1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề sân cỏ ... Euro 2004 !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ChauNgoanBacHo, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Cháu Ngoan Bác Hồ nói cái gì cũng đúng hết , trừ trường hợp Parlourr
  2. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ừa , thực ra cũng ko rõ thằng Parlour có phải tài năng trẻ gì ko , thằng này hồi nó còn trẻ thì em đang còn bé , thông cảm !!!
    Chỉ biết là nó xuất thân từ lò ARS và đá ở đây lâu lắm rồi ... công thần của đội
  3. diet

    diet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    em nhớ thì mấy năm trước parlour đá tốt lắm, theo trí nhớ của em thì hồi đó( nâu nâu rùi) giữ bóng tốt nhất đội mình là chú Parlour đó. Hơn hẳn Titi về khoản giữ bóng trong khoảng hẹp. Tốc độ của anh 2 cũng không kém Over Mars ở cánh trái đâu, Nhưng hình như bị chấn thương nến mất phong độ hay sao ý.
    Lại còn cực khéo léo trong những pha bóng tiểu xảo nữa chứ.Nhớ hồi đó cứ bé nào mà làm bác Dixon với Parlour nhà ta ghét là cả trận cứ tự dưng ngã sóng xoài, chẳng hiểu vì sao, thích ghê
  4. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 : Kỉ lục của bác Alex Ferguson
    Gần đây báo chí nói quá nhiều đến kỉ lục của Arsenal cùng với những lời khen ngợi " giáo sư " Wenger , nhưng chắc ít nguời để ý đến những kỉ lục liên tiếp mà bác Ferguson lập đuợc trong nhiều năm qua ở PL
    " Thủ môn đắt giá nhất " Fabien Bathez . 16 tr USD
    Kết quả : liên tiếp mắc những sai lầm ở cả PL và C1 , và năm vừa rồi thì Ferguson không thể chịu đựng nổi nữa và phải sớm chi ra vài triệu , để đẩy " của nợ " này đi cho sớm
    " Hậu vệ đắt giá nhất " Rio Ferdinand 50 tr USD
    Kết quả : MU bổ sung đuợc thêm 1 tay chơi sành điệu nữa , thích đóng phim *** và tiêm chích hơn là chuyên tâm vào bóng đá . Đồng chí này thì thực lực ko phải là kém , nhưng nếu so ra thì cũng chỉ ngang ngửa với bác Sol Campbell của ARS ... nguời mà bác Wenger vác về với giá O đồng ( CNTD từ Tottenham )
    " Tiền về đắt giá nhất " Joan Sebastien Veron 41 tr USD
    Kết quả : Sau 2 năm thi đấu mờ nhạt , chủ yếu do lối chơi ko phù hợp và đôi khi bị bác Ferguson đẩy về làm " tiền vệ phòng ngự " ... ko quá ngạc nhiên khi bị bán sang Chelsea với giá chỉ
    còn chưa đầy 1 nửa ... Tiếc cho 1 tài năng lớn ( đã có lúc đuợc đánh giá ngang ngửa với Zidane ) đã bị MU "làm hỏng "
    " Tiền đạo đắt giá nhất " Ruud Van Nistelrooy 30 tr USD
    Kết quả : Duy nhất có chú này là xứng đáng với " đồng tiền bát gạo " ... nhưng có ai biết rằng cùng với số tiền này thì bác Wenger đã tậu đuợc cả bộ " 3 chàng lính ngự lâm " Henry (16tr), Pires (11tr ) , Vieira (4tr) .
    Chỉ mới qua một vài ví dụ tiêu biểu đã thấy " ông già nhai kẹo cao su " kém bác Wenger nhà ta 1 cái đầu rồi
    Có lẽ trong suốt sự nghiệp của mình thì Fergie mới chỉ duy nhất một lần có quyết định thực sự sáng suốt , đó là Eric Cantona - ông thánh của MÙ sau này - người mà CNBH tui cũng thực sự nguỡng mộ .... cả về phong cách chơi bóng lẫn vẻ bề ngoài " mất dạy " của anh
    Phần 2 : Wenger - Fergie : Nguời làm kẻ phá
    Được Chaungoanbacho sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 20/05/2004
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    sorry chaungoanbacho nhé.. chả biết post ở đâu post ké ở đây vậy.. mọi người có muốn làm CD này về nghe ko vậy?
