1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề sân cỏ ... Euro 2004 !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ChauNgoanBacHo, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    u lại.........cả nghĩ rồi, hé hé, tớ chẳng nghĩ sâu xa đến mức mà cổ vũ cho đội đã hạ đội mà mình yêu quí đâu......, còn những giề U nói về sau đều đúng cả...hé hé
  2. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Porto hôm qua đá hay hơn.Tuy lối đá không cống hiến bằng Monaco nhưng để có thể đoạt được cúp người ta cần phải có một cái đầu lạnh.Porto đã chơi một thứ phòng thủ chắc chắn, phản công hiệu quả.Kết quả là họ đã có 3 bàn trắng trước Monaco.Thật tiếc vì O_a cũng cổ vũ cho Monaco nhưng phải công nhận là Porto đã thắng một cách xứng đáng.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -đúng là Porto thắng hoàn toàn xứng đáng.. nhưng nếu hôm qua Monaco chơi với phon gđộ tốt nhất của mình.. Giuly ko bị chấn thương.. trọng tài biên chính xác hơn.. chúng ta đã có một trận chung kết trọn vẹn hơn.. hấp dẫn hơn..
    -hôm qua Monaco chả có tiền vệ nào dám sút bóng ở ngoài vòng cấm(chẳng giống Pires hi` hi` hi` thích nhất là những bàn thắng Pires cầm bóng đột phá đến gầnvòng cấm rồi cứa lòng chân phải bóng đi như cầu vòng vượt tầm với của thủ môn vào lưới ).. có nhiều tình huống dứt điểm từ xa có cơ hội hơn mà ko thực hiện..
    -bàn thắng thứ hai do trung vệ Monaco ko chịu kèm Deco mà lo bọc lót cho đồng đội của mình ở tình huống 3 đánh 3.. tình huống đó khó mà ko ghi bàn nhất là đối với Deco một cầu thủ tài năng...
    -ngoài ra trong trận đấu khá nhiều pha tấn công, phản công của Porto vào trung lộ chúng ta thấy có 4 hay 5 cầu thủ Monaco lao vào tranh bóng... hi` hi` hi` trong khi chỉ cần một người lao vào tranh bóng 1 bọc lót... có lẽ mất đi người đội trưởng Monaco ko còn giữ được lối chơi và đội hình của mình... thật đáng tiếc cho Monaco..
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    sorry , cut
    Được Pires07 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 27/05/2004
    Được langdangngayqua sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 27/05/2004
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hahhahha.. mới sửa tên topic mà đã có cả chục người vào xem rồi.. bây giờ mới post bài nè..
    -kết thúc mùa giải 03-04 chúng ta đã giành chức vô địch sớm trước 4 vòng đấu với chuỗi trận bất bại từ hai trận mùa giài 02-03 cho đến hết mùa giải 03-04.. một thành tích khó có đội nào lập lại được. kết quả cuối cùng của mùa giải như sau:
    1-ARS : 90
    2-Chel : 79
    3-mu: 75
    4-Liver : 60
    5-New : 56
    -đây là một mùa giải khá thành công đối với ARS tuy thất bại ở CL, và FA nhưng đó cũng là điểu dễ hiểu và biết trước khi lực lượng của chúng ta quá mỏng.. lại phải căng sức thi đấu trên 3 mặt trận chưa kể một số phải làm nhiệm vụ ở ĐTQG...
    -đoạt được chức vô địch đã làm một việc khó.. nhưng giữ được nó càng khó khăn hơn, mặc dù tham vọng của ARS ko chỉ là bảo vệ thành công chức vô địch PL... trước mùa giải mới chúng ta hãy cùng xem các đối thủ chính của chúng ta đã có những thay đổi như thế nào.. mùa giải này chỉ có mu và Chel là đối thủ trực tiếp của ARS nhưng chắc chắn rằng mùa giải sau sẽ có thêm Liver... tham vọng của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh này cũng là một điều đáng ngại..
    +mu:
    -luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch PL, tuy nhiên mùa giải vừa qua là một mùa giải ko mấy thành công của mu.. bị đá văng ra khỏi CL bởi đối thủ đàn em Porto(vô địch CL).. trong nước bị kình địch ARS bỏ xa tới 10 điểm vào những vòng đấu quyết định, bị Chel qua mặt lấy mấ vị trí á quân...
