1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê, cuộc sống nói gì???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 24/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hãy sống.nhưng cũng cần có thời gian dành cho tớ nhé,tớ sẽ bên bạn,lặng lẽ,nhẹ nhàng. đôi khi mình cũng nghĩ ly cafê như 1ng bạn vo hình vậy.cả tuần làm việc mệt mỏi,hay đôi khi tâm trạng vớ vỉn lại tìm tới cfê để nhâm nhi,chẳng nghĩ ngợi j,đê ngắm mọi người,để cảm nhận 1 khoảng time chầm2 bên ly cfê
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cafe 1 mình, trên tầng 8 ngắm mưa, gọi 1 đen đá. Nghe Piano kể ra cũng hay, nhưng chỉ hợp khi cần nghĩ ngợi or suy nghĩ j
  3. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho đầu bạn thư giãn, thoải mái đi.
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Một góc phố nhỏ, một chỗ ngồi bên khung cửa sổ, một đôi bạn ngồi bên ly cafe vừa tán phét vừa nhìn thiên hạ đi qua đi lại.
  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 đến thứ 6, Mỗi buổi sáng, đến văn phòng, tự pha phin ly càphê sữa đá, ngồi vào bàn, mở laptop login, đeo tai nghe nhạc Mr.Đàm, nhâm nhi cà phê, check email... Cứ thế, không thể thiếu cà phê sữa đá mỗi buổi sáng...
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức hương vị cà phê của 1 người quen trong SG, vừa thơm vừa đậm đà khó quên.. một thói quen đã lâu rồi từ bỏ, giờ quay lại, rõ dần qua từng ngụm cà phê!
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nói: "Mất thời gian ngồi đây làm gì....có ngẫm mãi thì cũng thế mà thôi....Hãy đứng lên và active đi...."
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    12h đi ăn, rồi lại dắt díu nhau ra cà phê cà pháo tán phét đủ chuyện trên trời dưới bể, săm xoi người đi đường, nói xấu sếp... trở lại với công việc lúc sắp sửa 14h. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đời có nhiều kẻ rất hấp, đã không uống được cafe lại còn đú với người khác, cũng đen, không đường, nhưng mà nhạt như nước ốc, thật là hâm
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ngồi cafe với nó, cái thằng càng ngày càng đanh đá, chua ngoa, vậy mà giờ lại có nhiều người hâm mộ nó mới sợ chứ, bạn của bạn, em của bạn của bạn, mẹ của bạn của bạn... túm lại là toàn những người nghe tiếng và cảm thấy hứng thú với cái sự đanh đá của nó, thật là chẳng biết đằng nào mà lần
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 25/09/2009

Chia sẻ trang này