1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Bạn nhìn lại và hối tiếc hành động của mình, nhưng bạn không thể thay đổi quá khứ được nữa rồi.Tất cả những gì cần làm là hiểu rõ và học kinh nghiệm qua đó.Tự trách mình hoặc người khác vì những chuyện không có kết quả tốt đẹp chỉ khiến cho tinh thần bạn thêm đắng cay mà thôi.
    Cà fê đắng không giúp bạn thoải mái và phát huy tác dụng, tinh thần cay đắng cũng vậy. Đừng lật đi lật lại quá khứ trong tâm trí, nó chẳng giúp hoàn tất chuyện gì cả mà chỉ khiến bạn cảm thấy bất lực mà thôi.
    Quá khứ còn đó để hiểu rõ, chứ không để day dứt.Hiểu rõ tại sao mình lại xử sự như vậy.Lý do gì?động lực hành động đó làm gì?bạn đã làm gì để taoj ra tình thế hôm nay?hãy lãnh nhận trách nhiệm và rồi lên đường, hãy tự nhổ neo.Tất cả chúng ta ai cũng lỗi lầm, hãy rút kinh nghiệm và tiếp tục dấn bước.
    Hãy bắt đầu từ hôm nay, bào chữa không giúp bạn tiến lên trong cuộc đời này.Bào chữa chỉ là những lời thì thào trong đầu nói rằng bạn không thể thực hiện công việc ấy bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ.Hãy để quá khứ lại sau lưng và bắt tay hành động ngay trong hiện tại này.Bạn thấy có ai được thục đẩy mạnh mẽ bằng những tâm trạng yếu đuối không?đừng để bạn lâm vào tình trạng như vậy trước khi theo đuổi những giấc mơ trong cuộc đời.

  2. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cà phê muối
    Có một anh chàng rất thích một cô nàng xinh đẹp. Anh chàng mong muốn được tiếp cận với cô ấy nhưng do tính nhút nhát nên không dám ngỏ lời. Rồi thì anh cũng có cơ hội mời cô đi uống nước. Lúc đó anh rất bối rối, khi người phục vụ hỏi anh dùng loại nước uống gì thì anh nói là Cà phê muối. Cô bạn rất ngạc nhiên nhìn và hỏi nguyên nhân. Thế là anh kể về tuổi thơ nghèo khổ của mình ở bãi biển quê hương, vị mặn của muối đã nuôi anh lớn khôn. Và anh rất thích "cà phê muối". Anh kể chuyện mà như muốn tỏ lòng mình. Thế rồi cô bạn khóc, cô xúc động về câu chuyện của anh, về những tình cảm mà anh dành cho gia đình. Kết thúc buổi gặp gỡ hôm đó là một tình yêu.
    Thế rồi họ cưới nhau, và sống hạnh phúc bên nhau. Sáng nào, người vợ cũng pha cho chồng một tách ca phê muối. Và người chồng rất hạnh phúc vì điều đó. Sau hơn 40 năm chung sống, người chồng bị ung thư rồi mất. Sau khi ông mất, vợ ông có tìm thấy một lá thư trong đống kỷ vật của ông để lại cho bà.
    "Em thương yêu, anh phải cảm ơn thượng đế vì người đã gửi em đến với anh, nếu anh được quyết định lại thì anh vẫn cầu hôn em. Em à, hôm mình gặp nhau lần đầu tiên anh đã nói dối em. Anh không thích uống cà phê muối. Hôm đó anh muốn gọi cà phê sữa nhưng anh lúng túng không biết gọi như nào, khi nhìn thấy lọ muối ở trên bàn thì anh nói đại như vậy.
    ....
    Anh rất hạnh phúc khi được uống cà phê muối em pha vào mỗi buổi sáng. Anh cảm ơn em về điều đó. Anh yêu em."
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Thèm nghe bài giọi đấng wá........mà máy hỏng ràicứu em mí,cứu.........
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có những ly cà fê nhiều đường, nhiều sữa rồi nhưng không hiểu sao nó vẫn đắng?
