1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ko sao, còn có cả 1 người HP nữa cơ mà , nỗi buồn được xẻ nửa rồi bác à
  2. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cà phê gợi nhớ...ngày xưa sao mình thích cà phê thế! Giờ thấy sợ!
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cô sợ ngày xưa hay Cà fee
    ?
    Sợ con **** vàng có cánh nó bay:))
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua hắn ta nhắn tin cho em anh ạ ! Em đã phải hỏi ý kiến anh có nên nhận lời mời của hắn trong buổi hẹn hò ấy?
    Em vốn dĩ vẫn rất thích cà fê, thế mà lần đầu tiên em lưỡng lự trước 1 lời mời, lời mời của 1 người đàn ông đã có vợ & con anh ạ !
    Chỉ tình cờ thế mà em thấy hắn đi cùng vợ đến sinh nhật 1 chị bạn, em ngồi đối diện, hắn ngồi cạnh vợ mà vẫn nhắn tin cho em ngọt ngào, đạo đức giả ! Thật khốn nạn
    Hắn còn dám xúc phạm anh 1 lần nữa đi, em sẽ không để yên đâu, rồi hắn sẽ biết !
    Nhanh về với em đi yêu thương ơi
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay _ Bên ly cafe _ Cuộc sống nói : Hãy chấp nhận mất tất cả ... Hãy chấp nhận sự thật là cô ấy cần có một sự tính toán để đảm bảo cho tương lai của cô ấy được dễ chịu và điều đó không sai _ Hãy tha thứ cho cô ấy những lỗi lầm nhỏ nhặt dù nó làm mình rất đau vì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ như bao người khác _ Hãy cười vui khi cô ấy HẠNH PHÚC nếu cô ấy quyết định dù người được chọn là một ai đó chứ không phải mình ............Chỉ đơn giản bởi vì mình thật lòng yêu cô ấy và luôn mong cô ấy được HẠNH PHÚC ................
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trồng ơi cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản
    Mong trồng luôn hạnh phúc
    Rảnh thì mời zợ iu đi cà fê
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Cố lên CHIAKI ............cuộc đời thật là mệt mỏi
  8. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được kikovn sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 15/05/2008
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nói được mà ứ có làm được. Đành phải dùng hết sức mình mà gánh vậy. Buồn quá. Mà hạnh phúc là gì nhỉ? Sao khó thế.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :" Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!".Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói : " Không , ở truồng quen rồi"
    (truyện cười trên Net)

Chia sẻ trang này