    -mu phải thi đấu CL từ vòng sơ loại... liệu họ có vượt qua được ko? khi mà các cầu thủ phải trải qua một kỳ euro đầy căng thẳng.. chưa kể các trận giao hữu trước mùa giải và còn cái cup gì đó của nhà tài trợ nữa chứ...
    +Chel:
    -ko ai phủ nhận Chel là câu lạc bộ có sức mạnh tài chính nhất hiện nay vượt hơn hẳn mu và một số câu lạc bộ nổi tiếng khác.. ngay từ năm đầu tiên... với vài trăm triệu usd Chel đã vào tới bán kết CL và giành vị trí á quân PL chỉ thua đội đầu bảng có 11 điểm :-p .. một kết quả chưa làm hài lòng ông chủ của mình.. rất có thể sẽ có thêm hàng trăm triệu usd tiếp tục đổ vào đây..
    -đầu tiên sẽ là một cuộc thay tướng có thể diễn ra trong tuần này.. người được chọn có lẽ là hlv của Porto..
    +Liver:
    -với một đội hình gồm những cầu thủ trẻ khoẻ tài năng.. niềm mơ ước của các các đội bóng khác.. nhưng Liver đã ko thể hiện được đúng với khả năng của mình.. chỉ giành được vế tham dự sơ loại CL (nói đúng hơn thì chính new đã hai tay dâng tặng Liver) vào những vòng đấu cuối.. tuy nhiên với sự ra đi của hlv đương nhiêm ông G.H .. Liver sẽ có một hlv mới, tài năng hơn? và mùa giải mới Liver sẽ có một bộ mặt khác ??
    +New:
    -22 bàn thắng của A.S đã nói lên tất cả.. anh rất quan trọng đối với New.. chỉ cần anh ko giữ được phong độ là ko có gì đáng ngại.. :-) ... tuy nhiên mùa giải năm nay có lẽ New sẽ tăng cường thêm nhiều cầu thủ nữa..tuy nhiên cầu thủ mới có hoà nhập với lối chơi của họ ko thì chưa biết được..
    +các đội khác:
    -liệu có đội bóng nào gây nên bất ngờ ko??
    tạm thời thì như thế.. các bài sau sẽ bình luận vệ các cuộc chuyển nhượng của đối thủ..
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG AI LÀ ĐỐI THỦ CỦA ARSENAL TẠI PL
  7. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hơi tự tin quá đấy ! sang mùa giải mới mình nghĩ là các đội bóng như Chel Liv hay Mu sẽ không để Ars bứt phá như vậy đâu ! cần phải khiêm tốn một chút ! sau đó thành công mới thấy được hết những thành quả mà mình đạt được !
  8. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tình hình chiến sự cũng chẳng có gì mới , các đội cũng chỉ rục rịch cho Euro nên cũng chẳng có gì đáng nói cả
    Tại sao Houllier thất bại ?


    Rốt cục, điều gì đã xảy ra với Gerard Houllier, kiến trúc sư cho thành công của đội tuyển Pháp tại World Cup 98 và Euro 2000? Houllier tới Liverpool vào mùa hè năm 1998 và được xem như là HLV có thể khôi phục lại hình ảnh một thời của CLB. Trước đó, thất bại trong chiến dịch tìm kiếm chức vô địch Anh lần đầu tiên kể từ mùa giải 1989-90 đã chấm dứt 2 triều đại của Graeme Souness và Roy Evans. Tuy nhiên, Houllier tới Anfield trong một vị thế khác, sau khi đã quá hiểu châu Âu và nhiệm vụ của ông là đưa Liverpool tới những vinh quang xưa.


    Chỉ trong 4 mùa giải, Liverpool tiến từ vị trí thứ 7 lên đứng thứ 2. Thế nhưng, bước tiếp theo - giành chức vô địch - lại khó khăn hơn những gì Houllier đã hình dung. Tại sao?
