1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cuộc sống qua ly cà fê, thấy đời vừa đen lại vừa đắng!!!
    Dưng mừ vẫn thik uống cà fê, đời là mấy tí
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cuộc tình tội lỗi và phận mồ côi của những đứa trẻ
    Phòng xử án của TAND tỉnh Bắc Giang lặng đi khi nghe tiếng khóc của hai đứa trẻ, một lên 4, một mới 15 tháng tuổi vừa mất mẹ, nay lại phải chịu cảnh xa bố. Vì ghen tuông, người bố đã đâm chết tình địch, còn người mẹ nhảy sông tự vẫn.
    Đứa bé 15 tháng tuổi khóc ngặt nghẽo trên tay người bố. Khi bé vừa 7 tháng, gia đình đã rơi vào cảnh ly tán, mẹ chết, bố vào tù. Mỗi lần thằng bé quặn người lên vì khóc, máu từ đùi, chân lại túa ra, lấm tấm trên chiếc quần đã loang lổ vì căn bệnh u máu khi vừa mới chào đời. Thằng anh 4 tuổi cũng bám lấy bố, khóc theo em và luôn miệng nói: "Ba ơi, ba đi lâu thế, về với con đi ba". Cả phòng xử án lặng đi, bị cáo nước mắt giàn giụa, nhìn theo hai đứa con đang líu ríu đi theo người bà nuôi khuất sau cánh cửa phòng xử án.
    Học lớp 12, Lê Chí Dũng, sinh năm 1979, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Gia đình không còn ai thân thích. Tốt nghiệp đại học, Dũng về làm giáo viên tại trường THPT Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Tình yêu đã nảy nở với một cô giáo cũng học sư phạm, quê ở Ninh Bình. Hai người lấy nhau, thuê nhà trọ gần trường và có hai đưa con trai xinh xắn, đứa lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2007.
    Cuộc sống của họ trôi qua khá êm đềm và hạnh phúc. Người vợ trẻ xinh xắn, ăn nói khéo léo ở nhà chăm sóc con, thỉnh thoảng đi dạy kiếm thêm thu nhập. Tháng 8/2006, Dũng đi học lái xe ôtô và quen biết anh Ninh Bình Thư, sinh năm 1974, cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Anh Thư cũng đã có vợ là giáo viên cấp 2 và 2 đứa con. Từ đó, họ trở thành đôi bạn thân, thi thoảng Dũng lại mời Thư về nhà chơi. Hai gia đình thường xuyên qua lại và có những cuộc ăn uống, vui chơi chung.
    Rồi những lần gặp gỡ đã làm nảy sinh tình cảm giữa Thư và Thủy (vợ Dũng). Hai người thường xuyên hẹn hò, khi thì quán cà phê, lúc vào nhà nghỉ. Khoảng tháng 8/2007, cả Dũng và Ngân (vợ Thư) đều lờ mờ đoán được mối quan hệ mờ ám của hai người. Dũng rất đau lòng nhưng vì rất yêu thương vợ và hai đứa con, anh nhiều lần khuyên can vợ và mong cô quay về với gia đình. Nhưng tình yêu giữa Thủy và Thư càng ngày càng sâu đậm, hai người công khai quan hệ với nhau.
    Tối 18/9/2007, Thuỷ đến nhà Thư nói với chị Ngân: ?oChị hãy buông tha cho anh Thư, anh Thư để em chăm sóc sẽ có hạnh phúc hơn!?. Sau đó, Thủy và Thư đi tới sáng hôm sau mới về. Dũng vẫn thức chờ vợ suốt đêm, cửa nhà vẫn mở.
    Thủy lạnh lùng đưa tờ giấy ly hôn cho chồng nhưng Dũng không ký. Đến tối, Thư và Thuỷ hẹn hò nhau ở một nhà hàng, Dũng liền lấy xe máy bám theo vợ.
    Dũng mua một con dao nhọn rồi vào quán, ngồi quan sát đôi tình nhân. Khi Thư khoác vai Thủy rời quán, Dũng đuổi theo từ phía sau và đâm nhiều nhát vào lưng, tay, mạng sườn của Thư. Anh Thư gục xuống, Dũng ra ngoài lấy xe máy về nhà, nhờ Hồng, cô bé giúp việc nuôi hộ hai con nhỏ rồi đến công an tỉnh Bắc Giang đầu thú. Một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, Thủy đã nhảy xuống sông Thương tự vẫn.
    Trong phiên tòa xét xử cuối tháng 4 vừa qua, Dũng tiều tụy và già sọm đi, đôi mắt trũng sâu. Hành vi giết người của Dũng bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 9 năm tù. Trong bản án cũng đã có nhiều tình tiết giảm nhẹ, do bị cáo gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và do người bị hại cũng có lỗi?
