1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích cafe nhưng chỉ thích cafe đen không đường thôi hôm nào cao hứng, bác nào thích thì alo em nhé
    Em cũng thích kem (chủ đề chả ăn nhập gì với cafe nhỉ) ăn kem mùa đông càng thích cũng câu như trên: hôm nào cao hứng, bác nào có thể đi cùng thì em alo
    Thích là chỉ thích thôi, chẳng suy nghĩ nhiều
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tức là gần mực thì bia, mà gần đèn thì ....hít đây mà:)
    tay này giờ chuyển rồi, than vãn gì nữa đâu, chuyển sang chíck rồi:))
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bên ly cafe, em cảm nhận dc sự thân thiện, gắn bó, thân mật của anh chị KBC nhà mình.
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mìn về Từ sơn, uống cafe không ngon, có lẽ không bằng một số nơi được,
    nhưng chè cháo ở Ts thì đã có người An Giang ra tiếp quản rồi
    Từ sơn ơi, sao đi bung khắp nơi, lại để người khác về MÓC LỐP thế hử?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hồm rồi vào Tây Nguyên được nhìn tận mắt, nghe tận tai và ngồi lai rai với chị Siu, YMoan & cả nhạc sĩ Nguyễn Cường
    cuộc đời là những chuyến đi ! càng đi càng thấy Đất nước mình tươi đẹp vô cùng , thấy yêu cuộc sống của bà con dân tộc hơn, nơi mà cái đói, cái nghèo còn đeo đẳng mãi khôn nguôi
    chạnh lòng & xót xa vô cùng - thấy tim mình nhói đau bên những giọt buồn của : LY CÀ FÊ BAN MÊ !
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thế Rùa đã trực tiếp pha cafe kiểu của Tây nguyên chưa? Hay cực.... Khà khà.... Chả nói đâu...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mãi sống trong miền quên để tìm lại một bến bờ thương nhớ !
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nay Rùa hai lần chín à? Chắc có tâm sự đây
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko uống cafe. Hình như 2 tháng nay ko động đến một cốc cafe nèo cả. Sao thía nhỉ?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua làm cố tình làm 1 phát nâu đá vì bít đêm phải thức mà nhận lời chúc
    Chợt nhớ ngay ra có người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình - nhắn tin chúc mừng lúc 0h thì ngay lập tức nhận lại được tin nhắn của hắn với lời chúc không khác lời chúc của mình là mấy
    ly cà fê tối qua nhiều tâm trạng quá !

Chia sẻ trang này