    So với chính sách chuyển nhượng của Alex Ferguson và Arsene Wenger, Houllier không tỏ ra thua kém trong 6 năm cầm quyền của mình. Tuy nhiên, sau một loạt các hợp đồng như Dietmar Hamann, Sander Westerveld, Sami Hyypia, John Arne Riise và Jerzy Dudek, chất lượng của các cầu thủ tiếp sau giảm sút rõ rệt. Có thể nói, Houllier đã vận dụng những hiểu biết của mình về bóng đá Pháp để thực hiện các vụ chuyển nhượng nhưng trong khi Wenger thu lợi với Patrick Vieira, Nicolas Anelka và Thierry Henry, Liverpool lại như bị suy yếu thêm với những tên tuổi như Djimi Traore, Gregory Vignal và Bruno Cheyrou.
    Chưa hết, nếu như Man United bỏ ra tới 19 triệu bảng để mua Ruud van Nistelrooy thì chỉ 1 năm sau, Houllier cũng chỉ kém có 400.000 bảng để đưa về El-Hadji Diouf, Salif Diao và Milan Baros. Và khi những chấn thương tấn công vào đội hình hiện tại, các vị trí dự bị đều không thực sự có chất lượng để vực Liverpool dậy.
    Thành công của Arsenal và Man United đều dựa trên thứ bóng đá tấn công hấp dẫn nhưng lối đá khắc khổ của Liverpool lại chính là nguyên nhân giết chết những tài năng của họ. Điều trớ trêu, chính phong cách đó đã đem lại cho Liverpool 6 danh hiệu dưới thời Houllier nhưng sự chỉ trích cũng ngày một tồi tệ hơn. Houllier buộc phải thay đổi và phát hiện ra rằng, hàng phòng ngự có những điểm yếu chết người. Hyypia mất phong độ, Dudek liên tục mắc sai lầm, Hamann bị chấn thương và Riise trở nên thất thường.
    Bên cạnh đó, những chấn thương cũng khiến Liverpool phải trả giá khá đắt. Sự vắng mặt của Michael Owen buộc lối chơi tấn công của Houllier không thể phát huy hết khả năng, trong khi Harry Kewell lại không chứng tỏ được giá trị của mình vào những thời điểm quan trọng nhất.
    Tuy nhiên, việc mất suất dự Champions League cách đây 1 năm, cùng với đó là 20 triệu bảng lợi nhuận, đã giáng một đòn đau vào kế hoạch chuyển nhượng của Houllier. Chỉ có Kewell và Steve Finnan là 2 hợp đồng đáng chú ý trong mùa hè qua, còn Florent Sinama-Pongolle và Antony Le Tallec chỉ được hy vọng trong tương lai. Hậu quả, Liverpool không thể cạnh tranh với tiền bạc của Chelsea và lại chấp nhận thêm một thất bại nữa ở mùa giải này.
    Man United có nguồn cầu thủ trẻ, tiền bạc, danh tiếng, để ít nhất cũng có thể đối chọi lại được với Chelsea, trong khi Arsenal sống bằng kiến thức của Wenger và những siêu cầu thủ mà ông này đã phát triển được tại Highbury. Còn Liverpool và Houllier đã không thể làm được điều đó, mặc dù họ cũng được đầu tư không thua kém gì Arsenal. Tại sao Houllier vẫn thất bại?
    Tại sao mấy bác nhà báo hỏi vớ vẩn thế nhỉ ? Đơn giản là một nuớc ( PL) ko thể có 2 vua , mà chừng nào còn bác Wenger thì ARS sẽ vẫn cứ tiếp tục " làm khổ " các bác HLV khác thôi . Năm nay bác Wenger cũng hơi ác thật , làm cho bác Houllier và bác Ranieri phải khăn gói ra đi , còn bác Alex thì bị fan chửi cho te tua ...



  9. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Phi mánh lới bất thành... HLV

    Vừa qua, một lần nữa CLB giàu nhất hành tinh Manchester United buộc phải công khai một số bí mật về tài chính có liên quan đến một số vụ chuyển nhượng cầu thủ. Đã có khoảng 13 triệu euro, theo như tiết lộ của một quan chức của CLB này, được chi cho các hãng đại diện trong vòng 3 năm vừa qua. Trong đó, phần lớn khoản tiền trên đều chảy vào hầu bao của công ty môi giới có tên Elite Sports, do chính con trai ngài Alex Ferguson, Jason Ferguson làm chủ. Đúng là lợi đơn lợi kép cho nhà Ferguson.


