1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên Mẹ, con vẫn còn quá nhỏ phải không mẹ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bên Mẹ, con vẫn còn quá nhỏ phải không mẹ???

    Trời nắng nóng, nhiệt độ có lúc tưởng chừng như muốn đốt cháy con thành tro. Công việc khiến cho con tưởng chừng máu trong mình khô lại, gió không có, mưa lại không làm con mát... Những cơn giông khiến nhà mình mất điện. Mẹ cũng nóng lắm phải không mẹ? Vậy mà chiếc quạt nan nhỏ bé của mẹ vẫn quay sang phía con để giúp con tìm được giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Con thiếp đi trong cơn gió thoảng qua đó mà thấy nghẹn ngào.

    Đã có lúc con nghĩ mình đã trưởng thành, đã không còn cần đến sự che chở bao dung của mẹ. Con đã nhiều lần khiến mẹ buồn khi muốn chứng minh sự độc lập của mình. Đến bây giờ con mới hiểu, trong lòng mẹ, con vẫn chỉ luôn là thằng bé con ngày xưa. Chẳng thể nào lớn được trong lòng mẹ, vì tình thương của mẹ có bao giờ hết dành cho con? Có lẽ đến cuối đời này con cũng chẳng thể nào trả cho hết những điều mẹ đã dành cho con, những cơn gió mẹ mang đến cho con. Chỉ trách sao con chẳng thể nào làm một cơn gió, để mẹ cũng có thể ngủ ngon như con đang ngủ.


    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mẹ , đã lâu rồi con mới ốm mẹ nhỉ , lâu rồi con mới nằm một chỗ trên giường , con chỉ muốn ốm bởi như thế con ngủ được như một đứa trẻ .
    Khi bố còn đi làm , khi nhà mình chưa có em bé ,mỗi lần đi học về con được quàng vai mẹ, mẹ ôm con trong lòng và kể cho can nghe về gió về sấm về......... nhưng rồi từ lâu lắm con đã không còn được như thế mà mẹ vẫn là mẹ của con
    Khi con đi học ,khi con vào cấp 2 , khi con nghịch ngợm rồi con vào cấp 3 mỗi lần như thế trong lòng mẹ là vui là buồn , nhưng mẹ cũng chỉ cười hoặc lại thở dài. Mỗi làn như thế giá mẹ cứ ôm còn vào lòng như ngỳa xưa hay cho con một trận đòn thì con chắc giờ khác mẹ ạ. Con đi làm , con đi công tác , mẹ hàng đêm không ngủ vì lo cho con nhưng con gái mẹ vẫn thờ ơ không biết , con bất hiếu để rồi lại đi , con cứ đi để mẹ lại đêm không ngủ nhưng mẹ ơi sao mẹ không nói " mày đừng đi nữa tao không cho mày đi". Vâng đúng rồi , đưngs trước gương con đã lớn còn cao hơn cả mẹ vậy mà trong lòng mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ . Mẹ à! cho con đi thì mẹ sao lo lắng , mẹ chẳng khoẻ hơn ai , mẹ hằng ngày vẫn xe hàng đi kiếm cho chúng con 2 bữa ăn bỏ bụng lo cho cái gia đình ngày càng........... Mẹ thương chúng con lắm , mẹ đang làm tất cả vì chúng con nhưng mẹ ơi tình thương là bao la , mẹ thương sao cho đủ để rồi con mẹ vẫn vô tình là bất hiếu ......... thậm chí là oán trách mẹ không nhận ra.
    ........ Đêm qua con lai đau mẹ ạ , mẹ đâu có biết con bị sao, con không ngủ vì từng cơn vật vã , con đau đầu , đau răng , đau hết cả người , con không kêu lên vì mẹ con đang ngủ . Con mẹ ốm mẹ ạ ,mẹ chỉ biết con ốm , mẹ 2 lần 1 ngỳa cũng chỉ hỏi con" đã ăn gì chưa?" chỉ thế thôi mẹ ạ . Con không ăn mà con vẫn cảm thấy lo lòng , con lo lắm ,con muốn khóc to lên thành tiếng , hay hét thật to nhưng con không thể nói được . Con yêu mẹ lắm và mẹ cũng thế phải không mẹ ............. con biết rồi mẹ ơi!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  3. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , tâm sự của anh Nico78 nghe mới quá . Chắc lại định xin tiền mẹ cưới vợ phải không nào ? hehehee... Không ngờ anh lại là con người tình cảm đến như vậy . Em nghĩ không phải chỉ lời nói không mà còn bằng hành động nữa thì chắc những người mẹ sẽ rất tự hào vì công sinh thành của mình . Sẽ vẫn là đứa con bé nhỏ của mẹ và sẽ là một con người (tai) to (mặt) lớn trong xã hội .

Chia sẻ trang này