chưa ko biết ? ko biết các em có nhớ ba , nhớ mẹ mỗi khi gió lạnh tràn về ko nhỉ ? Ko biết các em có đủ sách , đủ vở để học chưa nhỉ ? ko biết các em có được ăn no ko mà trông em nào cũng ốm quá ? ...........
    Chúng ta nên làm gì để giúp đỡ các em đấy đây mọi người ?
    Em còn đi học nhưng em sẽ cố gén làm mọi cách để giúp đỡ các em , dù chỉ là những món quà be bé cũng được , em sẽ cố gén kím thật nhìu sách đem đến cho các em , để các em có " áo " mặc cho bộ não của mình , để ko bị thua kém người ta khi ra đời .
    Người không có tiền chưa chắc đã nghèo , người có tiền mà không có ước mơ thì quả thật là rất nghèo .
    Cầu mong cho những ước mơ nhỏ bé nhưng đầy khao khát của các em đêu trơ thành sự thật .
    Cuối cùng em mong mái anh , mái chị nên dành thời gian đến vui chơi với các em nhìu hơn , để giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống này , và hơn thế nữa là chúng ta có thể được nghe lại những " zai điệu " ngọt ngào của ca khúc " Lời của gió " í lộn " Lời của ói " mới đúng ,do ca sỹ " .... " trình bày , có đúng ko ạ ?
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói khía chị thế nhá ....
    Nói thiệt đến sáng nay chị vẫn còn chị chóng mặt vì say xe ..hum qua thê thảm thật nhưng cảm giác thật vui , những bức tranh những bài viết của các em thật đáng yêu và giản dị biết mấy
    "Em ước mơ sau này trở thành người lái đò để chở mọi người sang sông....""
    Đơn giản thật phải không các em , những ước mơ nhỏ bé đáng iu biết mấy
    Thật ấn tượng các em ở nhà tình thương huyện Đại Lộc lễ phép và thân mật biết bao .
    Saobiển vừa bước xuống xe , bị nháo nhào vì cơn say xe ...vừa vào phòng vệ sinh rửa mặt ... thấy có hai em nhỏ chạy ra
    - thưa chi !!
    Đáng iu thạt
  8. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có tham gia vào hoạt động xã hội thì mới biết có rất nhiều mãnh đời đau khổ ... Ngày 9/11 đi tiền trạm dzô Đại Lộc ,, các em ở đây để lại trong tâm trí của Honey 1 cái gì đó rất sâu sắc...Nhìn thấy niềm vui của các em khi nhận được quà ,, với khuôn mặt hớn hở và hạnh phúc .. Và đến ngày hôm qua ,, Honey lại không thể nào cầm được nước mắt khi đọc bài viết của các em ... Chỉ là 1 ước mơ đơn giản qua từng chữ viết nhưng thật sự nó không đơn giản với cuộc đời hiện tại chút nào cả ... Trong tất cả các tranh vẽ của các em ,, Honey xúc động nhất là ước mơ làm người chèo đò .. Honey có hỏi thì em đó nói : " Vì ở nơi này lụt nhiều quá nên em có ước mơ như vậy "... Câu trả lời thật ngây thơ hồn nhiên ..Và dưới bài vẽ dó em có thêm 1 ước mơ nữa ,, mà chính ước mơ này làm cho Honey có tình cảm đặc biệt với các em ở đây .. Em đó vẽ hình nàng Bạch Tuyết và hình 1 cậu bé ,, chú thích bên dưới là : " ước gì con được ở bên mẹ mãi mãi"....
    Muốn dành cho các em trọn vẹn niềm vui nhưng thời tiết quá xấu ,, nhóm TVN cũng rất buồn .. Khi ra về ,, bé Quân ( học lớp 1 ) kéo tay Honey lại " mấy chị về rồi khi nào vô lại với tụi em ?? " ... Thật không biết phải nói như thế nào ,, chỉ đành gật gù " Ừh ,, tụi chị sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để gặp lại các em" .. Tưởng đâu nói xong câu đó thì đứa bé yên tâm ,, ai ngờ nó hỏi lại " Có đúng không ?? Chị móc nghéo tay với em hỉ "...Không còn cách nào khác,, Honey ôm chầm bé Quân và hứa thật nhiều ... Kết thúc là 1 cái hôn của bé Quân ngay má Honey ...
    Nhớ các em đó quá ... Lụt lại về nữa rồi ,, khong biết các em trong đó như thế nào nữa ....
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được ,về kỳ thi "Viết hay vẽ đẹp" do nhómtừ thiện TTVN tổ chức vào ngày 11/11/2007.Với sự góp mặt gần 20 thí sinh , trong đó có 2 thí sinh ... nhớn tuổi.và sự tham gia giám sát của gần 15 giám thị ..."chiên nghiệp "
    Cuộc thi được tổ chức và kết thúc hết sức vui vẻ ....
    Mọi chiện thật đáng chúc mừng nếu không có một slide ảnh được bí mật gởi đến ban PV của chúng tôi .Sau đây chúng tôi xin đưa lên một số hình ảnh đằng sau giải thưởng "NÔNG NỔI " mà thí sinh @Saobiển đã đạt được :
    Giám thị Honi với bộ mặt đằng đằng sát khí ?mà đằng sau là nụ cười ?hơi bị đểu ra oai với một số thí sinh sử dụng phao thi
    [​IMG]
    Nhưng bên cạnh đó một giám thị thị nam ra vẻ rất anh chị ?với mũ trùm kín đầu đang giám sát thí sinh
    [​IMG]
    Thí sinh @SB đang tham gia cuộc thi:
    [​IMG]
    Cuối cùng đây là bằng chứng rất rõ rang khi giám thị @SM nhận hối lộ trước bàn dân thiên ạ ?.
    Một sự việc rất ư nóng hổi và gây cho dư luận nhiều bất bình.
    [​IMG]
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 12/11/2007
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Pé nào đây, dễ xương xế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Hungnet sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 12/11/2007

Chia sẻ trang này