1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc thường được foward đến nhiều người, trên chắc cũng không phải là ngoại lệ :)
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại còn xuất hiện cả khái niệm say cà fê nữa cơ đấy !
    Đời là cái gì mà sao phải sống chết với nó?
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    ước gì giờ này được cùng em ngồi bên nhau nhâm nhi cafe, nơi một quán lá lưng chừng dốc gió, phóng tầm nhìn vào cao nguyên xanh bao la...
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đời
    * dt.
    1. Khoảng thời gian tính từ lúc sinh ra đến lúc chết của một sinh vật: cuộc đời ngắn ngủi già nửa đời người.
    2. Sự sống xã hội của con người: yêu đời chán đời được đổi đời mang tiếng với đời.
    3. Cuộc sống ngoài đạo Thiên Chúa; những người không theo đạo Thiên Chúa: bên đạo, bên đời
    4. Thế hệ nối tiếp nhau của người: đời cha cho chí đời con đời này sang đời khác.
    5. Triều đại: đời vua Lê chúa Trịnh.
    6. Khoảng thời gian hoạt động, làm việc ở một lĩnh vực nào đó: đời học sinh đời làm báo.
    7. Lần kết hôn (đã kết thúc): ba đời chồng có một đứa con với đời vợ trước.
    hỏi quái lạ?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đã quen thế rồi, những ly cà fê một mình bên phố phường tấp nập đông vui ! Em đã dần quen với cảm giác xa anh để em biết nhớ thương & chờ đợi !
    Yêu thương à ! em chỉ sợ nó mong manh quá, lẽ nào không được như sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc tình cháy bỏng những khát khao mong nhớ ! Soi mình trong ly cà fê em thấy cuộc sống này tươi đẹp vô cùng, thấy anh đang suy nghĩ trầm ngâm trong bộn bề công việc, thấy nụ cười con mình vẫn ấm áp trên môi & trong từng hơi thở tin yêu !
    Anh & con là bến đậu bình yên nhất cho em trong cuộc đời này, để mỗi lần ngồi bên ly cà fê em lại mơ, lại mơ điều ấy là sự thật cho một tương lai gần, ngốc yêu của em ạ !
  6. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ai cafe ko?
    Dạo này mình bê bêt quá, hết rủ trà lại cafe, mà rốt cục lại là chả đi được đâu cả
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Lâu lắm rùi em mới được uống 1 ly cà fê có ý nghĩa như tối qua anh ạ ! Cảm ơn anh đã mang đến bên em những giây phút thật sự thoải mái.Nó chỉ đơn giản là 1 ly cà fê bình thương thui, nhưng ấn chứa trong ấy biết bao nhiêu điều kì diệu.Em biết - biết phải trân trọng những gì mình có, bởi những phút giây như thế không phải lúc nào cũng có được đâu anh ạ !
    Anh là người con trai đầu tiên em biết đến với 1 tính cách khó hiểu như thế, em suy nghĩ đến dài cả óc mà cũng không biết mình phải hiểu anh theo chiều nào.Nhưng người ta nói vạn sự khởi đầu nan mà, em tin rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả, sẽ cho anh thấy tình yêu trong em
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cà phê thơm, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối. Không dám uống cà phê vì sợ đau đầu nhưng lại thích ngửi cà phê. Hi, cũng lạ nhỉ?
    Yeah, SVTT muôn năm
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Quá bê bết !
  10. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thèm cafe quá
    Cafe trứng ấy

Chia sẻ trang này