1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cốc quá bé, ko đủ để ấm lòng , Kem trứng nhưng ko ngon !
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nên biết bằng lòng với những gì mình có thể có!
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Lòng tham của con người là vô đáy , và người ta không cho phép mình tự thoả mãn với những gì mình có . 1 ánh mắt có thể ấm lòng nhưng 1 cốc cafe lại làm cho ta nguội lạnh
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Tốt!Vậy cứ nguội lạnh đi!Hi!^ ^
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nó vẫn đang nguội em à ^^.
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Vì lòng tham vô đáy nên lòng mới tự bị nguội lạnh đó thôi.
  7. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?
    - Nói gì ư?
    + Nói : Thằng Khôi sao mày ko biết cách sống đểu đc à? sống tốt làm *** gì cho khổ ?
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Sống đểu mới khó chứ sống tốt đơn giản ko. Sống đểu rất dễ kiếm sống , rất nhanh giàu nhưng sống vì anh em thì nghèo kiết xác !
    Sống đểu đôi khi suy nghĩ nên rất dễ sai lầm , và phải tính toán cực kỳ kĩ thì mới sống đểu được.

  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói đến cà fê, là mình lại thèm rồi
    Lâu lâu mới viết bài ở đây cũng bởi mình không tìm thấy cảm hứng khi nâng ly cà fê lên trong 1 không gian ồn ào, muốn tĩnh lặng mà khó quá
    Cuộc sống hối hả nó cuốn con người ta vào dù muốn hay không, có khi ly cà fê chưa kịp nhỏ hết những giọt còn lại thì phải đành lòng đổ ụp nó vào ly đá & làm 1 hơi như giải khát vì.........điện thoại réo phải đi
    Ôi có con đường nào rộng mở cho 1 lối đi riêng?
  10. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Ko đặt sự được mất ở trong lòng, ko so sánh mình với người khác, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn

Chia sẻ trang này