    Được biết, biên bản công khai tài chính của CLB được đệ chính lên ủy ban chứng khoán, bao gồm chi tiết của 21 vụ chuyển nhượng trong vòng 3 mùa giải trở lại đây với tổng giá trị có thể lên tới 158 triệu euro. Elite Sports thực sự đã kiếm được bao nhiêu trong vụ này, câu hỏi đưa ra gần như không thể có câu trả lời bởi cho đến thời điểm này, con số 13 triệu euro là hoàn toàn hợp pháp trong khi theo ước tính, cũng phải có một khoản nhiều hơn thế chắc chắn đã được ?orửa ráy? sạch sẽ.
    Vẫn chưa dừng lại ở đó, trong biên bản giải trình của mình, CLB Man Utd cho rằng ?okhông chỉ riêng MU gặp phải vấn đề giống như thế này mà tất cả những hãng đại diện, môi giới cầu thủ cũng cần phải có những bản tường trình thật chi tiết về những khoản tiền đã chi và đã nhận được?. Một hành động lấp liếm của đội bóng hàng đầu nước Anh hay chỉ vì lo sợ xảy ra những phản ứng tiêu cực từ phía các cổ đông.
    Theo như biên bản công khai tài chính của MU thì trong tổng số 158 triệu euro phí chuyển nhượng, CLB phải chi trả cho các hãng môi giới 8,5%, tương đương khoảng 13,4 triệu euro. Trong khi đó, các cầu thủ chi nhận được từ 4 đến 5% giá trị của bản hợp đồng đúng như quy định của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề. Không biết, ngài Alex có đứng đằng sau tấm biên bản này không nhưng như chi tiết được ghi, con trai ông chỉ nhận được 300.000 euro trong vụ chuyển nhượng Roy Carroll và khoảng 237.000 euro cho 13 vụ chuyển nhượng khác. Hơi phi lý dù trong biển bản có ghi, Elite chỉ có nhiệm vụ làm trung gian trong 13 vụ chuyển nhượng kể trên. Trong một phản ứng với biên bản của MU, có nhiều thông tin mang tính xác thực khá cao cho rằng, Elite đã đút túi 700.000 euro trong vụ chuyển nhượng hậu vệ người Hà Lan, Jaap Stam. Phủ nhận hoàn toàn tin đồn nói trên, MU cho rằng khoản tiền này là để trả cho Mike Morris, một người không có liên quan gì tới Elite.
    Cuối cùng thì chẳng có bất cứ một chuyện mờ ám gì liên qua đến Elite, liên quan đến Jason Ferguson nhưng cùng lúc đó, MU cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục làm việc với Elite trong thời gian tới. Tuy nhiên, có thể mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây bởi BBC3 tuyên bố họ sẽ cho công bố một số tài liệu có liên quan đến vụ này trong một chương trình mà họ dự định là sẽ lấy tên là Fergie & Son hứa hẹn nhiều điều thú vị.
    Bác Fergie của MU công nhận cũng thuơng con cái thật , biết hi sinh CLB của mình để lo cho tuơng lai con em . Thật đáng khâm phục
  10. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Post bài về Liv và MÙ rồi , tiện tay post thêm về ông em Chelsea cái nhỉ ... ( mặc dù bài này hơi cũ tí )
    "Đế chế Roman" lung lay

    Có thể, Kremlin sẽ "sờ gáy" ông chủ Chelsea, Roma Abramovich vì 2 tội danh: trót quá tay lạm tiêu công quỹ khoản tiền trị giá 28 triệu euro, và đứng đằng sau những phi vụ trốn thuế với tổng giá trị xấp xỉ 263 triệu euro. Một tin tức chẳng tốt lành gì đối với đội bóng thành London khi mà vào thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho mùa giải mới đang đến gần.


