1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mí ngày hum nay bận quá nên cũng hông tự thưởng cho mình 1 ly cà fê nữa
    Công việc nó cuốn vào để rồi chợt nhận ra cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, trôi nhanh là khác !
    Giật mình khi thấy mình như đứng giữa ranh giới của cái sống & cái chết (nó mong manh quá giàng ơi ! )
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc miệt mài mệt mỏi quá !
    mấy hum rùi không được ly cafe nào có khi điếc rùi chẳng nghe cafe nói rì cả ???????
    Nhưng Sinh Tố Sữa Chua thì nói là .......khẳng khái !!!!!!!
  3. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tinh vi vừa thui bà kụ non ạ
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ấy ạ ! mỗi lần ấy uống cà fê mà tớ cứ như thấy có phương trình toán học ở trong í
    Thôi nào, hãy cố gắng lên nhé ! Dù có mỏi cũng không được gục ngã, nghe không?
    Ấy cứ tiến thẳng về phía trước, hạnh phúc sẽ đi theo mình
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngỡ đã quên rồi tháng ngày ta tuổi dại
    Sáng hôm nay kí ức lại quay về
    Cà phê đắng và ta buồn tẻ
    Biết bây giờ ai nhớ nhịp song đôi...
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất ai uống cafe cứ có nhiều tâm trạng !
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đã vào thu chợt nhớ đến câu hát : Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?Từng độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội?.............
    Dạ hông ! iem là mùa thu của thành phố Cảng thân yêu, của những chùm hoa phượng đỏ thắm đã tàn dần bên mỗi góc phố ghi dấu bước chân em qua .Thu đến thật nhẹ nhàng.Thu như một cô gái kiêu sa tự thấy mình đẹp.
    Anh bạn gửi Clip về hoạt động tình nguyện năm ngoái, năm mình còn mải miết với guồng quay bên công việc nơi quê người. Giờ thì đã trở về với quê mình, tại sao không thể làm điều gì đó vào Trung thu năm nay?Ngoài kia còn biết bao nhiêu mảnh đời bé nhỏ (có những em còn chưa biết đến Trung thu là gì ).Tại sao?tại sao chúng ta không thể mang lại niềm vui ấy cho các em nhỉ?
    " Hãy lau khô cuộc đời em, bằng tất cả tình thương & lòng nhân ái. Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em, bằng tất cả trái tim con người Việt Nam ! "
    ôi ! Đứa Bé
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đi làm...thấy người ta làm cafe...thèm vãi....
  9. ducvic

    ducvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích uống cafe lắm, khi còn đi làm ở HN sáng nào cũng nhâm nhi cốc nâu đá ở Hàng Chuối, quán nhà anh Bình. Về HP, theo tụi bạn ra ngồi ở Minh Khai, toàn người là người. Vẫn thích nhất là uống ở quán gần nhà, phố Kỳ Đồng, cafe Tuynh, có ai biết không?! Nhược điiểm là không giỏi phân biệt các loại cafe, đơn giản chỉ là thích sự quen thuộc.
    Cảm ơn bạn motthoang đã có những bài viết thật hay về cafe và tạo ra một góc nhỏ cho những người yêu thích nó.
    Thân!
    À, cho tui hỏi làm thế nào để tạo được chữ ký dưới bài viết thế?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    2 điều nho nhỏ nài có xứng với ly cà fê nhơ nhỡ hông nhỉ?

Chia sẻ trang này