1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề phiên tòa tập sự - Vụ án LQD - tư liệu tham khảo và chuẩn bị

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thẩm phán ơi. Còn chưa tranh tụng thì thư ký biết sắp lịch nghị án thế nào được đây?
    Thưa bà con là bà con tranh tụng nhanh nhanh lên không thì thư ký đang ốm mà càng ốm nặng nữa (do bà con không tranh tụng) thì bà con sẽ phải tự xếp lịch Nghị án đấy ạ.
    Tấm lòng son!
  2. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Update :
    Vụ này càng lúc càng lâm ly .
    Anh chàng đang bị tố cáo này đã thưa nhận có đi ăn với cô bé nhưng chưa bao giờ có *** .
    Khi toà án hỏi : Có bao giờ anh ta DT gọi cô bé này không ?
    Anh trả lời không .
    Nhưng công tố lại có tài liệu của Cty điện thoại để chứng minh rằng anh này có liên lạc DT .
    Tội ông chưa qua, một nàng khác lại nhảy ra tố thêm :
    Ông này có ******** khi nàng mới 17 tuổi 6 tháng .
    Vụ này thì quá đáng vi công tố thẩm vấn rất thô tục , đi cả vào chi tiết ******** như thế nào như trong 1 truyện khiêu dâm, cuối cùng thì anh này phải nhận tôi đã có lộn xộn với nàng khi nàng mới 17 tuổi rưỡi với sự thoả thuận của hai bên, và nàng cũng thú nhận là đã nói dối ông ta khi đó là 18 tuổi .
    Chuyện sẽ còn kéo dài vì CS khám phá ra cả 1 tổ chức cho các xếp thượng lưu vui vẻ với các em .
    Tuy nhiên, điều mà tôi băn khoăn là :
    Công tố có quyền thẩm vấn thô tục như thế trước phiên toà hay không ( đối với VN ) vì rằng nếu cứ cho phép hỏi như thế thì rất nhiều nạn nhân sẽ sợ mà chẳng bao giờ dám tố cáo bị xâm phạm tiết hạnh cả vì ngại và ngượng ; phụ nữ VN bao giờ chẳng hay e thẹn !
  4. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    -Chờ lâu quá trời mới thấy VKS lên tiếng, bà con cũng phai lên tiếng thôi chứ, các bên cần có ý kiến riêng của mình thì mới có cái để tranh tụng được chứ, chứ không thì có gì để mà "cãi" đây.
    -Trả lời cho thắc mắc của anh MinhTrinh về trường hợp trước toà bị hại bị đặt các câu hỏi quá HOT, thực sự thì trong các vụ án liân quan đến xâm hại về ******** thì thường Toà sẽ xắp xếp để xét xử kín, tránh cho bị hại tiếp xúc với quá nhiều người tham dự phiên toà và biết được các sự việc đã xảy ra với nạn nhân, thứ hai, việc xét xử kín này giúp cho nạn nhân có thể trình bày cụ thể các tình tiết của vụ việc, việc nạn nhân phải kể lại chi tiết của việc bị cưỡng hiếp như thế nào... có "sướng" hay không... cũng được yêu cầu trả lời chi tiết, các chi tiết này sẽ giúp một phần quan trọng vào việc xác định bị hại có thực sự bị cưỡng bức hay không... hay là "vờ" ...hihihihi.
  5. amiromantic

    amiromantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    GDV không học luật nên không hiểu biết lắm về luật. Em có théc méc rằng sao theo bản luận tội của KSV, Nga chọi lại bị nặng hơn LQD? Em nghĩ Nga chọi là người dẫn mối, còn LQD là chủ mưu chứ. Mà chủ mưu thì thường phải bị tội nặng hơn??
    (Bản luận tội của LS longlanh "nghề" thiệt )
    In the Land of Mordor where the Shadow lies.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    amiromantic phải nói lại đi nhé. Theo bản luận tội thì làm gì có chuyện có tổ chức ở đây mà nói LQD là chủ mưu? Thế là "vu khống" BC rồi. Vài người thế này thì hại chết bc mất
    Summer kisses, Winter tears
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  8. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em à, KSV và các LS còn chưa cãi nhau - đối đáp- mà sao lại đã nghị án? Tớ cũng muốn nhanh nhanh kết thúc phiên xử, nhưng mà tình hình này thì giai đoạn tranh tụng phải kéo dài thêm 1 tuần nữa. Theo tớ , cứ từ từ để các bên đưa ra ý kiến và ý kiến phản hồi , khi ko còn ai có ý kiến gì nữa thì mới bắt đầu nghị án.
    Hy vọng T7 tuần sau có thể nghị án được . Không biết bạn HTND2 tối T7 có rảnh rang online được ko ah ?
    Nếu Reme ko nhầm, thì thẩm phán Ngualuoi không đi học tối T7, nên chắc nghị án vào tối T7 sẽ ko phiền gì chuyện học hành, có hay chăng là phiền .. người ấy mà thôi !
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ấy Reme, đó là em định thế nếu mà các luật sư và kiểm sát viên không chịu tranh luận gì cả. Còn nếu các vị đều đã chuẩn bị sẵn phương tiện "chiến đấu'''', chỉ chờ tung ra nữa thì còn lo gì. Em sẽ xếp lịch Nghị án sau. Có thể là vào thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau. Từ 7h sáng hoặc từ 19h. Như thế tiện cho mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới (phiên toà của mình ghê nhỉ? Đủ các thành viên từ nhiều quốc gia tham gia. Phiên toà này phải gọi là Liên lục địa mới đúng.)
    Tấm lòng son!
  10. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi, mất bữa nay thấy bà con im re, tưởng chán zồi, ai ngờ bà con im lặng chuẩn bị toàn vũ khí hạng nặng... ăn "hiếp" LS bị hại neeeè chờiiii!!
    Vậy là bắt đầu của cuộc chiến không khoan nhượng, VKS thì đã buông súng ..... chỉ còn mỗi mình mình chống lại mấy ông kẹ.... thân chủ ơiiiii! sau vụ này, có sao thì sao cũng phải tăng siền công lên he...
    Tưởng còn có KSV sát cánh bên mình ăn "hiếp" bên bị chứ, ai ngờ KSV đem con bỏ chợ kiểu này, hố rồi, tưởng nhẹ nhàng lắm lắm, nên tui ký hợp dồng với thân chủ có mấy đồng hà, kiểu này sao thì sao, sau khi có bản án zồi... cũng phải xúi thân chủ.... kháng cáo thôi, đặng kiếm thêm chút siền lấy lại zốn...
    Ah, bà con chơi hông đẹp hen, không nói không rằng, HĐXX thì chả thấy thông báo... thông hổ nào.., tự dưng cái đùng một cái, chuyển qua tranh tụng.
    Nhắn mấy LS bên bị: sao phần phát biểu ý kiến, hổng thấy bài luận cứ của mấy vị đâu hết, giờ chỉ chăm chăm vào cái bài luận cứ của tui để phản đòn vầy trời. Mấy vị muốn bào chữa cho bị cáo thì cứ đi kiếm bằng chứng đi chớ, chứ cứ chăm chăm vào cái bài viết của đệ mà đánh vậy,
    Chờ mấy vị có dầy đủ ý kiến rồi, xin phép lúc ấy sẽ trả lời, LongLanh chưa chưng đủ "hàng" mà.

Chia sẻ trang này