1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói gì nhỉ?
    Tớ cũng chẳng thể ngờ rằng mình bị tổn thương một cách ngẫu hứng như thế. Chính xác là sự xúc phạm chứ không phải những gì nhẹ nhàng & dịu dàng tớ vẫn thường gặp, thường thấy ở nơi ấy.
    Sẽ có lúc ngồi đối diện nhau bên ly cà fê nhưng tớ tin rằng 2 ánh mắt sẽ nhìn về 2 hướng, sẽ là sự khắc khoải giữa 2 chiều nghiệt ngã !
    Tớ nhớ lắm cái ly cà fê khi ngồi ở bãi biển của thành phố thơ mộng bên cầu sông Hàn - uh thành phố rất đẹp, thành phố cũng trực thuộc TW như nhà tớ đây . ĐN đẹp tuyệt, đường Bạch Đằng rồi đường Trần Phú...............tất cả còn mãi trong tớ như cái ngày tớ chưa gặp ấy dù cỉ 1 lần thôi !
    Ấy có thấy cà fê ĐN nó khác mới HP không?ah mà có khi ấy chưa biết đến HP của tớ nhỉ?Chỉ có mỗi mình tớ biết, tớ cảm nhận được nhưng tớ lại không so sánh ( bởi tớ biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thật đấy )
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Khi còn ở Hp ít khi uống Cafe nhưng vô SG tự nhiên thấy cafe ngon quá, chắc là sắp hiểu Cafe nói gì rồi bà con ạ !
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bé còn nhớ cái lần vô SG đầu tiên hơi ngạc nhiên vì người ta uống cà fê như phong trào ( nghĩa là còn pha vào cả ấm rùi rót ra như mình uống trà í )
    Giờ thì chắc phải lâu lâu mới có cảm giác được uống như thế
    Dưng mờ vào SG mà uống cà fê thì dễ suy nghĩ mông lung lém í
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều, nghe nhiều mới biết cafe nói gì chứ !
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ tặng cậu nài ( món khoái khẩu của cậu còn rì )
    Đây là bài hát "Chàng khờ biết bơi" (theo nhạc của"chàng khờ thủy chung")--------"Tôi đi bơi và tôi chỉ biết đi bơi. Từ lúc biết bơi là tôi đã đi bơi. Một khi đi bơi là tôi sẽ bơi tới chiều, trừ khi tôi không còn bơi được nữa. Chẳng bao giờ thằng khờ này chết đuối đâu em, vì khi đi bơi là tôi đã có phao rùi. Chẳng bao giờ thằng khờ này chết đuối đâu em, vì tôi là thằng khờ biết bơi. Và bây giờ tôi nói tôi sẽ đi bôi tôi sẽ đi bơi tới chiều, và tôi thề thôi hứa tôi đi bơi tôi chỉ đi bơi mà thôi. Còn khi nào em đi bơi, nhớ phone tôi một lần, thì tôi còn chờ đợi em ( x2 ) đến bơi cùng."
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Buồn thật đấy !
    Mà thôi, có khi phải vui ngay mới được ( hông thì có người đọc bài này lại nói nọ nói kia thì hãi lắm các đồng chí ạ )
    Cũng phải đến 2 tuần rùi hông cà fê ở HP . Hum trước uống 1 ly cà fê ở Cần Thơ ( lần đầu tiên biết đến cà fê ở đó cũng là lần cảm nhận nỗi đau nhói trong tim )
    Tang thương đôi bờ sông Hậu, 1 năm đáng buồn cho ngành Giao Thông Vận Tải, nhìn bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đọc điếu văn tiễn biệt các linh hồn an nghỉ mà người ta không còn kìm nén nổi mình nữa.........
    Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa
    Lần đầu tiên mình cảm nhận thấy vị đắng của ly cà fê, sao mà nó thấm thía thế
  7. thanhnam2509

    thanhnam2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại không thể uống cafe SG bởi cafe ở đó nhạt quá. Có lẽ do thói quen của người SG nói riêng và MN nói chung là uống cafe thay uống nước (đá chiếm 2/3 cốc cafe)
    Dù sao khi bạn nhắc đến cafe SG cũng khiến mình thấy nhớ mảnh đất và con người nơi đó quá - Đó là nơi mà mình đã một thời gắn bó!
  8. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49
    ca fe lam sao ma nói được cs
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cafe Sg nhạt thật nhưng như thế mình uống là ....vừa. hi hi đáng ra chỉ Sinh tố sữa chua thôi.
    ở Sg cái gì cũng nhạt thứ nhất cafe thứ 2 là bia hơi, gọi bia hơi HP bằng cụ.(xin nỗi nhé) nói đến đó lại thèm bia Hp roài,nhớ mỗi lần nhậu cùng bạn bè...sướng, làm vài vại vào thấy người cứ phừng phừng,uống bia SG như uống nước lã các bác ạ !
    nói chung là nhiều đồ ăn nhưng quả thực mà nói là không ngon, hay là chưa quen hông biết !
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đi Bắc Giang, ăn ốc xong cả đội rủ nhau uống cà fê.Cái quán mang tên Cỏ Hồng ( sao lại không phải cỏ xanh hay cỏ khác nhỉ? ).Mình ghét nhất ai vào quán cà fê mà gọi sinh tố, thế mà hum í bất đắc dĩ phải uống cốc sinh tố dâu vì cái tội gọi hộ bạn ( nhưng gọi nhầm )
    Ly cà fê hum ấy hơi đắng mặc dù nó là cà fê nâu ( có lẽ là do hạt cà fê bị cháy nhiều trong quá trình sấy )
    Nhịp sống hàng ngày vẫn trôi đi hối hả, giờ có khi người ta hẹn nhau cà fê chỉ là cái cớ để bàn công việc, để khoe điện thoại hay những cái gì đó tương tự.............
    Nhưng chỉ riêng ta tìm thấy một khoảng lặng trong tâm hồn

Chia sẻ trang này