1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê...Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Quán này ko được hút thuốc, bác nào hút thuốc thì mời ra..vỉa hè nhé,
    đùa chứ, tớ lại nhớ quán café ở nn họ có dành cho vài ba cái bàn ở ngoài vỉa hè..chỉ để dành cho dân hút thuốc ngồi, vừa nhâm nhi ly cappuccino, latte vừa rít điếu thuốc..con gái rít cũng ngang ngửa con giai...tớ thì ko hút nên ngồi trong nhưng hôm nào có nắng là phải cố mò ra ngoài để phơi nắng...
    cà phê take away và văn hoá café...có nhiều điều lắm...sẽ viết sau...nhưng có một điều là dân uống café thường hay "lí sự"...
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    cafe, thuốc.. Thèm vào
    Chỉ thèm người ta thương nhớ thôi

    Cafe 1 mình
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    "nhân lúc" người ta ko nghĩ đến bạn thì làm cốc café có chết gì đâu có khi lại ngẫm ra đc nhiều điều và gặp gỡ đc nhiều ng ý chứ
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    chí ní
    vào quán cafe uống sinh tố hô hô
  5. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Làm cốc café nâu đá đã nào, giời hôm nay vưỡn nóng
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    uống một cốc cafe cho nó tan. ăn no, mệt wé
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    chui xuống đáy cốc tìm người nhưng ngỏm dậy thấy một màu đen
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hãy thưởng thức ly cà phê ngay khi mới pha xong. Và bạn hãy nói lời cảm ơn ngay khi có ai đó làm bạn vui, tức giận ngay khi người làm bạn buồn còn đứng trước mặt bạn, nhận lỗi ngay khi làm ai đó khóc, an ủi ngay khi bạn bè gặp chuyện buồn?
    Bạn cần thiết phải sống hết mình với thời gian hiện tại, bởi vì thời gian đã qua đi không bao giờ quay trở lại nữa. Điều này thật cũ kỹ nhưng sẽ không bao giờ hết ý nghĩa. Bạn hãy trân trọng ngay chính giây phút này đây, dùng thời gian hiện tại này để làm điều gì đó ý nghĩa, thay vì để tất cả trôi qua rồi dùng nốt thời gian còn lại hối tiếc về mọi điều đã không làm. Đừng lãng phí thời gian hiện tại để đắn đo quá mức hay để dằn vặt mãi về những điều đã xảy ra.
    Như cần phải thưởng thức ngay ly cà phê mới pha xong để cảm nhận hương thơm và vị quyến rũ của nó, thay vì để nó trở nên chua và đắng ngắt.
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 21/07/2007
  9. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cà phê ???
    Đắng lắm, nhưng rồi sao lại thấy ngọt thế. Em cứ quen vội vàng với chanh leo, sữa chua, sinh tố ... Em không thích cà phê. Ngồi thưởng thức nó thì tâm hồn phải tĩnh tại, phải cảm nhận, phải lặng người, phải thanh thản thì mới cảm nhận được hương vị của nó. Em không thế. Em ghét uống cà phê. Vì mỗi lần nhìn thấy nó .... em lại nhớ ....
    Dựa lưng vào ghế, tay mân mê ly cà phê, mắt mơ hồ nhìn xa xa ... anh tưởng em buồn chuyện gì.. Anh cuống quýt xoa xoa tay em an ủi . Mắt em nó thế, đôi mắt đẹp mà anh rất thích nhìn, anh bảo rằng đôi mắt em làm anh cảm thấy bình yên như khi ngồi uống cà phê vậy. Có thật không anh? Vậy tại sao bây giờ lại thế này? E làm anh mệt mỏi thì phải ..
    Dù sao thì chanh leo, sinh tố, sữa chua ... vẫn thích hơn anh nhỉ .. Nó đơn giản, và không sâu sắc ... cuộc sống bây giờ chỉ cần như thế là đủ. Phải không anh?
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tự nhận là nghiện cà fê nhưng lại chẳng thể uống được cà fê nguyên thủy mà ko cho thêm chút đường, 1 chút thui ko phải nhìu...
    Người ta nói khi uống 1 tách cà fê ko đường mà cảm nhận được vị ngọt của nó thì hẳn là bạn đang rất hạnh phúc.
    Đã từng thử 1 đôi lần nhưng sao nó vẫn đắng thế? Có lẽ hạnh phúc vẫn còn là 1 hành trình dài...
    Thích nhất uống cà fê tự pha ở nhà cùng mẹ và bà...
    Cũng thích ngồi với 1 người tri kỷ ở những quán cà fê cổ như Giảng, như Lâm... Ngồi nhâm nhi cà fê và nhìn ngắm mọi người...
    Còn vào những quán wifi hay nhạc nọ nhạc kia thì có lẽ gọi sữa chua, sinh tố sẽ hợp hơn, dưng muh đôi lúc thèm cà fê thì vẫn cứ phải gọi đen đá thui, hì
    Lâu rùi ứ viết nk cà fê cũng thấy nhớ nhớ

Chia sẻ trang này