1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

    Từ rất lâu chuyện uống cà phê đã trở thành một trong những niềm vui tao nhã trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.Nhiều thế kỷ trôi qua, cà phê vẫn mang lại sự kích thích giúp bạn tỉnh táo hơn, dù bạn đang ngồi ở một chân trời nào đi nữa. Đây đó nơi những góc phố bạn dừng chân, một quán cà phê bình dân thường được biết đến như " đại học một ngàn " nghĩa là bạn chỉ cần bỏ ra dăm ba ngàn để gọi một ly cà phê và thêm một hai ngàn cho tờ báo.Nơi đó, những người với tâm hồn ham học hỏi, những thi sĩ, doanh nhân, công nhân............đèu có thể ngồi lại với nhau bàn luận dăm ba câu chuyện đông tây kim cổ qua từng giọt cà phê.Có lẽ quán cà phê là nơi bạn có thể tự do nhất để suy nghĩ và phát biểu.

    Chính nhờ những lần tán gẫu với nhau bên ly cà phê mà nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra nhiều triết lý về cuộc sống, cách sống.Sự thanh nhàn, yên lặng và quân bình như đều ở đây, bên ly cà phê với bạn.Chúng ta học được gì qua đó?đơn giản là hưởng thụ giây phút ấy - có lẽ đó là một nguyên tắc để hài lòng với cuộc sống chăng?
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mình chả bao giờ vào quán uống cà phê. Hum trước làm bài thuyết trình, tụi nó bảo ly cà phê đen giá 8000 <---rẻ. Nghe mà chóng mặt
    Đôi khi cần thức đêm, một ly Netcafe là xong vấn đề (có muốn ngủ cũng không được ). Hậu quả sau đó là đau đầu <--- sợ
    Người ta bảo cà phê uống buổi sáng sẽ làm đầu óc tỉnh táo, uống cà phê túi lọc thì có lợi hơn cà phê phin. Nhưng tin rằng các tín đồ của cà phê phin sẽ chả bao giờ thay đổi cách uống như thế . Nhưng có lẽ, trừ những con người không công việc hoặc trốn việc, nói lôm la nà quá rảnh , thì thời buổi giờ ít ai có thời gian thưởng thức ly cà phê phin đúng nghĩa ( từ khâu ngửi hạt cà phê rang--->xay--->pha---->ngắm giọt cà phê rơi----> nhâm nhi (khà...khà, còn thiếu công đoạn nào nữa không nhỉ?)
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cà fê nói gì? Đừng nên hâm nóng lại cà fê.Mỗi lần bạn pha, cà fê cần phải tươi mới, chỉ pha vừa đủ để bạn uống lúc đó mà thôi.
    Cuộc sống nói gì? Đừng hâm nóng quá khứ. Quá khứ là chuyện đã rồi, chứ không phải là một lời bào chữa.Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ.
    ********************************************************************
    Nếu hâm nóng cà fê mùi vị của nó sẽ không còn ngon nữa.Cuộc đời của bạn cũng giống như vậy.Hâm lại quá khứ chỉ khiến cho bạn thêm vị đắng mà thôi.Để có 1 cuộc sống vui tươi hạnh fúc, hãy chịu trách nhiệm với thực tại và bắt đầu từ giây fút này mà thẳng tiến.
    Hãy đảm bảo cà fê bạn uống luôn luôn tươi mới.Thưởng thức ngụm cà fê đầu tiên với cảm giác sảng khoái tuyệt vời sẽ nhắc nhở bạn rằng mỗi ngày là 1 cơ hội mới mẻ để tạo những thay đổi quan trọng trong cuộc sống, mỗi ngày là một khởi đầu mới.
    Bạn không thể thay đổi những gì mình đã nói ra hoặc đã làm.Vậy cứ để quá khứ ra đi, hãy nhớ rằng vào lúc đó bạn cứ hy vọng vào tương lai trước mặt .Hãy hiểu quá khứ và đừng lấy đó làm lời bào chữa.Nếu bạn cảm thấy mình đối xử tệ bạc hoặc gây ra lỗi lầm, hãy xin lỗi và cố gắng sửa sai.Khi đã làm hết sức mình, hãy nhận lấy trách nhiệm và rồi đừng ngoảnh lại nữa.
    Đừng tự trách mình.Ai cũng có thể gây ra lỗi lầm,hãy học từ những vấp ngã, hiểu rõ những động lực khiến mình làm như vậy, rồi chộp lấy kinh nghiệm ấy để tạo ra thay đổi trong cuộc đời.Nếu cảm thấy cuộc đời không đáng sống nữa,hãy làm đièu gì đó cho đời.Tìm cách găpgỡ người khác, hãy thwủ cố thân thiện với mọi người, hãy nói chuyện với họ biết đâu họ chưa hề biết rằng bạn rất tuyệt vời.Nếu cần một nghề nghiệp khá hơn, đừng chờ người ta đem đến, hãy săn đuổi nó.
    Để được hạnh phúc, bạn không nhất thiết phải thành công trong mọi việc.Nhưng bạn cần tin rằng mình đã làm chủ cuộc đời này.Đừng đợi người khác lát đường cho bạn đi, hãy là người mở đường, đừng chờ đợi cơ hội tìm đến bạn mà ngược lại, hãy săn lùng cơ hội.Người hạnh fúc không cần phải là người tài năng hơn kẻ khác nhưng họ vẫn thường đạt được những gì mình muốn , bởi họ biết tìm kiếm cơ hội chứ không tìm kiếm sự bảo đảm.Họ không chờ đợi những lời động viên nhưng lại luôn ý thức với những gì đang xảy ra chung quanh mình.Họ biết rằng mỗi tình huống đều ẩn chứa những hạt giống cơ hội trong ấy vì khi cơ hội xuất hiện, họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ quá khứ và bắt tay hành động để tạo những cơ hội bằng vàng.Mỗi ngày đều tươi mới và tuyệt vời như tách cà phê buổi sáng, người vui vẻ luôn chắc rằng họ cảm thụ được như vậy từng giây phút trong cuộc đời.
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    - Có mấy ai hâm nóng cafê đâu?!! thường thì người VN ta khéo fải đến 90% là uống cafe ngoài quán!!
    Cafe mà hâm nóng uống thế nào nhỉ? đúng là mình cũng chưa thử điều đó mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến ...
    - Quá khứ, ừ thì biết rằng Quá khứ ko nên hâm nóng, nhưng có lẽ chỉ khi đó là 1 quá khứ buồn.
    Ko nên hâm nóng quá khứ - Bạn nói fải khi nó là 1 nỗi buồn, nỗi đau, là niềm tin bị tước đoạt trong quá khứ, là hạnh phúc bị cuốn trôi, là tất cả những điều mà ở hiện tai cứ nghĩ đến là thấy đau thấy đớn .... ko nên chút nào nếu hâm nóng ...nhỉ .
    Có lẽ, càng hâm nóng thì con tim càng nhói đau!
    Cách hay là lờ nó đi, cho rằng ...quá khứ buồn ấy chỉ là sự việc hết sức bình thường. ĐƠn giản hoá nó bằng cách nghĩ về những tích cực của chính quá khứ tìm ra đc số điểm ít ỏi ấy .......bằng cách ừ thì ....tốt cả thôi .....tặc lưỡi chả có gì mà ghê gớm...thế là bước qua nó dễ dàng để tìm đến những hình ảnh bản thân đã ghi nhận về những quá khứ đẹp. ( về mặt lý thuyết và có cả thực tiễn)
    Fải ko bạn nhỉ!
    Cuộc sống ai cũng có những fức tạp nằm sâu trong suy nghĩ, ai cũng có những điều trăn trở.......và tôi cũng vậy.
    ừ, chả thể nào dứt bỏ nó 1 cách hoàn toàn, đôi khi nó đeo đẳng, nó bám riết, nó vùng vẫy trong tâm trí. Bảo buông mình ra, nó ko rời, bảo để mình yên nó ko cho. Đấy, nó thế đấy.

