1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê...Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmaiyeunguoi

    conmaiyeunguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích cà fê nhưng thích đen đá thôi
    Được conmaiyeunguoi sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 25/07/2007
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko phải vì đắng ko uống được mà tớ chưa tìm được vị ngọt ở trong đó, vì thế cũng chưa thấy ngon nên tớ chưa uống. Biết đâu 1 ngày nào đó, tớ cũng lại nghiện nó, hì.
    Tớ cũng cực ghét Trung Nguyên và cà fê Mai, 2 loại này có thêm cái mùi gì đó, dù là cũng thơm nhưng ứ phải mùi cà fê nguyên thủy, cứ lai lai kiểu gì í.

  3. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này lên phố lớn uống cà phê thì nói chiện gì! Ở những nơi bình thường thì Trung Nguyên là ngon nhất rồi, chứ V-Cafe hay Q-Cafe thì hic, không thể chấp nhận nổi.
    Được Toivoitroibovo sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 26/07/2007
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Chắc là không phải tắc chỗ em nói đâu.. vì nếu tắc thật... thì hít hít... Ra đi như chú Culi (bị nhồi bông).. Chúc em sức khoẻ và thông thoáng mọi thứ
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nói về Cà phê, thả hồn vào đấy cốc...
    chọn 1 góc khuất.. có chỗ ngồi khá thoải mái trong 1 quán cà phê yên tĩnh...
    Chọn 1 lý cà phê đặc nóng không đường... sau khi pha từ phin ra thì yêu cầu chủ cửa hàng đun thêm chút nữa cho đặc..
    Nếu có thêm điếu xìgà CuBa nữa thì càng tuyệt
    Ngả người ra ghế làm 1 nhụm cà phê đặc quánh.. trong khi để vị cà phê đê mê cuốn lấy từng gai vị cảm trên lưỡi.. thêm 1 hơi xì gà...
    Bục... cảm giác của linh hồn thoát khỏi thể xác.. cảm nhận về đôi chân dường như không còn.. lâng lâng.. êm êm..
    Thường là khoảng hơn 1 tiếng sau thì sẽ trở về với hiện thực.. nhưng du vị còn ..chậc.. lâu lâu

  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    chán thì chán nhưng chốc nữa cùng phải làm 1 cốc với thằng bẹn
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    sáng nay vội vã làm hai gói cafe hoà tan,
    cái gì cũng thế, vội vã thì đều ko ngon
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thành thói quen, một ngày uống ít nhất ba cốc cafe khi bắt đầu biết học thói quen pha cafe phin uống.
    Hai cốc khi đi làm, sáng và chiều..
    Buổi sáng, lên công ty thì dùng cafe trung nguyên số 12, loại này chẳng hiểu sao uống rất dễ say. Khi bắt đầu pha sữa thì phải vớt mấy chú kiến...hi sinh hàng ngày, híc, có một vài con, cũng chẳng đáng kể. Phải tội, ai bảo do chúng mày tham lam quá, dám chui vào lọ sữa của ông.
    Hai cốc khi bắt đầu ngồi vào bàn học và khi mắt bắt đàu buồn ngủ..Chẳng hiểu ai cho mama một hộp cafe ở đâu. Mở ra, ngửi thôi cũng thấy mùi cafe ăn đứt Trung Nguyên. Thêm một chút sữa ông thọ, một chút sữa tươi...( theo công thức bố vợ đưa thì còn thêm chút sữa bột , mà hôm nọ suýt nữa thì mua nhầm sang hộp sữa bột Alpha cho bọn trẻ con ..hic hic..)
    Uống nhiều cafe quá, nên bây giờ bắt đầu bị bão hòa. Nói chính xác hơn là bị "say" cafe..1 cốc là phê phê, khật khà khật khưỡng đi từ trong bếp ra..hic hic..ôi cafe...
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    - dạo này chuyển qua vinacafe uống, cảm giác chả ngon nữa, chắc là qua năm tháng thì khả năng vị giác cũng thay đổi
    - dạo này hay lên gân lên cốt để sống
    - nhiều khi nghĩ cũng chả biết cuộc đời rồi sẽ về đâu
    - nhưng cà phê vẫn còn uống được thì đời cũng chưa bết lắm
  10. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    dạo này càe phê nhạt quá, chắc phải cho thêm tí muối thôi
    ngày xưa biết 1 em toàn uống đen nóng pha với muối, híc híc nể em ấy thật

Chia sẻ trang này