1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề sân cỏ! Những tin tức nóng hổi về Thân phận nghèo [:D]

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi shu, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shu

    shu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bên lề sân cỏ! Những tin tức nóng hổi về Thân phận nghèo [:D]

    Hi! Các bạn bên MUFC có thể cho tôi biết một chút thông tin về cô bé CĐV cắt tóc ngắn lại hay mặc quần ngố ra xem các bạn thi đấu được chứ.Chậc tôi và một số người đã để ý lâu rồi mà ko làm có cách nào làm quen được,hôm nay thấy nhỏ xinh ghê. Đội bạn CĐV nhiệt tình thật đó,tôi thấy trận nào của MUFC đều thấy nhỏ đó đi xem.

    Được duc manh sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 26/10/2003
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đó là em Thảo, nick ở TTVN : Thân phận nghèo , nói to cho bác biết nhé, em ấy có chủ rồi .. he... he..... người đó là iem nè, có vấn đề gì thì bác cứ làm qau em đi nha, em giúp bác cả tay lân chân luôn


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Anh giè ơi làm ơn đọc hộ tôi cái tit của thân phận nghèo cái , hehe đọc xong thì biết phải làm gì rồi chứ , bỏ cái ý định siêu tượng của anh đi nhé , người ta có nơi có trốn rồi thì đừng động chạm vào làm giè kẻo lại chuốc hoạ vào thân (hoạ gì thì tuỳ mức độ động chạm ) Mà mình cũng nên vênh mặt lên thôi người yêu mình xinh xắn dễ thương quá làm ruồi nhặng lượn lờ liên tọoc đổ như chuối hết với nhau Haha
     
  5. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ậc có cần phả nói xấu nhau thế ko các bác..ngại bỏ xừ.Êu mà bác nào hỏi em thế nhể,sao lại oang oang cho mọi người biết thế.
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    em ý nhìn cũng bình thường thôi làm gì mà các chú phải ồn ào lên như thế nhỉ .... hay có lẽ tại mình già rồi nên không còn bồng bột như trước nữa ....
  7. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    KO fải là già mà là bị đơ rùi...mà bồng bột thì cũng đúng vì mới ngu ngơ để HT nó kiểm hàng...
    Em Thảo của chị xinh xắn đáng yêu thế lại bị ** nó dán mác độc quyền hả em???
    If I could be an angel,
    I'd make your every wish come true
    But I'm only a human...
    just a girl who loving YOU!
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói nghe buồn cười quá, chị cứ làm như em là dân buôn bán chuyên nghiệp và em Thảo là hàng hoá có giá trị lắm vậy


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc từ trên xuống mà chẳng thấy có tin gì "nóng hổi" vừa đọc vừa thổi già cả. Em ấy ra sao, có giá trị ra sao thì phải có chào hàng chứ bác **, anh gì xin thông tin nghĩ sao.

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thực chất là câu bài thôi, còn ** thì tận dụng cái câu này tuyệt đối...Có cái đế...ch gì để nói đâu mà nóng hổi cơ chứ
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!

Chia sẻ trang này