1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/01/3B9F2347/
    Ước gì một ngày thức dậy, không còn phải buồn vì những chuyện đại loại như thế này !
    [nick]Cafe sao đắng quá !
    Kiến nghị gửi thủ tướng: Chém !
    [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 11/06/2007
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước làm tràn ....bể rồi,
    chả còn buồn vì chuyện này, thì cũng buồn chuyện khác,
    Dù đục dù trong dòng sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù là phàm phu hay kẻ tu hành
    cũng Sống - Chết từ những điều rất nhỏ ! (thơ nhà CHẾ)
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Buồn nhưng không bi luỵ, không tuyệt vọng. Buồn để đánh thức lương tâm, tìm ra giải pháp. Buồn cũng để báo động một thực tế vượt quá mức cho phép.
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng tiến bộ như nhà thầy, thì có lẽ lên ...điều mơ ước từ lâu, nhưng rồi lại sẽ quay về quá khứ mà thôi!
    Kính lão huynh một chén
    Những thông tin kiểu này có nhiều lắm
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/01/3B9F22DE/
    lên Vnexpress biết ngay, tòan "tên nạn nhân đã được thay đổi"
    hoặc ...Thủ phạm yêu cầu được giấu tên, vân vân và vân vân,
    Rốt cuộc, thực hư lẫn lộn hết cả!
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 12/06/2007
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chén gì?
    Bàu đá? Làng Vân? Nếp cái hoa vàng? hay Minh Mạng hoàng đế tửu?...
    Nhớ hôm nọ cầm chai Minh Mạng hoàng đế tửu của Quốc Anh về, đêm khuya làm chén. Thế mà chẳng thấy ham muốn gì?
    Chậc ! thời này cái gì cũng giả. Chỉ có cái chết may ra là thật !
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 12/06/2007
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trà thôi:) mà cũng là trà TƯỞNG, lý tưởng, tưởng tượng í mà:)
    mời,
  7. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cuối tháng + hết năm . Tòan uống trà đá , chẳng suy nghĩ được gì , cộng thêm cái đói hòanh hành xót hết cả ruột . Không biết bây giờ có ly cà phê thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ ?
  8. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao cả nhà mình suy nghĩ nhiều thế nhỉ ? Có thay đổi được gì không khi chỉ suy nghĩ + than vãn không? Có rất nhiều gương tốt cũng được đưa lên mặt báo cơ mà ? Sao cứ chạy theo cái motit giật gân theo kiểu tư bản nhỉ ? Những bài để câu khách nhiều khi thất thiệt cho người đọc cơ mà ? Mà hình như mình đang là nạn nhân .
  9. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chị rùa không viết nữa à, hay là đi cướp chồ ng roài
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sao biết chỉ suy nghĩ và than vãn??

Chia sẻ trang này