    > Dư âm giải Ngoại hạng Anh:
    Mùa giải của những bài hát
    Thay vì điểm lại mùa giải 2003-04 như những cách thông thường, báo giới Anh đã chọn cho mỗi đội đúng với tên của một bài hát. Và một album với 20 bài hay nhất đã được hoàn thiện theo thứ hạng của từng đội...


    Arsenal: " Simply the best" (Đơn giản là xuất sắc nhất) của Tina Turner
    Ở mùa giải này, Arsenal được xem là đội bóng xuất sắc nhất Anh. Họ kết thúc mùa giải mà không để thua một trận nào và hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi. Nếu giữ lại Wenger, Patrick Vieira và Thierry Henry, Arsenal vẫn có thể giành nhiều được danh hiệu hơn nữa.
    Chelsea: "Money for nothing" (Tiền chẳng có ý nghĩa gì) của Dire Straits
    Bài hát hơi khó nghe vì Chelsea đã giành được nhiều thứ ở mùa giải này với sự đầu tư của tỷ phú Roman Abramovich. Tuy nhiên, họ chẳng có một danh hiệu nào cả để chứng tỏ sự thành công đó, ngoài vị trí thứ 2. Ngoài ra, bài "Tears of a Clown" (Nước mắt của anh hề, - cũng nên được dành tặng cho HLV Claudio Ranieri khi ông chấp nhận rời Chelsea.
    Man United: "Stubborn kind of fellow" (Một gã khùng) của Marvin Gaye
    Đấy là ai, chắc chắn là HLV Alex Ferguson. Quan hệ mâu thuẫn của Ferguson với David Beckham là bóng đen bao phủ mùa giải này. Bên cạnh đó là cuộc chiến với một trong những cổ đông lớn nhất của Man United chỉ vì 1 con ngựa, cách xử sự của CLB với vụ quên thử doping của Rio Ferdinand.
    Liverpool: "Living in the past" (Sống bằng quá khứ" của Jethro Tull
    Những ngày vinh quang của Liverpool đang ngày một lùi xa sân Anfield hơn bởi danh hiệu vô địch Anh lần cuối mà họ có được đã cách đây 14 năm. Thêm nữa, ở mùa giải này, Liverpool mặc dù đứng thứ tư nhưng bị Arsenal bỏ xa tới 30 điểm.
    Newcastle: "Heartbreak Hotel" (Hotel buồn) của Elvis Presley
    Nỗi buồn có vẻ như luôn thường trực trong lòng các CĐV của Newcastle. Tưởng như vinh quang tới trong tầm tay họ nhưng rồi nó lại trượt đi. Nếu như mùa giải trước, Newcastle đứng thứ ba và được dự Champions League thì ngay lúc này, họ chỉ có thể dự UEFA Cup, giải đấu mà đội bóng của Bobby Robson dừng chân ở vòng bán kết vừa qua.
    Aston Villa: "You can''t hurry love" (Không thể vội vàng trong tình yêu) của Supremes
    Việc Newcastle được dự UEFA Cup là một thất vọng lớn của Aston Villa, đội thậm chí còn mơ tới Champions League cách đó không lâu. Đội bóng của David O''Leary là một trong những bất ngờ của giải nhưng cái mà họ thiếu là một sự kiên nhẫn cho tới vòng đấu cuối cùng.
    Charlton: "All I have to do is dream" (Những gì tôi làm chỉ là một giấc mơ) của Everly Brothers
    Charlton đã ở vị trí này 2 năm liên tiếp và cúp châu Âu vẫn chỉ là một giấc mơ đối với họ. Dù sao, đạt được thứ hạng này là một thành công vượt quá sự mong đợi đối với một CLB trung bình như Charlton. Dù sao, họ vẫn có quyền mơ...
    Bolton: "Make me smile (Come up and see me)" (Hãy để tôi vui lên) của Steve Harley và ****ney Rebel
    Bolton chắc chắn sẽ không có tên trong tốp giữa nếu không có những cầu thủ như Jay-Jay Okocha và Youri Djorkaeff. Tuy nhiên, việc theo đuổi Rivaldo đang khiến HLV Sam Allardyce dở mếu dở cười.
    Fulham: "Let''s stay together" (Chúng ta hãy bên nhau) của Al Green
    Cũng như Charlton, tham vọng của Fulham bị giáng một đòn mạnh bởi sự ra đi của Louis Saha trong tháng 1 và đội bóng của HLV Chris Coleman đánh mất sự ổn định. Tuy nhiên, nếu Coleman giữ lại được các cầu thủ, khả năng tham dự cúp châu Âu mùa giải tới không nằm quá xa tầm tay của họ.
