1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nói là: lâu lắm tớ chẳng đi uống cafe!
  2. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng đọc từ đầu đến cuối, eng thấy chị Rùa có tâm hồn phết nhở, nhưng lại cứ đầu to đít nhỏ cơ, mấy trang đầu viết hăng xế, đến mấy trang sau ... cứ như cafe đậu tương ấy, chị Rùa Tò môm đã tò môm thì cố gắng để xứng đáng với danh hiệu Tò môm đi chứ . Viết tiếp đi, đọc đang máu
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn những lời khen của Bê nhá
    chị giờ tâm hồn nó đang lơ lửng nên chưa có cảm xúc để viết
    mới cả ly cà fê ở đảo nó cũng không được tử tế cho lắm
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ly cafe của TQ 50/76 GVM đắng và ...chát chúa:)
    không có được uống lại ngấm mưa:)
    hê hê
  5. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo rằng bên ly cà phê cuộc sống chả nói gì. Chỉ có các cụ (non hoặc già) ngồi nói thôi.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ở đảo không có nước ngọt nên lẽ dĩ nhiên một ly cà fê ngon cũng hiếm thấy được !
    đã bao lâu rồi mình không được thoải mái hưởng thụ cái thú vui ấy với mọi người?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ở đảo không có nước ngọt nên lẽ dĩ nhiên một ly cà fê ngon cũng hiếm thấy được !
    đã bao lâu rồi mình không được thoải mái hưởng thụ cái thú vui ấy với mọi người?
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/06/3B9F6BA6/
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 08/06/2007
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    ĐAng say cafe đây! Thấy cuộc sống hơi bị đẹp, tình yêu hơi bị lung linh, tình bạn hơi bị gắn bó, tình người thì ...hơi bị quý...
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ơ thế thầy này bị say cà fê rùi abc hử bác Phái ơi?
    ghét bác vì bác cho nó vào đây
    Tây Nguyên ơi ! cà fê ơi !
    tớ sắp được lĩnh lương rùi
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 10/06/2007

Chia sẻ trang này