1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thèm 1 cốc COCO Sui của Starbuck.
    Highland nhà mình hãm như là gì ấy,mấy cái freeze chả có vị j hết.Caramel cũng chẳng có.Chả bít vào đấy uống cái rì.May có quả Vanila cappucino của anh lập dị quán Ciao ngon.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    CHÚC MỪNG SN CÁI NICK
    06 năm là 2190 ngày ....có dài có ngắn
  3. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    - nhấp 1 ngụm cà phê
    - thấy miệng thật là đắng...
    - nên cho 1 thìa đường ?
    - nhấp 1 ngụm cà phê
    - thấy miệng đã ngọt đôi phần
    - nên cho 1 thìa đường ?
    - nhấp 1 ngụm cà phê
    - Cà phê hay nước đường
    ( cuộc sống đã nói với thằng Ngu như mình như vậy đấy ! )

  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cã 1 ly cafe lúc này thì hay biết mấy
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ngồi uốn Cafe , miệng nhạt thếch , nói câu chuyện nhạt thếch , nhìn người đối diện với con mắt đê tiện , Hứng thú gì với mấy trò này nhỉ, thà cứ ngồi uống cafe 1 mình , 1 ly đen nóng , 1 quyển báo , 1 cái ĐT , 1 góc bàn, có lẽ thế là đủ !
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    buồn chả biết làm gì chui đầu vào đây box vậy..
    chán toàn tập
  7. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    lâu ngày ko thấy em mouse xuất hiện nhỉ?
    hổng biết dạo này bận chi mà đi ko trở lại chi vậy nhỉ?
  8. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ngày... tháng... năm...
    Trưa ngủ dậy nhỏ Hằng đồng nghiệp bảo chị Dung ơi cafe nhé!
    Ời thì cafe ! Ngồi ôm ly cafe với vẻ mặt ngớ ngẩn tự dưng cảm thấy nhớ... ko hiểu nhớ gì rồi kí ức lại ùa về, tự nhiên lại một mình cười túm tím khi nhớ đến lúc bé tắm mưa dong dong trên đường ray xe lửa, nơi mà mình đã có lúc ghét lúc yêu. Mà hầu như là ghét nó nhiều hơn, ghét tiếng ầm ầm mỗi khi tàu chạy làm mất đoạn phim hấp dẫn mình đang xem, ghét tiếng còi tàu hú làm mình thức giấc giữa đêm khuya,... vậy mà bây giờ ngồi nghĩ lại mình tự nhiên cảm thấy nhớ và yêu nó đến thế.,,, Ôi, giá mà...mình mãi là trẻ nít !
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ở đâu uống Capuchino ngon ? Cái cốc trong to ko có quai , cafe ý , kem tươi trên mặt , ko thấy đâu cả
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Capuchino Hoàng Văn Thụ,capuchino trứng rượu,cốc không to,nhưng cảm giác ấm lòng...

Chia sẻ trang này