    Cái thời quẫn trí trầm mình trong vũng lầy của cái mà người ta vẫn nhận định bằng hai từ " Nội tâm" ấy. Ừ, cũng fải đến 6 năm trời như thế đấy, chả ai hiểu cả, chả ai biết, chả ai hay luôn. Quá nhỏ để mọi người biết đến, lưu ý đến vì từ nhỏ cái vỏ bọc cứng như kim cương chất chứa bên trong là tâm hồn bé nhỏ thoi thóp thở và sắp chết ngạt ....................
    Rồi, cuộc sống và nhận thức
    cái giá trị mà tôi tìm thấy chính là.........chả tội quái gì nghĩ ngợi nhiều.......khè khè! Tất cả chỉ là.....ko liên quan gì đến ta ....ta cũng chả fải nghĩ ngợi làm gì ....mà ta có nghĩ thì đó cũng đơn giản chỉ là 1 quá khứ .....ở cái tuổi như thế thì có được gọi là 1 tâm hồn già ko nhỉ...
    Bất chợt, tình yêu gõ cửa và rồi mở cửa tự ra đi .........Cũng là quá khứ đẹp nhưng cái kết thì fải gọi là quá khứ đau ........Ừ, cuộc sống !!
    có lẽ, tình yêu mất đi sẽ có 1 tình yêu khác, đẹp hơn chẳng hạn, tuyệt hơn chẳng hạn và phù hợp hơn chẳng hạn .....như thế thì ...tốt quá .......chả có điều gì khiến mình buồn đc nữa .......vì mình đã là người lạc quan từ lâu lắm rồi ....
    Và khi nào thì nên hâm nóng quá khứ .....
    1 quá khứ đẹp ư! từ xưa tới nay, quá khứ hào hùng của dân tộc mình là fải liệt kê bằng nhiều cái thư viện mang tầm cỡ quốc gia. Tại sao lại ko nên hâm nóng trong khi báo đài, các phương tiện vẫn cứ ghi lại những khoảnh khắc vàng ....
    1 con người đẹp, có những vị lãnh tụ đã là quá khứ nhưng rõ ràng vẫn là tiêu điểm mà hiện tại và tương lai nhắc đến ...
    1 tình yêu đẹp, có những ông bà lão ngồi bên cạnh nhau hàn huyên về cuộc sống, về quá khứ, về tình yêu bất diệt của họ ...
    Cuộc sống thì đâu chỉ có vui, dĩ nhiên là có buồn! hỉ nộ ái ố là có đủ!
    Nhưng nói 1 cách thực tế thì ....nỗi đau bao giờ cũng kéo dài và âm ỉ hơn là vui vẻ, hạnh phúc...
    Nhưng nói 1 cách sung sướng là, chả tội quái gì mà fải tự dằn vặt, tự nghĩ, tự buồn , tự đau cho nó khổ. Sống ở trên đời được bao nhiêu năm đâu, giành thời gian ngôi đau ngồi buồn vào việc đi làm từ thiện cũng hay ra phết!!!
    Ở thời điểm này, thật hạnh phúc! sau khi bước qua nhiều sóng gió cuộc đời! khì khì!
    ( hôm nay mình sao thế nhỉ)

