1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề phiên tòa tập sự - Vụ án LQD - tư liệu tham khảo và chuẩn bị

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là thù dai thật , Re đã tự cầm búa "ra tay" với chính mình rồi mà vẫn chưa bỏ qua, giờ lại... rêu rao cái chuyện này. Reme tự nhận là có "bắt nạt" longlanh thật, nhưng mà đều có lý do chính đáng cả, ai đời luật sư kiểu gì mà cứ yêu sách này nọ trước hội đồng xét xử , lại còn nạt lại cả thành viên HĐXX nữa chứ, khí khái quá trời !
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chưa là gì đâu nhé. Hôm nay em đi xem phiên toà phúc thẩm dân sự xét xử công khai, Đương sự còn yêu sách đủ đường với Hội đồng xét xử nữa cơ, chỉ thiếu nước là quát vào mặt thẩm phán chủ toạ ["Ông còn không đáng tuổi con tôi đấy nhé" (giả định)]
    hihi. Mấy hôm nay tình hình TTVN trục trặc kỹ thuật làm phiên toà của chúng ta phải hoãn lại mất 1 buổi rồi.
    Đề nghị tranh thủ lúc TTVN chạy tốt thế này, bé Y và giám hộ trình bày vài điều nhé.
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 15/03/2004
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Gửi các vị Hội thẩm nhân dân:
    theo nguyên tắc, khi luận tội chỉ có Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân và phải luận tội kín, tuy nhiên, đây là phiên tòa giả định, do đó, tôi có đề nghị này, mong mọi người xem xét quyết định:
    - Sau khi bị cáo nói lời cuối cùng, Chúng ta sẽ lập ra 1 diễn đàn riêng trao đổi giữa thẩm phán và các Hội thẩm về quan niệm với vụ án này (tương tự như khi nghị án). Các thành viên nêu quan điểm của mình và quyết định xem thuộc tội gì. Sau đó chúng ta bỏ phiếu.
    - Đề nghị chỉ có Thẩm phán và Hội thẩm trao đổi ở diễn đàn này, các bạn khác có thể nêu ý kiến ở diễn đàn: Bên lề...
    - Đề nghị Thư ký căn cứ vào diễn biến phiên tòa để mở diễn đàn
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    vào phần diễn biễn thấy bố con cháu Y lâm li bi đát quá. Nhưng hình như dạo này gia đình cháu bình thường rồi mà (cháu hát rất hay). Cháu nhẹ nhàng thôi cho bị cáo có thể líu lo với
    To thư ký: LS nghĩ tiến trình ko thể như thư ký dự định được, bây giờ cả thẩm phán lẫn KSV đều muốn hỏi thêm, thế thì 2 người cho danh sách người cần hỏi đi để còn thu xếp thời gian
    Summer kisses, Winter tears
  5. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thẩm phán đâu có muốn hỏi thêm nhiều, vì những vấn đề mà thẩm phán đặt ra chỉ là lời khai mà lại là lời khai trái ngược của hai người mới chết chứ. Chẳng có cách nào làm rõ được.
    Vì vậy mới đề nghị lập topic của Hội đồng xét xử để nghị án.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến này của tân thẩm phán .
    Nếu được, đề nghị 3 vị dùng conference chat va cho anh em vào dự thính để học hỏi thì hay lắm .
    Dự thính viên mà bép xép thì thư ký toà cứ đuổi ra thẳng tay .
    Phần diễn biến sẽ coi như hành lang để mọi người ra hút thuốc lá, cafe ...bàn loạn ngay trong lúc 3 vị làm việc .
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thẩm phán nhắn riêng với thư ký là Nghị án cũng diễn ra trên TTVN, không dùng conference vì :
    1. Không có dấu, dễ gây nhầm lẫn
    2. Nhiều phần lý luận khó diễn đạt được thoát ý
    Thư ký cũng thích đàn đúm lắm nhưng có lẽ là lần này phải theo ý tân thẩm phán thôi.
    Tấm lòng son!
  8. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lập 1 topic hay lập conference để nghị án mỗi phương thức đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định .
    Nếu lập topic, chúng ta sẽ nghị án bằng những bài viết, tuy nhiên phải đợi chờ nhau và khó thống nhất ý kiến trong 1 khoảng thời gian ngắn . Mà trong quá trình nghị án, có quá nhiều vấn đề nhỏ cần phải thống nhất, cứ phải đợi chờ nhau trả lời thì sẽ rất mất thời gian. Tuy nhiên cách này có 1 lợi điểm trong việc thể hiện lập luận -ngoài ra, nó cho phép sự dài dòng, Re thì dài dòng !
    Nếu lập Conference : cách này cho phép việc thống nhất ý kiến có thể trực tiếp và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên lại bị hạn chế về mặt lập luận - phải ngắn gọn , và có thể thiếu chi tiết . Nên để các thành viên khác cùng tham dự , tuy nhiên cá nhân mỗi người phải đặc biệt chú ý đến tính "kỷ luật" , nếu có ai đó gây mất trật tự thì HĐXX phải bỏ chạy thôi, ko lấy đâu ra @ làm cảnh sát tư pháp cả !
    Re thì lựa phương thức thứ 2 . Các bạn khác cho ý kiến thêm về vấn đề này xem thế nào.
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến của Reme
    Không được biết họ tha hay giết mà cứ chờ mỗi ngày 1 câu thì đúng là : Em giết tình anh trong lạnh lùng rồi ! Cho chầu rìa có tử hình cũng cam .
  10. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với đề nghj của Re, xin rút đề nghị của tôi trước đây. (ai lại không nhường phụ nữ bao giờ )
    Các bạn hẹn thời gian đi, tôi thì trừ các ngày thứ 2-4-6 phải đi học tối (nhưng 20g là về rồi) còn lại thì thỏai mái. nếu vào ban ngày thì hơi khó vì phải đi làm. Thứ 7, Chủ nhật thì có thể rỗi rãi hơn (nhưng chưa biết thế nào vì có thể bị gọi đi làm bất cứ lúc nào). Thư ký hỏi giúp và lên lịch nhé.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười

Chia sẻ trang này