1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên này là nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi saigon4u, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bên này là nỗi nhớ

    Đêm, thói quen thức khuya lại gây cho mình nhiều phiền toái đến thế, khoảng thời gian này trong ngày, nửa đêm về sáng, lại chính là lúc gợi cho mình nhiều suy nghĩ nhất, chứ không phải là buổi chiều, hay một thời khắc nào khác trong ngày, đơn giản bởi vì cứ phải chạy quay quắt cả ngày, công viêc, học hành, không dứt ra được, mà cũng không muốn dứt ra, để làm gì, để những nỗi_không phải buồn_ nhàn nhạt, không rõ nghĩa, và không gọi được tên, cứ lấn quấn trong đầu, và trở thành đường dẫn cho những điều khác _những_nỗi_buồn_thât_sự
    "Before the Dawn"_Judast Priest_trước bình minh, không gian lặng lẽ đến không tưởng, Saigon cất giọng nói khe khẽ đáng yêu chìm lẫn trong ồn ã, náo nhiệt ban ngày, tiếng lóc cóc mì gõ, tiếng rao bánh giò đêm, tiếng nói cười của đôi nào vừa đi chơi về khuya, tươi trẻ và ăm ắp yêu đời, cả tiếng mèo chạy rung rinh mái tôn, tiếng xe gắn máy đôi khi...
    Và nhạc, dè dặt và thiết tha, rồi sẽ châm một điếu thuốc, để cháy tàn trắng trong tay, sẽ miên man với bao hồi tưởng, sẽ nhớ...Nỗi nhớ không là nỗi buồn, và không là nỗi đau, hoặc có thể là cả hai cộng lại, như một người có dăm trong da thịt, không đau đớn vật vã, mà nhói từng khi chuyển mình, hoặc như thể ta nén từng phiền muộn của mình vào một bong bóng, từng chút, từng chút một, mà không để ý là nó đã căng chật từ lúc nào, vỡ oà ra, vụn vỡ...
    "Xin đêm đừng lặng lẽ buốt lòng đau, xin mắt đừng khóc giọt đau thầm vời vợi, xin đời cười cho tiếng hát xa xôi, xin em nhìn tôi trong xanh chiều vàng thu lá xám"


    Lukin' et meh da find sum1 da b ur fren
  2. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật_phố đông người, cái dòng chảy không điểm khởi đầu và không nơi dừng lại, đi trong lòng phố, trong lòng bao câu chuyên vui mà lòng lại thấy trống trải đến thế, những khoảng lặng chông chênh này ta vẫn không thể nào quen được, ừ thì có bao giờ con gnười ta có thể quen được với nỗi buồn đâu nhỉ...
    Ta như hai nửa của mặt trăng, bên này sáng rỡ ăm ắp, đó là khuôn mặt mà người ta có thể nhìn rõ và định nghĩa được, mặt bên kia, chìm trong bóng đêm câm lặng, cái khuôn mặt đã chọn để giấu mình trong tăm tối hoang vu đó, là khuôn mặt thật, là tiếng cười sau những niềm đau, và tiếng gào sau những nụ cười, là bản ngã cân bằng cái sốc nổi tưng bừng tuổi trẻ...
    Nửa đêm về sáng, metal trở thành buồn da diết, violon réo rắt từng hơi thở gấp gáp, xoáy vào lòng như từng cơn gió trong đêm,Destation Unknown_Shadow gallery: And like a lighthouse set on a rocky coast amidst the storm, your touch was warm and real_ Như ngọn hải đăng đứng bên bờ đá biển, trong lòng bão tố_ Nhưng mà bàn tay em thì ấm và có thực. Thèm xiết bao bàn tay em bé bỏng, 1/4 đời người là không đủ để con người ta chịu đựng được những nỗi đau, không bao giờ đủ...

    Xin đêm đừng quạnh quẽ buốt lòng đau, xin mắt đừng khoác giọt đau thầm vời vợi, xin đời cười trong tiếng hát xa xôi, xin em nhìn tôi trong xanh chiều vàng thu lá xám
    Lukin' et meh da find sum1 da b ur fren
  3. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nắng.... Sài Gòn nóng. ...Sài Gòn đông đúc.... Mà Sài Gòn cũng vắng.... Thế nên người sống trong lòng Sài Gòn cứ nhớ... và nhớ...
    Một ngày bắt đầu bằng một niềm vui. Mơ về một góc nhỏ nào đó ở một nơi yên tĩnh khá xa trung tâm SG. Ở đấy, có bóng si mát rượi, dòng sông lượn lờ trôi. Những suy nghĩ tâm linh thoáng trở về. Sờ sợ khi ngồi bên nghĩa địa., Nhưng mà lại cũng thích...
    Hạnh phúc đơn giản hơn những gì người ta vẫn định nghĩa. Đôi khi, đó chỉ là cảm giác thấy mình được sống cho những gì mình khát khao... Dù hiện tại cũng chưa biết đó có thật sự là những điều hữu ích cho tương lai hay không...!!!
  4. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chiều_chạy xe, lang thang không đích đến, nắng tắt hết nồng nàn, gió ***g lộng trên tóc, và phố xá trôi mải miết dưới chân, chợt thấy Saigon đẹp, nét đẹp của một phố thị ồn ã mà thân tình, như thể ta lắng nghe tiếng của một người quen, những thanh âm có nghĩa, hay là ta nghe tiếng xôn xao của đám đông, mờ nhạt và không rõ nghĩa, là thái độ mà ta tìm thấy, chứ không phải là thái độ mà ta muốn thấy, trong đời
    Lukin' et meh dah find sum1 dah b ur fren
    Love me or I'll kill ya, hmmm
    Được saigon4u sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 01/05/2003
  5. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    12h_tỉnh dậy trong đêm, nhạc vẫn khe khẽ từng câu, bỗng thấy lòng trống trải vô cùng, mọi nỗi niềm bỗng ùa tràn trong tâm trí, cái yên lành của đêm, cái trong trẻo của hơi thở, khi ngày cục cựa chuyển mình, một ngày mới, mà gió vẫn miên man như là hôm qua, bài hát của ngày hôm qua, và ta, vẫn như ở lại cùng hôm qua, tomorrrow never comes?
    Muốn hát một bài hát cũ, để nhớ về một điều xưa cũ, cười như ngày cũ, trong trẻo như thế, ta không là người hoài niệm, mà vì sao luôn như canh cánh trong mình một nỗi niềm quá khứ, em đi qua đời tôi, như thế, vô tình và vội vãnhư thế, như lần đầu ta gặp nhau, như những ngày tình yêu đầy tràn, trong đời ta nhiều thứ đến, và nhiều thứ ra đi thay thế, có phải em đang trở thành một điều để thay thế, đơn giản như talấy một vật này và thêm vào một vật kia, phải không em? Ta nhận thêm nhiều từng ngày, những cuộc vui, những nụ cười, và ta mất em, thế đấy, luật cân bằng luôn làm tròn nghĩa vụ của nó, một cách trọn vẹn
    Nhưng một điều em không biết, là nỗi nhớ, đang kể ta nghe những câu chuyên cũ, bằng lời của em, bằng nụ cười của em, bằng trong trẻo của em, và bằng nỗi đau ta mất em?
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.(thankz Soledad, đang retype...thiệt tình)Lukin' et meh dah find sum1 dah b ur fren
    Love me or I'll kill ya, hmmm
    Được saigon4u sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 07/05/2003

Chia sẻ trang này