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 26/03/2007
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tại sao cà fê không ngon?
    Cà fê có mùi vị buồn chán.Bạn hãy dùng nước sạch và lạnh - cứ để vòi nước chảy một lát trước khi cho nước vào ấm rồi đun sôi.Sau khi đun sôi để nguội chừng 5s trước khi cho vào fin cà fê.Chỉ cần chậm chừng 15s thôi cũng đủ tạo sự khác nhau giữa 1 tách cà fê hương vị đậm đà với tách cà fê mùi vị buồn chán.
    Cà fê có màu xám xịt Bạn đã dùng cà fê rang quá lửa, để có màu cà fê sữa bạn cần loại cà fê tẩm nhiều hương vị khác nhau như loại cà fê Java hoặc Colombia
    Cà fê có vị đắng có thể đó là loại cà fê rẻ tiền chứa nhiều bắp rang.Cũng có thể do bạn bỏ quá nhiều cà fê hoặc chế vào nước hoặc sữa đang sôi
    Đừng đổ lỗi cho quá khứ
    Quá khứ là chuyện đã rồi không phải là lời bào chữa .Hãy chấm dứt hối tiếc những chuyện đã xảy ra và thôi ước mong rằng mình có thể làm khác đi...........
    nói đến đi thì iem cũng đi đây (sáng chưa ăn gì ợ )
    lát về chiến đấu tiếp
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 27/03/2007
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bên này Đệ chỉ dùng cafe sữa ----> ko có cảm nhận nhiều về cuộc sống bên ly cafe sữa nhỉ? Ngồi uống cafe pin để thưởng thức cái vị đăng đắng của cuộc đời, để học sự chờ đợi trong cuộc sống, để thấy dc những thứ tinh khiếp của cuộc đời trong quá trình lọc. Hổng biết có đúng o nữa
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bên ly rượu vang , một ngọn nến hồng , một điếu xì gà ....Nỗi buồn không tên theo khói thuốc tan biến vào bóng đêm lạnh lùng .... Để rồi chợt giật mình ta buông câu hỏi vào không trung : SỐNG Ở TRÊN ĐỜI , CÓ CẦN MỘT ÍT NGÔNG , ĐỂ TỰ LÀM MÌNH BƯỚNG BỈNH , KHI CỐ NGĂN GIỌT NƯỚC MẮT CHỰC TUÔNG RƠI TRÊN MÁ , KHI NGHĨ VỀ MẸ CHA , TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CUỘC ĐỜI MÌNH ?
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sai chắc:D nếu cứ thấy vàng, đỏ thế này tớ cũng "khoái" uống cafe
    nếu mà gạn đục, khơi trong được để mà sống thì cuộc sống có tốt hơn không:D xin hỏi???
    http://www8.ttvnol.com/forum/KBC/551969.ttvn
    http://www8.ttvnol.com/forum/KBC/818344.ttvn
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng nài bên VN ứ có
    chỉ có cà fê nâu không sữa thui

Chia sẻ trang này