1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà fê - cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Không có gì chấm dứt nỗi thất vọng nhanh hơn bằng một thứ thách mới.Dù sự mất mát có lớn lao như thế nào đi chăng nữa, hãy thử chấm dứt sự chịu đựng ấy bằng cách đón nhận một thử thách mới.
    Nhảy vào một cơ hội mới sẽ làm tan biễn nỗi ám ảnh rằng mất mát sẽ tồn tại mãi.Đôi khi ta cần nhìn nhận rằng dù ta đã cố gắng hết mức nhưng vẫn không thể có được những gì mong muốn.
    Khi đụng phải một chướng ngại và không thể vượt qua, hãy tò mò đoán xem tương lai sẽ ra sao.Đừng nghĩ đến khó khăn, hãy nghĩ đến những cơ hội và thử thách. Bạn không bao giờ biết chuyện gì chờ đợi bạn ở cuối khúc quanh.Ngay sau khi chén đã cạn biết đâu nó sẽ đầy trở lại , biết đâu với nhiều điều tốt đẹp hơn thì sao?thế giới vẫn thường xảy ra những điều như vậy.
    Hãy biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm thay vì lặp lại những sai lầm ấy, đôi khi còn là việc làm rất cần thiết để phát triển khả năng phán đoán của bạn.
    Những người ngoan cố luôn tin rằng mình đúng còn tất cả người khác thì sai sẽ thường gặp thất vọng và đó là kết quả của một đầu óc hẹp hòi.Phán đoán là đổi mới thái độ của mình nhằm giảm thiểu rủi ro, phán đoán tốt sẽ gia tăng cơ hội để đạt tới những gì bạn muốn.Hãy tìm hiểu thật kĩ vấn đề liên quan, hãy lắng nghe ý kiến của những người hiểu biết càng nhiều càng tốt trước khi hành động.hãy suy nghĩ trước khi hành động, bạn cần nhìn vào những khía cạnh chưa được xem xét.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mình đã được uống những ly cà fê rùi ngay chính tại nông trường cà fê của Đắc Lắc í ngồi giữa bạt ngàn cà fê mà nhâm nhi thưởng thức mới cảm giác thấy cuộc sống sao mà đáng yêu thế
    mới thấy thấm nỗi nhọc nhằn của bà con Tây Nguyên ( sắp tới tổng giám đốc cà fê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ có dự án biến Tây Nguyên thành " thiên đường của cà fê "
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ko thích cà fê lắm ..nhưng uống vì những chuyện buồn khi mấy hôm này đi đến đâu tôi cũng thấy ai đó nhắc đến 1 người bạn TTVNOL chúng ta....
    Quả thật cuộc sống mong manh ...khi người ta còn tại dương gian này , con người thật nhỏ bé ...thật sự bé nhỏ .... nhưng với tình cảm của hàng ngàn hàng vạn Thành viên TTVNOL và các forum khác đã làm 1 con người ...từ vô danh khi về với cõi vĩnh hằng trở lên .... in sâu in đậm trong từng thành viên có lẽ sẽ kéo dài 1 khoảng thời gian nhất định nào đó ....rồi sẽ lại lắng xuống ,,,,và rồi khi mai này nhắc đến nó lại hiện lên bên ta ....
    vậy đó ..... trong số 7 người đứng lên bục chào ĐH TTVNOL 3 trong đó có tôi ..giờ đã mất đi 1 người ....
    mong manh ... anh giờ đã trở thành 1 cột mốc lịch sử mới của TTVN sau những người xưa cũ ấy ....
    Chúc anh an nghỉ !
  4. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    người này là ai thế bác
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    là anh cả - là mod của box Thái Nguyên, là thành viên tích cực của box Gameshow, là trưởng ban thông tin ĐH TTVNOL 3, là 1 người được rất nhiều người yêu mến
    anh là Lê Kiên Định - [nick]Nongdanhiendai81 [/nick] một người con của mảnh đất Thái Nguyên anh hùng !
    Dù đục dù trong dòng sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù là phàm phu hay kẻ tu hành
    Cũng Sống - Chết từ những điều rất nhỏ !

    Ly cà fê lắng đọng những giọt buồn
    @ anh Kiếm : đang cà fê lại có người chết ở topic của iem à? mà đã chết rồi thì không có chúc anh an nghỉ nhá ! (người ta chỉ chúc nhau khi sắp làm 1 việc gì, thực hiện điều nào ấy ví dụ như đi thi, đi đẻ, đi công tác................).
    nếu ở trường hợp người chết rồi tức là không tồn tại thì chỉ có thể nói mong muốn hoặc hi vọng (nó thuộc về sự mơ hồ tức là có thể đạt được hoặc ko )
    Thôi gác chuyện buồn sang 1 bên nhá ! tập trung vào uống hết ly cà fê rùi còn giải tán
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 11/07/2007
  6. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chỉ mong được như ly cafe.lúc đầu thì đắng nhưng sau lại ngọt....
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    @motthoang : cô đừng có văn vẻ với tôi ...tôi chúc thế nào là việc cái tâm của tôi muốn chúc .
    Giờ người ta chết rồi ..ko chúc người ta an nghỉ ( nghỉ được bình an và an lành đó ) thì chúc cái gì.. văn tôi cũng ko đến lỗi kém lắm đâu mà cô bắt lỗi ...chơi chữ nó có nghệ thật của nó đấy ...
  8. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Cà phê không cho người ta ngủ,còn cuộc sống đánh thức con người ta,buộc con người ta vào những mối quan hệ xã hội,làm con người ta tồn tại.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gớm chửa cái nhà bác nài
    iem thấy bác nói thế chưa được nên iem chỉnh lại vui vẻ thôi chứ có gì đâu (em sợ bác mà mang câu í đi chúc ở các box khác thì thể nào cũng có nội chiến đấy )
    bác xem lại cái chỗ vàng vàng kia nhá -----> chén này là để bác dẹp cái tự ái đi nha
    *********************************************************************
    cuộc sống nói rất nhiều điều khi chúng ta ngồi bên ly cà fê !
    ta nghiệm một điều rằng : hạnh phúc nằm trong tay ai biết nắm giữ nó !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vào Tây Nguyên nhiều rùi mà vẫn chưa học được cách pha cà fê trong í
    dạo nì có tuổi roài đi đâu cũng chỉ 1 cà fê - 2 là trà

Chia sẻ trang này