1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề sân cỏ! Những tin tức nóng hổi về Thân phận nghèo [:D]

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi shu, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    To Huyền Trang : Bạn nói thế là sao ? Chẳng qua là có người hỏi nhưng lại để tên topic không rõ rằng nên không có a vào đọc cả, nên Manh mới đổi tên như thế cho nó kêu. Mọi người sẽ vào đọc nhiều hơn sẽ giúp đuợc bạn ấy nhiều hơn mà thôi. Sao lại nói là câu bài được chứ ? Còn Mạnh thì không phủ nhận rằng Mạnh câu bài, âu đó cũng là tình trạng chung thôi


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0

    huyen trang bỏ giùm tui cái Title kia đi .... cứ để như vậy thì làm sao đi tán gái được ....
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hehhe thèng ku này nóng mặt rùi.............bây h có sửa lại thì cũng là hàng đã bị kiểm còn tán với tỉnh cái gì nữa
    Ê HT điên sao mày cứ hay cà khịa với thèng ky Mạnh thế???
    If I could be an angel,
    I'd make your every wish come true
    But I'm only a human...
    just a girl who loving YOU!
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    he he chị mit chỉ được cái câu là giỏi(này,ý em là câu bài đấy nhá)....mà chị câu nốt cái người mà ai cũng biết là ai đấy đi...he he đấy đấy...người mà chị vừa bảo là chị cũng đang định...đấy.....ko nhanh là em đưa lên đài phát thanh thì teo....
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chả cà kịa gì cả, nghĩ gì nói thía thôi.>Chán như con gián, bùn như con chùn chùn
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đời sao lắm chuyện buồn cười thật ! Đi đâu cũng va phải chữ ngờ, vui thật đó !


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !

Chia sẻ trang này