    đó là những ngày lễ Tết, những dịp Valentine ...........không có anh bên cạnh em lại lắng mình trong từng giọt cà fê, thấy nhớ anh, thương anh vông cùng.Ngày ấy em còn nhớ chúng mình rất ít thời gian để cùng nhau đi uống cà fê (2 lần nhỉ? ).Mang tiếng là đi uống cà fê nhưng mỗi mình em uống, anh thì ngồi ăn tối với lý do (anh ở xa hơn 10 cây số thế lại không có thời gian nhiều, rồi muốn gặp em nên phải đi sớm vì sợ em đợi ).Thế mới biết, mới quý trọng những giây phút rất hiếm có được ở bên nhau như thế nào.Lại sắp đến ngày mùng 8 rồi nhỉ?em thỉnh thoảng cũng đi cà fê 1 mình (ngày mùng 8 hàng tháng là không thể thiếu )
    Có phải nhau thì về với em đi..........................
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chị có bài í nhưng giờ thì phải ra nông trường cà fê để thực tế ! tối về chị post lên cho kưng nhé
    ui có cái nắng, có cái gió, có cái đó ------>em yêu anh
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    cafe cà fáo jì ....nghe là đã thấy ghét roài.......đêm học , cứ fải uống , đầu óc thì cực kì tỉnh táo con cáo nhưng người thì mệt bã ra...cứ fải gọi là....
  7. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tỉnh táo để đong rai hả iem iu wí???=) =))
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng, kon bé Hà xinh gái dạo này đong zai dã man luôn
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    a fang mí c Dương nói vậy thiên hạ hỉu nhầm ....he he....zai nó đong em chứ em có đong zai rồi nèo đâu....he he
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với mọi người 1 câu nhá : ( nói ra thì mất lòng nhau ) chứ mọi người mà cứ spam linh tinh thì còn lâu box mới phát triển được ).nói xin lỗi mọi người chứ thà để mình Motthoang độc thoại trong topic này - mọi người vào đọc còn hơn là cứ vào đây không viết nội dung liên quan thì thôi lại còn spam ( đã spam thì nó như 1 câu chuyện không bao giờ có hồi kết đâu ạ ).Mong mọi người chú ý cho cái
    ***************************************************************
    Mỗi ngày bạn có rất nhiều cơ hội để chọn lựa giữa thái độ đón nhận hoặc thái độ phản ứng.Thời tiết hôm nay quá xấu, bạn thất vọng về công việc, rồi lỡ hẹn, bạn bị cảnh sát giao thông phạt, hoặc làm đổ một ly cà fê.Vậy thì bạn quyế định ra sao?bạn la hét hay đập bàn đập ghế?bạn tiếp tục chấp nhận những gì đang xảy ra và tiếp tục sống?Sự lựa chọn là của bạn !
    Người phản ứng thường quyết định một cách bốc đồng.Họ giống một cây nghiêng ngả trước gió.Nếu gió thổi mạnh cây sẽ gãy.Người có thái độ đón nhận suy nghĩ trước khi hành động.Họ nhận ra không phải lúc nào mình cũng kiểm soát được những gì xảy ra, nhưng họ có thể kiểm soát cách phản ứng của mình.Họ thà sống một cuộc đời bình lặng hơn là rước lấy phiền phức.Họ không để người khác hay bất cứ sự việc nào phá hỏng một ngày nào đó trong đời họ.
    Tôi có 1 vài lời khuyên cho bạn :
    Đừng đợi cho đến khi mình thực sự tốt mới bắt tay hành động Hãy đặt ly cà fê xuống, bỏ lại những bất an trong lòng ra phía sau và bước tới chân trời mới ngay lúc này.
    Hãy là một tấm gương cho những người bạn yêu thương Bạn muốn con cái hoặc gia đình hay bạn bè noi theo sự tự tin, nỗi sợ hãi nơi bạn?hãy cho những người bạn yêu thương thấy rằng bạn đang tiến bước đầy lạc quan, không bao giờ hâm lại quá khứ.
    Học cách chấp nhận cảm xúc của mình, đừng cố né tránh nó. Khi bạn cảm thấy tức giận , buồn bã, ghen tuông , cùng tất cả các cảm xúc mà bạn cho là " xấu " thì đó cũng là điều bình thường.Bạn không thể nhìn vào tương lai nếu như không biết chấp nhận cuộc sống của mình, hãy cảm nhận chúng rồi sau đó để chúng ra đi.
    Đừng quá nghiêm túc với mình.Hãy liên kết với một tinh thần trẻ thơ và thích chơi đùa trong con người bạn, liên kết với sự lạc quan và yêu đời.Hãy cho người khác thấy sự mới mẻ, hãy cười đùa và hoà chúng vào trong cuộc sống của mình.

Chia sẻ trang này