1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa'...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi willrock9999, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa'...

    Chuyện của em, em sẽ từ từ nói cho các bác nghe. Lục tung cả box này lên, vẫn ko thấy trường hợp nào tương tự như của em cả, nên mạo muội lập ra topic mới ạ.
    Trước hết xin được báo cáo là em phải nói là còn quá non nớt, làm đúng thì ít mà làm sai thì nhìu, kinh nghiệm thấm vào ko đc là bao nhiu. Thiệt là khổ thân em quá , hiện tại không biết xử trí ra sao cả nên h đành toàn tâm toàn ý nhờ các bác trên này tư vấn cho. Được thế, em sẽ hậu tạ và biết ơn các bác lắm lắm.
    Nên bắt đầu từ đâu nhỉ...? Chắc có lẽ phải đi từ chuyện tc của em trước đây, bởi nó liên wan khá nhìu đến chuyện của bây h.
    Hè năm trước, em chia tay bạn gái cũ chỉ vì một lý do đơn giản: "xa mặt cách lòng". Bạn gái em đi du học các bác ạ, mà em thì lại không thể chờ đợi được. Sau khi chuyện đó xảy ra, cộng thêm một số chuyện không vui ở gia đình và bạn bè, em trở nên khá là lạnh lùng, nói nặng hơn là bị rơi vào tình trạng trầm uất nội tâm, nhưng ko thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Từ đó, em chỉ biết lao mình vào chuyện học hành, làm thêm,... cố giữ cho mình thật bận rộn để có thể thôi, ko nghĩ ngợi về những chuyện buồn.
    Em hiện tại vẫn còn là sv, cũng sắp ra trường rồi. Có một nhóm bạn dăm ba đứa gì đó chơi với nhau cũng khá thân. Trước đây thì nhóm chỉ toàn là đực rựa chơi với nhau mà thôi. Rồi qua một lần sinh nhật của em, thằng bạn em dẫn theo một bạn nữ khác. Em thì có biết mặt nhỏ từ trước, do học chung một khoa với nhau. Thời gian học chung thì cũng có ấn tượng với nhỏ, nhưng chỉ để trong lòng, với lại lúc đó em vẫn chưa chia tay bạn gái cũ. Và có duyên hay sao ấy, mà nhóm bạn của em và nhóm bạn của nhỏ lại gộp chung làm một. Thế là nhóm trai có, gái có đủ cả. Thế là thường đi ăn chơi, nhậu nhẹt, karaoke, thỉnh thoảng cũng có đi chơi xa vài chuyến. Thân lại càng thân hơn. Mọi rắc rối của em hiện giờ nằm trong nhóm bạn này. Chuyện em xin được tư vấn xoay quanh giữa em, thằng bạn thân và nhỏ - người xuất hiện trong ngày sn của em.
    Sơ lược về nhỏ một chút, bề ngoài cũng bình thường, được cái là có khiếu ăn mặc, giản dị không cầu kì nhưng nhìn rất dễ thương, nói năng lễ độ nhưng nhìu khi cũng sắc sảo, học giỏi, khá hoạt bát trong các hoạt động. Cũng vào năm ngoái thì chia tay người yêu cũ vì chú kia lăng nhăng (tội này to lắm đây )
    Còn về phần em của các bác thì thế này, mặt mày sáng sủa, học hành cũng tạm ổn, chân đi lại chỉ có mỗi con dream thái, có đi làm thêm nên tài chính cho sv nói chung cũng dư giả, chỉ mỗi tội người em thì hơi gầy, trước h ko vỗ béo đc, chắc chưa đến lúc phát tướng, nói năng đối đáp khá tốt, chém gió nhìu khi hứng lên lại đưa người khác vào thế bí (cái này là tật xấu nè )
    Tạm thời thế đã. Em chỉ mới nói sơ vài điều thôi, chắc các bác cũng mường tượng ra được phần nào sự việc em sẽ kể sắp tới.
