1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề sân cỏ ... Euro 2004 !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ChauNgoanBacHo, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Xem trận BĐN - TBN hay phết , thằng cu Ronaldo kĩ thuật gớm , nhưng bây giờ phát hiện ra điểm yếu của thằng này là thể lực thì phải , chỉ thực sự bùng nổ đuợc khoảng 20 - 30 p trong 1 trận , thảo nào hay đuợc đá dự bị .
    Mà điểm yếu của TBN chính là thằng cu Raul , cả 3 trận thi đấu mờ nhạt , nhưng HLV ko dám thay ra ... đúng là " bỏ thì thuơng , vương thì tội " ... Mạnh dạn dùng Torres ngay từ đầu thì chắc TBN ko đến nỗi phải thất vọng như thế .
    Có lẽ Raul cần đuợc nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần , ở Real cũng vậy , chẳng cần cố gắng cũng luôn có 1 vị trí chính thức ... RAUL CHÍNH LÀ ĐIỂM YẾU CỦA CẢ TBN LẪN REAL !!!!!
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    Anh về nước rồi vui quá.. !!!!! hahhahha.. thằng C.R mà gặp Cole là chỉ có mà tắt điện!
    thằng thủ môn của BĐN chụp được một trái pen, rồi đích thân hoàn thành nốt trái pen quyết định.. thật lợi hại..
    buồn cười là thằng thủ môn này chụp ko đeo bao tay..
    Campell và Cole cần được nghỉ ngơi cho mùa giải mới của ARS !!
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Ro nhỏ sợ bị què giống Ro lớn nên không dạy kĩ thuật cho Cole được, chờ tới giải ngoại hạng nhé. Cu cậu lần nào mất bóng cũng cười vui như tết. Nhìn thằng Cole mắt long sòng sọc phát ớn, em ứ thềm chơi
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    ngay cả tạt bóng cũng ko qua được Cole.. đợi về PL chiến tiếp nhá.. phần thắng sẽ luôn thuộc về Cole!
    cảm nhận về lối chơi của Cole: kỹ thuật, tốc độ rất thích bám biên nhưng cũng có thể đột phá vào vòng cấm đá cực kỳ ăn ý với Pires! điểm mạnh là tinh thần thi đấu luôn lăn xả thi đấu bảo vệ màu cờ sắc áo. điều cuối cùng.. hehhehhe Cole rất hiền chả có chuyện mắt long sòng sọc đâu.. chả qua vì thằng C.R nó phạm lỗi thôi. đá vào mặt người ta rồi còn cười nhăn nhở
    Cole là một trong những cầu thủ Anh chơi tốt nhất ở Euro lần này !
    mà lạ thật thằng C.R hình như bị sao ấy.. mất bóng cũng cười, có bóng cũng cười, phạm lỗi với đối thủ cũng cười, bị đối thủ phạm lỗi cũng cười.... tóm lại ai làm gì nó cũng cười.. ----> ko biết thần kinh có vấn đề gì ko??
  5. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hahhahha anh Pires nói hay quá anh ạ!
  6. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Quả là chỉ có Cole và Cambell thi đấu tốt tại Euro lần này.Chả pha bóng nào về hướng của Cole mà gây nguy hiểm cả.Thằng Terry đá như dở hơi.King đá tốt hơn thế mà ngồi dự bị.
  7. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gợi lại quá khứ hào hùng của Anh: WC 1998, trong 1 thế trận " vượt trội", Sol Cambell hùng hục lao vào đánh đầu, GOAL, nhưng trọng tài Kim MIlton Nielsen không công nhận bàn thắng này, Sol ngơ ngác hỏi mày trù tao hả. Kết quả đê : Anh chết trên chấm phạt đền trước Argentina.
    Hôm nay lịch sử lặp lại, Sol lại hùng hục lao vào đánh đầu, 2 phát liền, nhưng chú trọng tài TS sực nhớ ra mấy thằng mất dạy này đập cho TS 3-0=> không công nhận bàn thắng.
    Rút ra KL, từ sau vào vòng nock out đừng cho Cambell lên tham gia tấn công nữa.
    Ấn tượng nhất trận này là cái cách mà BIg Phil thay người, 3 cầu thủ vào sân đều có công trong 2 bàn thắng( 2 người ghi bàn, 1 người kiến tạo) cuối cùng cũng tìm thấy 1 bậc thầy chiến thuật tưởng năm nay đếk tìm được ai. And he is Brazillian. Anh không bao giờ có thể cao quá đầu gối của Brazil được
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    mịa bóng đá hiện đại bây giờ cần phải có thể lực sung mãn, tốc độ cao và kỹ thuật ! tiếc cho Anh có đầy đủ yếu tố trên nhưng cũng vẫn phải về nước vì lối chơi tiêu cực của thằng hlv ngu như dog.

    Pháp thì cũng có thằng hlv ngu ko kém gì.. thậm chí có thể còn gọi là ngu hơn nữa cơ... thêm vào đó là các cầu thủ toàn thuộc dạng bô lão đá toàn đi bộ có được một hai người chạy thì chả biết phối hợp với ai. Pháp thiếu gì cầu thủ trẻ tốc độ kỹ thuật và khát khao thi đấu thể hiện mình... mịa..
    Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha ... các đại gia thi nhau mà về nước sớm vui thật... cũng may là còn một cầu thủ ARS vẫn ở lại... bây giờ chúng ta cổ vũ cho Thụy Điển nhé !
  9. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình rất ghét thằng Hi Lạp , nghĩ là chúng nó đá tiểu xảo và ăn may . Nhưng hôm qua thấy nó thắng Pháp xong thì ... hic ... từ giờ em ko phát ngôn linh tinh nữa ạ , xấu hổ quá ...
    Với lại Pháp cũng chỉ đuợc như Hà Lan hay Italie , mới chỉ là một tập thể có nhiều cá nhân xuất sắc mà thôi . Nhìn Sếc mà học tập !!!!
  10. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hic phải công nhận Hy Lạp năm nay,1 bất ngờ lớn ở euro lần này,đã quá hay!

Chia sẻ trang này