1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống nói rằng : Khi uống cà fê vào, tớ mà mất ngủ thì cũng có khối người mất ngủ theo
  3. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    cứ ngồi bên cạnh 1 ly Nâu Đá là em thấy ... cuộc sống muôn màu ...!!
    tìm lại được mình bìng lặng bên cuộc sống ồn ào !! Tìm đưọc lại mình quyết tâm hơn
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Về nhà rồi - mai sẽ tự thưởng cho mình 1 ly cà fê để cảm nhận cuộc sống mới nói gì
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cho xin hai chữ "bình yên"!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Một ly cà phê nửa đêm, cuộc sống nói rằng đêm nay màu trắng, không trăng không sao, lại thấy mau đói. Hic!
    Một ly cà phê sáng sớm, cuộc sống lại bảo rằng cuộc sống phiêu bồng, cảm giác như đang trôi đi, nhẹ như gió.
    Về ngủ đã, cả nhà một ngày tốt lành .
    Cà phê sữa không đắng, nhưng nếu chưa uống lần nào sẽ thấy đắng .
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như nhầm sao nhỉ? Haha thấy cafe sữa cũng khá ngon mờ. Mỗi người có một sở thích, hương vị khác nhau khi ngồi uống cafe. Còn với haha thì ko có gì đặc biệt cả, uống cafe làm cho tâm hồn dc thanh thản hơn. Ngồi uống cafe để nghĩ về cuộc sống của mình, cái cuộc sống còn nhiều khó khăn và vất vả quá. Nhiều lần ngồi uống cafe mà tiền ghế nhiều hơn tiền cafe thì làm sao nhỉ? Ko thể hiểu nổi?????
    @all: Tuần mới làm việc vui vẻ và thành công
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Về đến nhà là con bạn thân alo ngay để dẫn đến 1 quán cà fê mới ( công nhận là nó mới thật ) có nhạc sống ( lại toàn nhạc Trịnh ) rồi cả hát theo yêu cầu nữa, nhưng có 1 điều phong cách của quán khá lạ ( chưa từng có ở Hải Phòng ).
    Mình mạnh dạn lên hát " Điều giản dị " của Phú Quang mọi người rất bất ngờ khi câu kết mình hát : " Và em biết một điều thật giản dị, càng xa anh - em càng thấy yên tâm "
    Xuống ghế ngồi lại được 1 trận cười với chú em phục vụ khá ngây ngô :
    - Chị dùng đồ uống gì ạ?
    - Ở quán em cà fê mấy số?
    - Dạ ! 8 số, chị uống số mấy ạ?
    - Em cộng tất cả các số vào chia trung bình cho chị
    - 1+2+3+4+5+6....................
    - Sao lâu thế hả em?
    - Dạ ! chị lại làm em nhầm rồi ! đợi em tính lại đã nhé !
    Chết cười mất thôi ! cuối cùng thì cũng gọi được 1 ly cà fê tử tế để rồi mỗi lần đi qua đi lại thằng bé cứ nhìn mình với 1 câu nói : Chị nhớ em đấy nhé
    1 ly cà fê cho cuộc sống mới quả là tuyệt vời
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    chơi thế này chưa ác:)
    hồi nọ mình bảo cái cô bé pha cafe, lấy 1*1+2*2+....+9*9/(1+2+...+9)
    thế là cô í vác ngay cái O2S ra tính:(
    Bó tay tòan tập,
    tay bạn mình nhớ cô í luôn:(
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Phét quá... Thầy Đồ nhớ cô í ấy....

Chia sẻ trang này