    Phát biểu với báo chí, ông Au*** Chamber, 1 nhân viên của cơ quan thanh tra tài chính của Chính phủ Nga cho biết, "đã có rất nhiều những sai sót trong công việc chi tiêu từ khi ông Abramovich còn làm Thị trưởng Chukotka. Chưa hết, những biểu hiện của hành động trốn thuế cũng đang được cơ quan chức năng tiền hành điều tra". Đã có thể đưa ra trước công luận kết quả ban đầu, cơ quan thanh tra tài chính của Chính phủ Nga cho biết, họ đã tiến hành công việc này từ khá lâu trước đó nhưng phải đến lúc này, họ mới có thể hoàn tất một bộ hồ sơ khá sơ sài.
    Giàu lên một cách nhanh chóng nhờ cơ chế mới, Abramovich đã trở thành người giàu có thứ 2 tại Nga. Không quá lấn sân sang chính trường, nhưng theo nhận định của một số nhà phân tích thì cái cách "chơi ngông" của Abramovich khiến những người đứng đầu điện Kremlin không hài lòng. Lo sợ sẽ nảy sinh những ông trùm tài phiệt có thể can thiệp vào chuyện chính trị, nhân vật số 1 trong giới doanh nhân nước Nga, Mikhail Khodorkovsky đã phải vào bóc lịch kể từ tháng 10 năm ngoái cũng với tội danh trốn thuế. Được coi là người có mối quan hệ mật thiết với Chính phủ của ông Boris Yeltsin, dù không có biểu hiện của sự lũng đoạn nhưng có vẻ, Chính phủ của ông Putin đang muốn có một cuộc "làm trong sạch cán bộ".
    Vào tuần tới, người giàu nhất nước Nga, Khodorkovsky sẽ có cuộc điều trần trước toà tối cao về những hành vi bị cho là "trốn thuế" của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Nga, Yukos. Được biết, trước đó, ông Sergei Ryabukin, 1 nhà báo chuyên viết các bài điều tra về lĩnh vực tài chính, đã cho công bố một số tài liệu, trong đó có nhiều bằng chứng về khoản thâm hụt trị giá 9,3 tỷ rúp (có khoản 1,5 tỷ rúp - tương đương 28 triệu euro - không rõ nguồn gốc). Thêm vào đó, tác giả Ryabukin cũng đưa ra bằng chứng cho thấy, 22 công ty con thuộc tập đoàn Sibneft, tập đoàn mà Abramovich là cổ đông lớn nhất, có đăng ký hoạt động tại Chukotka, nhưng không có bất cứ một biểu hiện nào là có hoạt động. Và theo như con số chính xác của Interfax thì tổng số tiền thuế nợ đọng của các công ty kể trên cũng đã lên tới 13,7 tỷ rúp (263 triệu euro).
    Hiện nay, khi mà công tố viên vẫn chưa đưa ra lời phán quyết thì ông Abramovich vẫn còn được "nhởn nhơ'' ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể xảy ra theo chiều hướng ngược lại, nếu như các bằng chứng được chứng minh là sát thực. Lên tiếng phát biểu trước công chúng, người phát ngôn của ông tại CLB Chelsea đã tuyên bố rằng, "không có bất cứ một đồng rúp nào được sử dụng sai mục đích". Nói thì vẫn nói thế chứ xem ra, Abramovich khó có thể thoát khỏi vụ này bởi dù sao, nước Nga và ông Putin vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ý thức hệ về một nền kinh tế "hợp tác xã". Hơn thế nữa, theo như lời của bà Lilia Shevtsova, một chuyên viên cao cấp của Chính phủ Nga, thì sẽ là phi logic nếu như Khodorkovsky có tội mà Abramovich lại không.
    Nếu ông Abramovich ?ocó mệnh hệ? gì, chỉ tội nghiệp Chelsea vốn đã quen tiêu tiền nay sẽ mất đi người bảo trợ. "Mèo có lại hoàn mèo"?
    Hì , các fan khác hay ám chỉ ARS là " đội bóng của 1 nguời " ( Henry ) , nhưng thực ra chính Chelsea mới là đội như vậy . Bây giờ mà chú Roman đi tù , chắc Chelsea lại "hoàn mèo " thật . Tuy nhiên vẫn hi vọng tuơng lai tốt đẹp cho Chelsea , chứ ko thì giải PL nhàm quá , ARS mà năm nào cũng băng băng 1 mình một ngựa như năm nay thì chán thật

Chia sẻ trang này