1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Bên ly cà phê chẳng biệt cuộc sống nói cái gì , nhưng biết 1 phần ly cà phê muốn nói về cuộc sống : đắng trước ngọt sau , nếu ko ngại nuốt vị đắng vào trong , thì sẽ ko biết được vị ngọt sau đó . vị ngọt sau của cái đắng bao giờ cũng lâu hơn thấm hơn vị ngọt lịm của đường . và đó cũng là cách sống của mình
    Được chichxongsock sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 03/08/2007
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cho 1 ly cafe không đắng nhé ^^
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Thế bác uống sữa cafe nhé !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    này này hông đong đưa, spam chát chít nhá
    ra chỗ nắng mà chơi cho nó mát
    Hằng ơi ! chị vừa ở nhà vợ chồng bác Nico zìa nè (vớ được hộp sữa chua trong tủ lạnh là lượn luôn )
    quả nài có khi cà fê bị cô lập hoàn toàn
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Làm được hộp sữa chua à ? thế thì da lại đẹp đến sáng mai rùi còn rì ?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình dạo này làm chủ mấy quán (ngại quá )
    Lúc nãy ăn cơm một mình, uống cà fê cũng 1 mình, ăn sữa chua cũng 1 mình !
    Hi vọng đêm nay chúng nó không oánh nhau vì cái bụng mình vẫn tốt lắm a
    Nói đến a với ơ lại nhớ Hà Giang roài , nhớ cái lần mình bị thằng ở trong bản nó bắt nạt, rùi có ngay 1 thằng khác nó bênh luôn (thế mới kinh dị chứ )
    2 thằng quay ra oánh nhau, mình chả hiểu nó bảo với nhau là : Cái bụng mày không tốt a ! cán bộ bảo tao không chơi với mày
    mà chúng nó làm rì có khái niệm chết vì gái như dân dưới xuôi mình đâu
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn quá, chắc uống cafe nhiều chuyện để nói lắm đấy ! ai đi uống cafe với mình nhỉ ? xem có nói lên điều ji khi một bên là ly cafe và một bện là bạn hông nhỉ ?
  8. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bác không nói sớm ,em biết một quán cafe ngon , thuốc lào thì khỏi nói.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Này này không phải hẹn hò đàn đúm ở đây đâu ná
    Em đã quen thế rồi, những ly cà fê một mình bên phố phường tấp nập đông vui ! Em đã dần quen với cảm giác xa anh để em biết nhớ thương & chờ đợi !
    Yêu thương à ! em chỉ sợ nó mong manh quá, lẽ nào không được như sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc tình cháy bỏng những khát khao mong nhớ ! Soi mình trong ly cà fê em thấy cuộc sống này tươi đẹp vô cùng, thấy anh đang suy nghĩ trầm ngâm trong bộn bề công việc, thấy nụ cười con mình vẫn ấm áp trên môi & trong từng hơi thở tin yêu !
    Anh & con là bến đậu bình yên nhất cho em trong cuộc đời này, để mỗi lần ngồi bên ly cà fê em lại mơ, lại mơ điều ấy là sự thật cho một tương lai gần, ngốc yêu của em ạ !
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bác không nói sớm ,em biết một quán cafe ngon , thuốc lào thì khỏi nói.
    [/quote]
    Bác Dang26k này thấy bên box sở thích cóđiếu và thuốc lào ngon lắm mà hôm nào cafe rồi cho anh em thử đi chứ nhỉ ?

Chia sẻ trang này