1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    em chỉ xem xuốc thôi,hok xèm xà xê
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Để gió cuốn đi
  3. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe cây si góc Trần Hưng Đạo- Điện Biên Phủ đối diện công viên...
    Xuống HP công tác trên 2 tháng. Lúc đầu k thích lắm, thấy ghét nơi này vô cùng... nhưng mà giờ bắt đầu yêu mảnh đất này rồi... Những buổi tối đi bộ khám phá từng ngõ ngách... ra Trung tâm hội nghị đg Nguyễn Tri Phương hay nhà thờ ngồi thiền... Chỉ còn 1 tuần nữa thôi..
    ''Em phải về thôi xa anh thôi''
  4. xntgx

    xntgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    tớ luôn chơi đen đá ko đường, uống xong phát hiện ra ngày mai lại phải uống tiếp. cuộc sống hiện tại như vậy, 1 vòng xoay, đen đen, lạnh lạnh, rồi ngọt trên môi!
  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Lâu rồi không đi cà phê 1 mình.Ừ vậy mà tối qua lại đi.thật là lạ -góc trong cùng- uống cà phê -nghe nhạc -và gửi tâm hồn vi vu đâu đó...
    Cũng như lâu rồi không thể nhớ được nữa.Những Khuôn mặt đi qua đời ta.Nụ cười -và giọng nói của họ.Những niềm vui và cả những nỗi buồn mà họ mang đến...
    nhấp ngụm cà phê -ánh mắt luớt qua 1 tấm kính khiến cho cuộc sống ngoài kia trở lên thật tẻ nhạt ...Bận bịu.Hối hả và tấp lập ! sao không trầm và lắng đọng 1 chút nhỉ ? Chẳng biết nữa.Có thể hôm nay ta thở nhẹ nhàng hơn chăng ?!?
    1 góc khuất-Cà phê đắng -âm nhạc ồn ào-và những nút thắt không thể gỡ.
    Chợt nhận ra rằng :
    "cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi bụi thời gian!"
  6. xntgx

    xntgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    khuyến cáo buổi tối không nên uống cafê để tránh bị mất ngủ
  7. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    hải phòng wan cafe cỏ nào ngon nhỉ
    cafe thuốc lá > dota
  8. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì hoàn toàn ngược lại, uống cafe đen từ hồi cấp 2 vậy mà luôn thấy ngủ ngon mới chết chứ. Bây giờ do đường tiêu hoá kém nên chỉ thích uống trà thôi. Cảm giác trời se lạnh ngồi nhâm nhi ly cafe hoặc trà thật thú vị, thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn.
  9. oneuponatime

    oneuponatime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    2h36'' sáng và mình đang uống cafe đây . Không nhớ là mười mấy năm rồi ngày nào cũng cafe đen không đường . Mọi người vẫn nói cafe đắng trước rồi mới ngọt vậy mà mìnhchưa bao giờ thấy ngọt cả . Cafe không đắng ngắt không sền sệt thì không ngon,chỉ vậy thôi .
    Nếu bạn muốn thưởng thức cafe thì đừng cho thêm gì vào cả . Nhấp 1 ngụm nhỏ và để cho nó lăn từ miệng xuống thật chậm , đắng lắm đấy . Tôi tin rằng sẽ vào cái khoảnh khắc đó bạn sẽ thấy rằng tại sao cafe lại có thể khơi dậy nhiều suy nghĩ đến như vây.
    Mỗi khi cần lên kế hoạch kinh doanh cho cửa hàng tôi lại cafe nó giúp tôi nghĩ được nhiều hơn và sâu hơn , khơi dậy thêm nhiều sáng tạo hơn . Khi vui tôi cũng uống cafe ngắm nhìn cuộc sống ngắm nhìn dòng người qua lại để thấy yêu cuộc sống hơn . Khi thành công tôi cũng gọi 1 ly cafe đen để tự thưởng cho mình cái hương vị của những giây phút trọng đại trong đời . Khi buồn...tôi vẫn cafe một mình ...mỗi giọt cafe đắng ngắt cứ như là đang chia sẻ phiền muôn với mình vậy .
    Đêm nay cũng vậy tôi uống cafe để ký ức tràn về . Để được nhớ em thật nhiều bởi ngày mai thôi dòng đời lại cuốn lấy tôi , lại phải cất sâu hình bóng em mà bước tiếp . Có quá nhiều trách nhiệm phải hoàn thành với cuộc sống này . 5 năm rồi đôi khi tôi cho phép mình nhớ về em như đêm nay vậy ..em thật đẹp khi cười tươi trong ảnh . Mỗi nụ hôn lại đọng sâu trong từng giọt cafe đắng ngắt , từng tiếng cười fảng fất trong hương vị thân quen . 5 năm qua tôi chỉ có thể ngắm nhìn em trong diễn đàn này . Em vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy và vẫn luôn có được tình cảm tốt đẹp của mọi người ... em vẫn luôn nhiệt tình tháo vát với các bạn . Quá nhiều thay đổi trong cuộc sống phải không em . Lời nói muốn dành cho em không biết đến bao giờ có thể nói ra và cũng có thể chẳng là bao giờ nữa . Vẫn chỉ có thể nói rằng "Chúc em luôn hạnh phúc " .
    Lần đầu tiên mình post bài ở đây vì mình rất thich cafe và yêu hải phòng . Mong các bạn không cảm thấy bất tiện . Chúc mọi người vui vẻ .

Chia sẻ trang này