    Phiên tòa vắng vẻ, bởi người thân của Dũng không còn ai, đồng nghiệp cùng trường do bận với kỳ thi học kỳ nên nhiều người không đến. Khán phòng thỉnh thoảng dội lên tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa trẻ 15 tháng tuổi. Nhiều người không cầm được nước mắt.
    Cả giáo viên và học sinh của trường PTTH Phương Sơn đến nay vẫn bàng hoàng không tin nổi Dũng đã giết người. Theo nhiều đồng nghiệp và học sinh cũ của Dũng, Dũng là giáo viên có năng lực, hiền lành và chất phác. Thầy Nài, Hiệu trưởng trường PTTH Phương Sơn trầm ngâm: "Dũng là giáo viên dạy giỏi, có nhân thân rất tốt. Việc vợ Dũng ngoại tình, Dũng giấu, không chia sẻ với ai. Đến khi xảy ra sự việc, mọi người mới biết. Nếu Dũng tâm sự được với đồng nghiệp, chắc có lẽ sự việc không ra nông nỗi này", mắt thầy giáo già hoe đỏ.
    Hai đứa con của Dũng được gia đình ông bà Phùng Đức Bắc và Vũ Thị Tám (bố mẹ cháu Hồng, ở thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) mang về nuôi. Đứa con lớn của Dũng suốt ngày khóc đòi mẹ, đòi cha. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng cậu bé lại giật mình gọi tên mẹ, gọi ba, rồi ngơ ngác hỏi bà nuôi: "Sao ba mẹ không ở với cháu". Những lúc đó, bà Tám quệt nước mắt quay đi: "Ba đi dạy học, rồi ba sẽ về...".
    Sau đó, bà ngoại ruột đã đón đứa cháu lớn về nuôi. Nhà trường quyên góp tiền và nhờ bà Tám nuôi giúp đứa nhỏ đang bị bệnh u máu. Trong căn nhà cấp 4 heo hút nằm chơ vơ trên một quả đồi, thằng bé 15 tháng tuổi trông khá khôi ngô, thông minh nhưng vẫn không đi được. Toàn bộ phần đùi của cháu là những khối u to, tụ máu và sần sùi chảy sệ. Mỗi khi cựa mình hoặc va quệt vào đâu, máu từ những khối u bầm tím ấy lại ứa ra.
    Ông bà Bắc - Tám ngậm ngùi: "Mỗi lần nhìn thằng bé cũng thấy tội. Giờ hoàn cảnh gia đình nó như thế, biết làm sao được. Chúng tôi cũng cố gắng nuôi cháu, dù gia đình còn rất nhiều khó khăn, nhà 7 miệng ăn, chỉ trông chờ vào mấy sào lúa. Khổ, quýt làm cam chịu".
    Lời người bà ru cháu bên võng "Mồ côi tội lắm ai ơi" xót xa giữa không gian yên tĩnh của chiều hè.
    Anh Thư
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trên thật bi thương, đúng la? cafe cufng như ti?nh, ca?ng uống ca?ng say, ma? ca?ng say, ca?ng thấy đắng!!!
    Hơfi thế gian, ti?nh la? vật gi??
    Ti?nh khiến sanh - tư? tương hứa
    ...
    Hoan lạc thú, biệt li sâ?u
    Nga?n lơ?i hứa to? đê?u trôi theo áng mây
    Thiên sơn không băng giá, quân tư? đi cu?ng ai?
  4. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Càng đắng lại càng muốn uống ....càng muốn uống lại càng say .....vòng luẩn quẩn
  5. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn bác đang thất tình , em tặng bác bài hát này . Mới nhờ mấy em xờ-tin ở cty tìm cho
    http://65.99.207.74/~nhac360/media/nguoi%20con%20gai%20chung%20thuy%20-%20chau%20ngoc%20linh.wma
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đến được với nhau thì đến. Không đến được thì ra đi. Cái mà ta nghĩ là cay đắng chưa chắc đã là cay đắng. Sống với nhau có khi cay đắng hơn.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, có khi cũng không hẳn là có khi, mà có thể là ...không có khi
    ....
    nghiệp chướng , nghiệp chướng
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    BẠN SẼ CHỌN CHO MÌNH LOẠI NHẠC NÀO?
    - Khi bạn cảm thấy nhức mỏi ở lưng hoặc đau đâu đó, hãy chọn thể loại nhạc jazz. Với những người mắc chứng viêm khớp mạn tính, khi nghe loại nhạc jazz mỗi ngày giúp giảm thiểu cơn đau khoảng 20%. Chính nhạc jazz đã góp phần kích hoạt não bộ tiết ra chất endorphin, hóa chất có khả năng làm giảm những cơn đau nhức.

