1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    cuộc sống mà biết nói năng , thì thằng thầy bói hàm răng không còn...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chiếc giường mà biết nói năng thì ông hàng xóm gãy răng có ngày
  3. BiSatBaBy

    BiSatBaBy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo người khác không hiểu mình mà hãy tự hỏi mình có hiểu người khác không_Khổng Tử.
  4. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Híc... lại một ng nữa như mình, suốt ngày Khổng ,Lão.... Sống đc như 2 ông í nói thì cả đời chỉ ôm mặt khóc thôi
  5. BiSatBaBy

    BiSatBaBy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Híc... lại một ng nữa như mình, suốt ngày Khổng ,Lão.... Sống đc như 2 ông í nói thì cả đời chỉ ôm mặt khóc thôi
    Đíu
    Ac...ac....khổ thân bạn quá hay khóc khi đọc nhưng câu nói hay của các hiền triêt nhỉ.....ac...ac...đúng là không biết hưởng thụ châm ngôn.
    Bé thì lai luôn cười tươi thế mới thích chứ.
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Về xây dựng Topic này nè cứ đêm con bỏ chợ ko à! Bọn kia đánh hội đống mình thân cô thế cô làm sao chống nổi dư hơi với bọn chúng làm gì.về thôi!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oài có rì đâu, ấy quên rằng tung ra dư luận - dẹp dư luận cũng là tớ à? (nghề mà )
    Ôi thèm cà fê quá mà lão già nhà miềng cứ cấm vận hoài, bên ly cà fê nó bảo : Đằng ấy cứ cấm nhưng tớ đây cứ vượt rào cản, ờ hờ
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đời rất dở những vẫn phải niềm nở
  10. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Có một người lái xe buổi tối, lái qua một ngã tư đường, lúc ấy đèn vàng đã chuyển thành đèn đỏ, anh ta nghĩ rằng chắc không có xe, thế là tăng tốc vượt qua, kết quả là bị cảnh sát thổi còi, thật xui.
    Cảnh sát hỏi anh ta: ?oAnh không nhìn thấy đèn đỏ sao ??
    Anh ta đáp: ?oCó thấy.?
    Cảnh sát lại hỏi. ?oVậy thì tại sao anh vượt đèn đỏ ??
    Anh ta trả lời: ?oBởi vì tôi không nhìn thấy anh.?
    Suy tư:
    Có người nói đèn xanh đèn đỏ quan trọng hơn cảnh sát giao thông; lại có người nói cảnh sát giao thông quan trọng hơn đèn xanh đèn đỏ...
    Bên ly cafe bạn sẽ nói gì?

Chia sẻ trang này