    Birmingham: "Against all odds (Take a look at me now)" (Chấp hết) của Phil Collins
    Cũng có cơ hội thưởng thức 1 mùa giải thành công vượt quá sự mong đợi là Birmingham và phần thưởng cho họ là bài hát của Phil Collins. Thực ra, HLV Steve Bruce đã xây dựng một đội hình làm việc chăm chỉ với những tài năng, đáng chú ý nhất là Mikael Forssell đi mượn của Chelsea.
    Middlesbrough: "You''re the first, the last, my everything" (Em là người đầu tiên, cuối cùng và là tất cả của anh) của Barry White
    Mùa giải này là sự pha trộn những cảm xúc khác nhau của Middlesbrough. Họ lên tới đỉnh điểm vào tháng 2 với chức vô địch Carling Cup nhưng lại dựa quá nhiều vào ngôi sao đi mượn. Chính vì không giữ chân bằng những bản hợp đồng dài hạn, Boro gặp khó khăn ngay sau vinh quang vừa đạt được. Dĩ nhiên, đây không phải là danh hiệu cuối mà Boro sẽ có nhưng họ cần lao động chăm chỉ hơn để có được những thành công mới.
    Southampton: "Mama weer all crazee now" của Slade
    Khi Gordon Strachan tuyên bố ông sẽ rời Southampton, tất cả đều lo lắng về một tương lai ảm đạm tại St Mary''s. Thật may, sau khi ve vãn Glenn Hoddle vì một số lý do, Chủ tịch Rupert Lowe đã tìm thấy HLV Paul Sturrock và ông này đã giúp Southampton thi đấu khá tốt mặc dù họ không được ổn định.
    Portsmouth: "Tainted love" (Tình yêu dơ bẩn) của Soft Cell
    Đúng là 1 mùa bóng kỳ lạ! Portsmouth chơi bốc lửa ngay từ đầu nhưng rồi tất cả rơi vào tồi tệ trong khoảng 6 tháng và đột nhiên, họ lại cài số một lần nữa. Thoát khỏi vùng nguy hiểm bằng một lối chơi ấn tượng chỉ trong vài tuần cuối mùa giải, mọi thứ đều là một màu hồng với HLV Harry Redknapp. Thế nhưng, cuộc đấu khẩu của ông với Chủ tịch Milan Mandaric đã khiến người ta không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với Portsmouth trong mùa hè này?
    Tottenham: "Mad World" (Thế giới điên rồ) của Tears for Fears
    Đúng, Tears For Fears (Nước mắt của sự sợ hãi") chứ không phải là 2 ca sĩ Michael Andrews và Gary Jules. Dù sao, đây cũng là 1 mùa giải điên rồ tại sân White Hart Lane khi Glenn Hoddle mất việc và David Pleat ngồi ghế tạm quyền đến hết vòng 38. Tuy nhiên, với Defoe và Robinson có mặt, mọi thứ cuối cùng cũng đã tốt đẹp hơn cho Tottenham.
    Blackburn: "This town ain?Tt big enough for both of us" (Thị trấn này không đủ lớn cho 2 chúng ta) của Sparks
    Bài hát cũng có thể hợp với Portsmouth nhưng với Blackburn còn đúng hơn thế. Đây là 1 mùa giải đầy sự kiện tại Ewood Park khi Graeme Souness nổi sung với những cầu thủ như Dwight Yorke, Andy Cole, Andy Todd? trong khi Blackburn thi đấu sa sút. Thế nhưng, cũng như Portsmouth, Blackburn đã trụ hạng thành công chỉ trong vài tuần cuối mùa giải.
    Man City: "Can?Tt explain" (Không thể giải thích nổi) của The Who
    Ca khúc kinh điển của ban nhạc The Who rất hợp với Man City. Không ai có thể giải thích được điều gì đang diễn ra ở nửa xanh của thành Manchester. Làm thế nào mà họ có thể đánh bại người láng giềng tới 4-1 trong tháng 2 nhưng lại chỉ có thể thắng thêm 2 trận khác trong năm 2004? Kevin Keegan nghĩ như thế nào khi ký hợp đồng với những cầu thủ như Robbie Fowler, David Seaman và Steve McManaman mà ông cho rằng, sẽ đưa Man City tiến xa?
