1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê...Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sáng đả một bát phở to ụ rồi làm một cốc cafe Mai, vác cái bụng khệ nệ đến office, dạo này đang béo ú lên, mình đang thích béo, bọn nó bảo béo thì lên sếp nhanh hơn, đek hiểu thế nào, cứ lình xình culi mãi, chán
    Nhưng Mai ở Nguyễn Du ko có vị ngon như Mai ở Lê Văn Hưu ngày xưa nữa, đâu còn cái mùi hương nồng say ngày đó nữa nhỉ...
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 25/07/2007
  2. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mai bây giờ nó đầm đậm thế nhỉ
    Ngày xưa nó vàng nhạt hơn
    Dòng đời đổi thay roài
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Mai đi. năm ngoái năm nay chưa gì cả
  4. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ở ngõ Thái Hà có 1 hàng cafe Ngon mà Rẻ lắm, lâu rồi chưa qua đó
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cà phê à? Đắng ngắt, càng ngày càng đắng khi những kỷ niệm xưa ùa về. Lia cả tâm hồn vào đáy cốc, lặn ngụp, bơi lội. Người vẫn đã xa
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích cafe Mai và Trung Nguyên , chua loét.. lại chẳng có hương vị đặc trưng gì cả ... Cafe phải đậm đắng mới kích thích được vị giác chứ ...
    Nói thật, nếu uống cafe Mai thì đi thêm chút nữa ra vỉa hè Nguyễn Du đoạn Hồ Hale uống cafe vỉa hè ở đó ... vừa rẻ, vừa mát lại có vị khét (chắc do kỹ thuật rang) đặc trưng .. dù không ngon nhưng vị khét đó không thay đổi và làm người ta nhớ về nó ...
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế. Ở đấy cà phê không phải ngon và chắc dân sành điệu về cà phê sẽ nhăn mặt khi nhấp ngụm đầu tiên nhưng tớ lại khoái ngồi ở đấy (1 mình). Lần nào uống cũng say mí lạ chứ mặc dù có đợt tớ uống thường xuyên. Nhưng được cái là nó giúp máu chảy lên não nhanh hơn như kiểu đả thông 2 huyệt Nhâm Đốc khi tớ bị tắc vấn đề gì đó. Cái vị khét của nó rất rõ, không sóng sánh, không thanh cao hay kén chọn cầu kì phong cách uống. Cứ ngồi xuống và nhâm nhi, thế thôi. Và nhớ là đen không đường nhé (đá thì là đá cục 1 viên thôi)
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì có nhiều hàng lắm ... nhưng phong cách vẫn giống nhau (chắc mua cafe cùng một nơi ) .. Chỗ đó cafe chủ quán pha sẵn để trong chai lavie nhét tủ lạnh. Khách cần uống sẽ lôi ra pha chế thêm . nếu uống quen thì nhờ chủ quán để nguyên như vậy ( đặc quánh luôn , nổi cả váng dầu nữa ) .. nhấp một cái không cẩn thận bị dính mép .. nhưng đảm bảo cả ngày hôm đó hết nói chuyện buồn ngủ luôn . Hương vị thì khỏi chê uống rượu mạnh thì nghe nó rơi tõm một cục than xuống dạ dày còn uống cafe loại này thì tê liệt cả cuống lưỡi ....
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Người ta thích uống cạn chén rượu vì muốn nhìn thấy ở đời ở đáy cốc. Rượu có thể không ngon nhưng làm mềm môi
    Người ta thích nhân nhi cafe vì muốn nhìn thấy mình ở đáy cốc ... Rót cả tâm hồn vào đáy cốc mà lại Cafe nguyên thủy có thể rất đắng nhưng là cho ta thấy được vị ngọt của đường ( chống chỉ định cafe sữa )
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    Uống cafe tít mắt vì đắng quá uống rượu thì tít mắt chả nhìn thấy gì hết vì say rùi còn đâu .
    sao mình hạnh phúc mà thấy cafe vẫn đắng

Chia sẻ trang này