    - Khi bạn cảm thấy lo lắng, hãy chọn thể loại nhạc có giai điệu chậm rãi. Khi bạn lắng nghe những âm thanh và giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi sẽ giúp huyết áp giảm, nhịp thở ổn định và điều hòa hơn. Từ đó, bạn sẽ có cảm giác thư giãn và mọi lo lắng hầu như không còn nữa.

    - Khi cần kích hoạt trí não, hãy chọn thể loại nhạc cổ điển. Những loại nhạc cổ điển như của Mozart có tác dụng kích hoạt não bộ, tăng cường trí nhớ và cải thiện chỉ số thông minh. Tuy các nghiên cứu vẫn chưa lý giải nguyên nhân của tiết tấu, nhịp điệu nhạc của thể loại cổ điển tương tự như các tiết tấu hiện đại, nhưng kết quả mang lại cho chúng ta thì khác nhau. Trẻ sơ sinh thường được khuyến khích nghe loại nhạc này.

    - Khi cần tăng hiệu quả của các bài tập thể dục, hãy chọn thể loại nhạc khiêu vũ. Những loại nhạc có tiết tấu nhanh, dồn dập có tác dụng một cách mạnh mẽ như chất caffeine, giúp kích thích não bộ tiết ra chất adrenaline một cách nhanh chóng và mang lại cảm giác hưng phấn trong khi tập luyện. Hơn thế, nếu bạn thực hành tập luyện trên máy chạy bộ, khi nghe nhạc sẽ không cảm thấy mệt mỏi mà còn tập luyện dai sức hơn so với những người khác không nghe nhạc.

    - Muốn vui vẻ và hạnh phúc hơn, hãy chọn thể loại nhạc tình cảm. Nếu bạn đang ở trong tâm trạng u sầu hãy mở to âm thanh của những bản nhạc tình ca. Những ca từ chứa chan tình cảm này có tác dụng liên kết con người lại với nhau và làm dịu đi những cảm xúc, mang lại những tình cảm ấm áp thật diệu kỳ.

    - Muốn giải quyết vấn đề tốt hơn, hãy chọn thể loại nhạc rock?Tn roll. Khi bạn phải đối diện với những vấn đề nan giải và hóc búa, hãy thư giãn bằng một điệu nhạc rock?Tn roll, nó sẽ giúp cải thiện tình hình và giúp bạn tìm ra lối thoát của vấn đề.
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    mình nằm nghe nhạc rồi ngủ nên cứ chọn loại thập cẩm, hầm bà lằng - - vì ngủ rồi còn nghe gì nữa
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mình suốt đời phải nghe nhạc Jazz thoai

Chia sẻ trang này