1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn sinh viên xa nhà giây phút êm đềm nhất chính là sau bữa ăn đi về phòng đóng kín cửa lại pha một cốc cafe , châm một điếu thuốc mở một đĩa nhạc ưa thích... Với mình cafe không thể thiếu trong cuộc sống còn triết lý cuộc sống bên ly cafe thì chịu, mà từ trước tới giờ cũng chưa nghĩ tới thôi thì hôm nào có điều kiện tớ mời motthoang_hn02 đì uống cafe để tiện học hỏi ....nhỉ

    Không biết ký[/size=4]
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bên ly cafe cuộc sống nói với tôi: đắng lắm. Nhưng đừng vội từ bỏ hãy thử nhấp một ngụm đi rồi cố gắng thật nhẹ nhàng nuốt xuống vì nếu vội vàng sẽ bị sặc, từ từ rồi sẽ qua. Nhưng đắng thì chưa hết còn phải mệt mỏi còn phải vật vã cả đêm vì không ngủ được.
    Không biết uống cafe nhưng đôi khi vẫn phải nhấp từng ngụm đắng, để thấy dù đắng nhưng mình vẫn còn chịu được.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ui ui ! có hỏi rì thì tớ giả nhời thui chứ học thì tớ còn phải đi học bỏ xừ nữa là ấy
    chị hoangthuy : iem đang khao khát bít mùi vị của cà fê Châu Phi chị ạ hum nào chị zề nhớ mang nó cho iem nhá nhá
    ********************************************************************
    Kiến thức cà fê
    Điều thú vị lớn nhất của việc pha cà fê là nó không hề phức tạp nếu bạn luôn trung thành với một công thức fa.Dù bạn dùng fin, dùng túi lọc hoặc bình fa cà fê, hãy sử dụng cà fê còn mới và nước sạch đun sôi để nguội chừng 5s.Không bao giờ pha bằng nước đang đun sôi và không bao giờ nấu sôi cà fê lại lần nữa.Không dùng sữa nóng pha cà fê bởi vì khi dùng sữa nóng bạn làm mất mùi cà fê.Tốt hơn là bạn nên giữ cà fê còn nóng trong 1 chén đựng nước sôi.
    5 cách làm hư cà fê
    + Thêm vào sữa quá nóng.hãy chắc rằng chỉ cần ấm chứ không phải đang sôi
    + Hâm lại cà fe bằng cách đem đun sôi trở lại
    +Trộn lần cà fê mới và cũ trong cùng một hũ đựng
    + Bỏ nhiều cà fê - bạn không thể làm cà fê đậm hơn bằng cách thêm nhiều hạt cà fê. Bạn hãy mua cà fê được rang kỹ hơn.
    + Dùng nước đang đun sôi pha cà fê - nước sôi khiến cà fê bị đắng
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cà fê nói với tớ rằng : tớ yêu tất cả những gì liên quan đến HP
    chiều nay đi nắng có khác (uống cà fê mà cứ ừng ực )
    lạy chúa tha tội cho con
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hồm rồi vào Tây Nguyên được nhìn tận mắt, nghe tận tai và ngồi lai rai với bài hát nì của chị Siu
    cuộc đời là những chuyến đi ! càng đi càng thấy Đất nước mình tươi đẹp vô cùng , thấy yêu cuộc sống của bà con dân tộc hơn, nơi mà cái đói, cái nghèo còn đeo đẳng mãi khôn nguôi
    chạnh lòng & xót xa vô cùng - thấy tim mình nhói đau bên những giọt buồn của :
    LY CÀ PHÊ BAN MÊ
    Nhạc và lời: Nguyễn Cường
    Ly cafe như muốn nói, nói cùng em câu gì
    Ly cafe như muốn hát. hát cùng em câu gì
    Hương bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh
    Hương bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh
    Ánh mắt , ánh mắt em xanh hay mùa xuân đã về
    Khói thuốc bâng khuâng ly cafe
    Tiếng hát, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về
    Ánh mắt soi trong ly cafe Ban Mê
    Mai anh đi theo câu hát nỗi buồn dâng xa dần
    Ly cafe như lưu luyến rót vào đêm rượu cần
    Hương cao nguyên còn đó thắm đượm trên môi
    Hương cao nguyên còn mãi phía chân trời xa xôi .
    Ánh mắt , ánh mắt em xanh hay mùa xuân đã về
    Khói thuốc bâng khuâng ly cafe
    Tiếng hát, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về
    Ánh mắt soi trong ly cafe Ban Mê
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    tớ chỉ biết mỗi điều là con gái mà nghiện cà fê là người ......he he he ...anh em cẩn thận đó.
    May quá ..tớ ứ bít uống cà fê
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    có gì đáng sơ.?????????????????
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mình gọi 1 ly cà fê nâu ( không sữa ) thằng bé nó cứ nhìn mình 1 cách khó hiểu
    1 lúc sau thì mình mới cười rồi nói : kưng à ! chị đùa thế thôi chứ không sữa sao thành cà fê nâu
    bên ly cà fê tối qua nói được bao điều về cuộc sống ( cả quá khứ và hiện tại cứ đan xen ) như 1 ai đó nói rằng : Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác !
    ủa mà sao dạo nì mình cứ bị súng đạn nó ngấm vào người thế nhỉ?chắc là tại yêu mấy chú..............ấy quá ha
    hậu quả là đêm qua về thao thức suốt đến 5h sáng mới ngủ được và 7h40 thì dậy đi làm ( lên đến toà soạn mí anh chị iem lại rủ nhau chiến tiếp mỗi người 1 ly nữa - lần này mình chơi hẳn đen đá ) kiểu này có khi tỉnh táo đến giờ này ngày mai )
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    cafe nói lên nhiều điều và cho m nhìu suy nghĩ.........ngày nào cùng 2 ly fê đá thế này chắc ..........
  10. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    bên ly cf và tờ báo bóng đá nghiên cứu,xem tối theo thằng nào

Chia sẻ trang này