1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê...Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________________________________
    vâng tớ xin lỗi đã làm tổn thương mắt đẹp của cậu.Được chưa.Có gì đâu.Cuộc sống thì pahỉ luôn luôn thay đổi chứ.Dù tốt hay xấu cũng hãy đón nhận vì đó là 1 phần của cuộc sống
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    To luuhang : Cuộc sống giống như cốc cafe đều cần có vị đắng nhất định để tạo nên hương vị của nó.Cafe ko đắng nữa liệu có còn ngon.Cuộc sống cũng vậy.Cuộc sống mà ko có những khoảng lặng ko có những nỗi buồn sao gọi là cuộc sống.Hãy tận hưởng nỗi buồn này như một vị đăng tất yếu và đón chờ những điều ngọt ngào sắp tới
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ nghiện được cay đắng thôi, chứ có nghiện ngọt được bao giờ, nên việc gì phải pha thêm tí ngọt vào để quên vị cay đắng của đời đi. "
    Đắng của cà phê sao so với cái đắng của cuộc đời được nên có cho thêm đường vào cũng không làm cho cái đắng của cuộc đời bớt đắng đi đâu.
    Nhiều khi làm việc mười mấy tiếng đồng hồ ,thói quen uống cà phê của tôi vào buổi sáng chỉ là để cho tinh thần tỉnh táo .Đắng của cà phê chỉ là cái cảm nhận ban đầu mà thôi
    Nhưng mà nâu đá vẫn ngon nhất...Một chút đắng cay và một chút ngọt ngào...i tend to be a little too strange
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 16/07/2007
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________________________________
    Đúng là vị đắng của cafe ko so được với vị đắng của cuộc đời.NHưng tại sao lại ko thêm đường vào cuộc sống chứ.Dẫu biết rằng chỉ như muối bỏ bể nhưng có còn hơn ko.Sẽ có 1 chút gì đó ngọt ngào hơn .1chút dù chỉ 1 chút nhưng ko bao giờ nên ngừng thêm đường cho cuộc sống này
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    cho xin cốc cafe tan
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, sao có người lại biết mắt mình đẹp nhỉ
    Tớ không thích đón nhận cái xấu đâu
    Tớ lại đùa rồi
    2 A.Q: nick thì khá giống nick kia của tớ, title thì khá giống nick này của tớ. Chẹp, thế giới thật là nhỏ bé. Chẹp, vẫn cứ nhìn, kệ
    Giá tớ còn đủ thư thái để đi cafe hàng tuần như trước kia nhỉ
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    cô kia nói mìn chả hỉu j
    <đập bàn, đập ghế> Xin một cốc cafe tan cho tỉnh ngủ
  8. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Làm điếu thuốc là tỉnh ngay em ạ! Văn hoá cafe mà thiếu văn hoá hút thì cũng hơi thiêu thiếu.. TTVN này bao nhiêu topic về cafe, cái nào mình cũng tham gia
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ...muốn quay lại ngày xưa, những kỷ niệm cũ, những giây phút kỳ diệu, chỉ có một ước muốn, một ước muốn cháy bỏng, đó là Nàng và những gì đẹp nhất của một cuộc đời... cant believe that 5 years gone...forever...
    ...Nhiều khi cười lên với cái nhếch mép Tình yêu là gì?...
    ...Những giọt cà phê, những nỗi buồn, những nỗi nhớ, những điều ko thể nói ra được...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Châm thuốc
    Ở cái quán này í, hét khàn giọng cũng chẳng thấy chủ quán đâu, nhân viên thì tạm được .
    Khói bay!
    Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

Chia sẻ trang này