    Everton: "Yesterday" (Ngày hôm qua) của The Beatles
    Một bài hát quen thuộc của The Beatles dùng để mô tả 1 mùa giải đi xuống của đội bóng vùng Merseysider, quê hương của tứ quái kia. Bỏ lỡ cơ hội dự cúp châu Âu ở mùa giải 2002-03, họ chỉ đứng trên khu vực xuống hạng 1 bậc ở mùa bóng năm nay. Wayne Rooney là người hùng cuối cùng được biết đến của Everton nhưng liệu mọi rắc rối của họ đã trôi qua?
    Leicester: "Everytime you go away" (Mỗi lúc em đi) của Paul Young
    1 mùa bóng đáng buồn cho Leicester nhưng chỉ thực sự tồi tệ sau chuyến đi tại La Manga. Trong khi các cầu thủ có thể là nạn nhân của một sắp đặt thì không còn nghi ngờ gì nữa, Leicester lại bị chính sự giả tạo đó làm hại đến mình.
    Leeds: "Love really hurts without you" (Tình yêu thực sự đau đớn nếu không có anh) của Billy Ocean.
    Và mọi thứ đã đi đến hồi kết. Leeds xuống hạng và Alan Smith chuẩn bị ra đi. Thế nhưng, nếu Smith tới Man United, đối thủ không đội trời chung của Leeds, anh sẽ còn làm tan vỡ những trái tim tại Elland Road...
    Wolves: "Right back where we started from" (Trở lại từ nơi chúng ta đã ra đi) của Maxine Nightingale
    Có ai đó đem lại cơ hội trụ hạng cho Wolves? Không ai cả. Liệu Wolves chơi như thể họ sẽ trụ hạng? Không thực sự. Vì thế, họ đã trở lại giải hạng Nhất vào mùa bóng tới. Nếu Wolves có đội hình tốt hơn các CLB khác, họ sẽ trở lại giải Ngoại hạng nhưng rồi lại xuống một lần nữa?

    Bình An
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Liverpool sa thải HLV Gerard Houllier
    Liverpool chính thức công bố sa thải HLV Gerard Houllier tối nay, sau thành tích kém cỏi của CLB mùa giải vừa hạ màn, kết thúc 6 năm làm việc tại sân Anfield của HLV người Pháp. Trong thời gian qua, chiến lược gia người Pháp giúp CLB này giành Cup Liên đoàn, Cup FA, Cup UEFA.
    Hồi cuối tuần trước, HLV Houllier đã khẳng định rằng ông sẽ vẫn làm HLV của Liverpool vào mùa giải tới. Nhưng ban lãnh đạo CLB vùng Merseyside không nghĩ như thế.
    HLV Rafael Benitez của Valencia hiện là ứng cử viên số một thay thế ông Houllier. Ngoài ra, Gordon Strachan, Alan Curbishley, Martin O''Neill và Jose Mourinho cũng có cơ hội ngồi lên chiếc ghế HLV ở sân Anfield.
    (vnexpress)
    -vậy cuối cùng Liver cũng đã thay hlv chẳng hiểu ai sẽ là người được chọn làm hvl của clb giàu thành tích nhất nước Anh này nhỉ?
  7. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là Gordan Strachan gì gì đấy ... hình như ông này đang thất nghiệp
  8. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho HLV Houllier vì ông là 1 HLV giỏi!Hy vọng HLV mới của Liv sẽ giúp Liv trở lại thời kì đỉnh cao!
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -đêm nay sẽ diễn ra trận chung kết CL .. thật đáng tiếc là ko có sự góp mặt của ARS... hic hic hic.. hẹn năm sau nhé..
    -theo tôi khả năng vô địch của hai đội lọt vào chung kết là ngang nhau.. tuy nhiên giới bình luận lại đánh giá Porto cao hơn Monaco... chả hiểu dựa vào cái gì nữa..
    -tuy nhiên được đánh giá cao hơn chưa chắc là người chiến thắng CL năm nay có quá nhiều bất ngờ.. điển hình là những ứng cử viên vô địch Real, Ac và đặc biệt là ARS đều được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng cuối cùng cũng bị out trước vòng bán kết...
    -Hy vọng năm nay Monaco sẽ vô địch CL ...
    MONACO vô địch CL !!!!!!!!!
  10. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Em thích Porto vô địch hơn, vì ít ra thì Porto cũng laf đội bóng có lối đá latin, không như bọn Monaco đậm chất Châu Âu. Điều đáng xem nhất trận này là cuộc so tài giữa Deco(Porto) và Giuly(Monaco).

Chia sẻ trang này