1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    @ Rùa: Dạo này thấy Rùa cứ như kiểu sống gấp ấy nhỉ? Từ từ thôi chứ nhỉ? Gì đến sẽ đến, ép quá... nát giờ...
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, chết vì cười, thế nó xách ra cái thứ gì đó không phải cafe thì sao nhỉ?
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    à uh cuộc sống nó là thế đấy cậu ạ
    nhiều khi tớ không hiểu mình nữa, có những lúc nhiệt tình với mọi người quá thì lại hờ hững với bản thân
    có những khi lao vào công việc, liều mình như chẳng có rồi có khi lại đủng đỉnh như nghé con đang gặm cỏ non
    Có khi là đang sống gắp thật ( sống dối già ).cứ tạo cho mình bận rộn đi để không phải phân tâm, hãy để gió cho vào lãng quên
    đó là những khi tớ muốn quá khứ ngủ yên !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thì đơn giản là bắt nó uống hết cái mà nó đã mang ra
    ( nói chung là xử đẹp để nó biết là : Kẻ cắp đang gặp bà già )
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ly cà fê tối qua có vẻ khác nhỉ?
    cuộc sống như nói rằng : dù có đang ngồi 1 mình nhưng bạn lại không cô đơn bởi vì xung quanh bạn còn rất nhiều người
    tối nay liệu có nên tiếp tục không nhỉ?
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai cũng sành cà phê đâu,nhưng họ dù sành hay ko khi đến với những ly cà phê là trong họ có những lỗi buồn,niềm vui cần chia sẻ
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ly cà fê gần đây nhất là ly cà fê mang hương vị của thành phố.
    ra đảo thèm cà fê nhưng chưa khám phá ra 1 quán nào gền biển để nhâm nhi
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ả theo tiếng gọi của tình yêu lứa đôi. Bỏ Hà Thành, bỏ học, bỏ bạn bè, Nơi mới cũng không tiện cho ả về thăm mẹ như trước.
    Nhưng phủ ra bên ngoài cái thực chất tình yêu lứa đôi là ảo ảnh tốt đẹp cao quý. Ở đời, người ta luôn muốn tự lừa dối mình và lừa dối mọi người.Than ôi !
    Nhưng cũng có thể tôi nhầm. Bởi nỗi cô đơn là người bạn đồng hành của sáng tạo. Ả muốn tìm một trải nghiệm riêng để làm một điều gì đó chăng? Dù sao cái giá cũng là quá đắt. Tôi không tin vào sự quyết định của ả là đúng đắn. Và tôi đã nói ra đúng những suy nghĩ của tôi, chứ tôi không ngợi ca khi tôi thấy không đáng ngợi ca.
    Dĩ nhiên sự trải nghiệm bản thân là cần thiết, vô cùng cần thiết. Nhưng hãy chọn nơi và lúc để bắt đầu sự trải nghiệm.
    Con đường phía trước còn khá dài. Đến một lúc nào đó, ả sẽ ngồi gặm nhấm nỗi trống vắng thời đại. Cảm giác ấy đến từ quyết định hôm nay.
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mọi quyết định đúng đắn hay sai trái đều do ý nghĩ của từng người , từng hoàn cảnh .Nếu là một cái gì đó của mình thì nên tôn trọng ý kiến của người đó . Hãy luôn dõi theo không can thiệp và sẵn sàng giúp bạn lúc khó khăn. Đừng buồn bác nhé .
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với demmuabuon. Đúng hay sai ? lấy gì để làm gianh giới phân định đây? Cái đúng, cái sai còn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.
    Tôi không can thiệp vào chuyện của ả, thậm chí tôi cũng không dõi theo ả.
    Ả giống như một bóng chim vút bay trên trời cao mà ngẫu nhiên tôi nhìn thấy trong cuộc hành trình của mình.
    Khi tôi lầm lũi đi. Thi thoảng ngước đầu lên trời cao chợt bắt gặp những đàn chim bay về phương Nam. Ồ hoá ra trời sắp rét. Những cánh chim đi tìm miền đất ấm. Tôi dưng dưng tự hỏi: Tại sao bước chân ta mãi lê trên miền hoang mạc khô cằn? Tại sao ta không thể quay về với bản năng để sống một đời sống hiện sinh như đàn chim kia? Tại sao...
    chú thích: Chữ ả ở đây chỉ có nghĩa là cô ấy, không có nghĩa như từ điển Tiếng Việt định nghĩa. Gọi ả cho nó nôm na và tạo cảm giác khác.
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 02/05/2007

Chia sẻ trang này