1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nước Miền trung giờ nhiều lắm, có dư để xuất khẩu, anh cần bao nhiêu gửi bao nylon em đựng-chuyển-gửi
    "Thiên địa bất nhân,... vạn vật vi xô cẩu"
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đoàn DakLak, đoàn Lâm Đồng, đoàn KonTum, mọi người đáng yêu quá ! Cứ khen iem hoài làm em ngại thẹn thùng mãi , xứ sở cà fê hèn chi cứ chê cà fê đất Cảng hông ngon
    Lại nhớ cái bữa vô Đà Lạt, nhớ ly cà fê trên nhà khách tỉnh uỷ Lâm Đồng. Vậy mà anh N hông quên lời hứa mang ra cho miềng cái hương vị khó quên của cao nguyên lộng gió.Còn cô nàng đến từ thủ phủ Buôn Mê lại mang ra cho miềng gói cà fê sữa, con bé bảo cứ thấy chị kêu hoài sút cân, em biếu chị gói í vì nó có cả sữa mà, con bé dễ thương quá
    Anh chàng đến từ KonTum thì kêu trời HP đẹp quá . Hắn chả mang quà cho miềng, ghét xế . Hắn bảo : Bé cứ dẫn anh đi chơi khắp thành phố đi, ăn rì, mua rì anh giả xiền ----> miềng phì cười, chủ nhà để khách zậy à?Làm người ai lại làm thế?
    Cảm ơn Liên hoan truyền hình toàn quốc mỗi năm 1 lần (vinh dự hơn tẹo là HP đăng cai năm nay), sang năm truyền hình Khánh Hoà đăng cai òy, miềng phải tranh thủ làm thân mí 1 anh ở Nha Trang mí được
    Ôi Nha Trang mùa thu lại về, trong nụ cười & trong ánh mắt em thơ...............
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    @Thoáng : lắm zai quớ
    Sáng nay bên ly cafe có quá nhiều điều trầm tư suy nghĩ _ chốt hạ là :
    SỐNG CHIẾN ĐẤU LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
    HIMMARIM : Cố nhên
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật đầy rẫy những man trá và giả dối ....<---- Bên ly cafe , điều đó càng tỏ ra đúng hơn ...
  5. dang8108

    dang8108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đang uống cafe tự pha :D
    cũng thấy ngon lắm
    mà uống chả bao giờ mất ngủ
    chán :D
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay lên nhà bác cúng bà nội, lúc vìa nhà giặt quần áo xong lăn quay ra ngủ (ngủ dậy cơn đau bụng ập đến ) dưng mà vẫn phải tiếp 1 mem box Đà Nẵng ghé thăm HP & coá nguyện vọng tha thiết được gặp em Thoáng (ngại quá cơ )
    2 người hẹn nhau 16h15 lên quán MTV cà fê buôn dưa lê, hông ngờ người ấy nhắc đến bác Người quá nhỏ, xế là người ấy a nhô ngay (miềng cũng được nói chiện ké tí )
    Buồn cười khi bác quá nhỏ bảo : Sao em quen bạn anh? (tức người đang cà fê với miềng ). Anh tưởng mỗi mình anh quen em thui?
    Bên ly cà fê cuộc sống nói rằng : Ta thật hạnh phúc vì quen & được quen những người bạn như xế
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Bên ly cà phê-cuộc sống nói:
    Hỡi những giọt nước trong veo!
    Không còn chỗ cho chính mày nữa đâu!
    Vào trong đó mày sẽ chuyển trừ trong veo thành...nâu đen nhem nhẻm!!!...
    Giọt nước thưa rằng: cảm ơn cuộc sống đã dạy con nên sống ra sao!
    Hết...!!!

  8. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Bên ly cafe cuộc sống nói :
    Nếu mày không cố gắng mỗi ngày thì mày sẽ bị dẫm chết
    Thế nên HIMMARIN nhé ......................
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái kiểu như là : Nếu anh không tự khẳng định mình trong cuộc sống thì đồng loại sẽ vặn cổ anh
    Trồng ơi cuối tháng nè cà fê nhé
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bên ly cafe thấy lòng hơi buồn. Vì quê hương có những người như thế này:
    Công an Thái Bình đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Hoán (SN 1965, trú tại xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH Trung Sao, số 33 Nguyễn Bỉnh Quân, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Thị Tố - Giám đốc Cty TNHH Quang Vĩnh (Kiến An, Hải Phòng) trong một vụ lừa đảo với quy mô cực lớn trên địa bàn các tỉnh miền Bắc dưới hình thức đưa người đi du học tại Mỹ. Tin ban đầu cho thấy đã có tới 191 nạn nhân bị lừa đảo với số tiền không dưới 30 tỷ đồng.
    bài đầy đủ:
    http://www.baodaidoanket.com.vn/ddk/mdNews.ddk?masterId=3&categoryId=0&id=6121

Chia sẻ trang này