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột, chờ từ chiều đến giờ chả được thêm cái gì mới cả, cậu vào viết tiếp đi rồi mình tư vấn cho ;))
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sốt ruột quá trời, cũng muốn update nhanh tình hình cho các bác, khổ nỗi em còn bận nhìu việc lắm ạ
    Khoảng thời gian năm ngoái, em thật sự ko dám nghĩ đến nữa. Gần như trong năm đó, em mất gần như tất cả người thân, trong gia đình cũng có, bạn bè tâm giao trước h cũng thế, kể cả bạn gái,... tất cả đều rời xa em. Bên ngoài thì em vẫn làm việc tốt, vẫn học tốt nhưng bên trong, phải nói là em bị tụt dốc thật sự về tinh thần, mọi suy nghĩ đều chỉ tâm sự đc với cuốn nhật kí mà thôi (nam thì chắc là it người viết nhật kí chứ nhỉ). Và rồi trong một lần vô tình, em và nhỏ hẹn nhau đi ăn uống riêng. Bình thường thì em ko thể mở lòng ra đc với một ai hết, vậy mà em lại có thể kể hết tất cả mọi chuyện đc với nhỏ, có cả những chuyện trước đây, ko ai biết cả, kể cả gia đình hay bất cứ đứa bạn nào, em cũng tâm sự với nhỏ. Sau bữa đó, em với nhỏ trở thành bạn tâm giao với nhau lun ạ, bất cứ chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau cả, đã hứa với nhau là sẽ như thế. Em phát hiện ra là trước đây nhỏ cũng sống rất nội tâm do vết thương từ mới tình trước, nhưng giờ thì nhờ có đám bạn mà mọi chuyện cũng nguôi ngoai bớt, dù dư âm vẫn còn âm ỉ, cũng có ảnh hưởng đến chút đỉnh đến tình hình bi h. Rồi thì đi riêng với nhau rất nhìu nhiều lần sau đó, tâm sự có, đi chơi có, học hành cũng có. Em nhận thấy một điều là mỗi lần đi với em nhỏ rất là thoải mái, rất là hồn nhiên và vô tư. Thấy thế, em cũng vui lây phần nào Nhỏ là người đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây h đã từng bước kéo em ra khỏi cái địa ngục lúc trước, nếu ko có nhỏ, chắc tự bản thân, em cũng ko thể thoát ra đc. Em cũng thôi viết nhật kí từ lúc 2 đứa trở nên thân thiết như vậy. Chính vì thế mà em cảm thấy rất quí mến nhỏ. Rồi thì phát sinh tc lúc nào ko hay.

    Nói lun về phần của thằng bạn em rồi đi ngủ... đi dạy về còn đụng phải trời mưa, mệt toàn tập rồi Thằng bạn em thì wen nhỏ từ hồi còn mới vào đại học cơ. Lúc mới vào trường thì em cũng chẳng bik 2 đứa, do học chung ngành nhưng khác cơ sở. Sau này gộp chung ngành lại thì mới wen nhau. Chia tay bạn trai cũ, thì nhỏ bị hụt hẫng, và người chủ yếu bên cạnh nhỏ lúc đó là thằng bạn em và một chú khác nữa - chú này cũng có tc với nhỏ nhưng h thì bị loại hoàn toàn khỏi cuộc chơi rồi. Theo lời đc kể lại thì thằng bạn em trước đây rất tôn trọng và nể nang em. Một hai đều là em cả, chính vì lý do đó mà nhỏ nhận lời dự sn của em mặc dù trước đó có wen bik ai trong nhóm ngoài thằng bạn em ra đâu. Lúc nhỏ mới vào nhóm, từ đầu nhìn là đã bik là một cặp rồi, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Thằng bạn em thì cũng đã tỉnh tò rồi, nhưng nhỏ chưa đổ, bởi cái lí do sợ trờ thành ny rồi sẽ lại ưng người khác, sẽ lại bị đau khổ như mối tình trước của nhỏ (cái kiểu vơ đũa cả nắm thế này, chính em còn cảm thấy ức chế nữa là ) Thời gian này thì em rất ủng hộ 2 người. Một bên là nhỏ bạn tâm giao, một bên là thằng bạn của em. Nhưng - cũng chính là chữ "nhưng" đáng ghét này - những lúc tâm sự với nhỏ, em mới đc hay là tụi nó trượt dài trong những vụ cãi nhau. Phần lớn là do thằng bạn em tính tình quá con nít, suy nghĩ ko chín chắn đc. Lỗi do mình mà cứ cố chấp. Cứ gây sự, rồi lại xin lỗi một cách rất dễ dàng sau đó, rất dễ gây hiều lầm là xin lỗi chỉ đơn thuần để xin lỗi. Việc này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Em thì chỉ bik bảo nhỏ là việc gì nhịn được thì cứ nhịn cho qua chuyện; còn nhỏ thì bảo là đã chán chuyện này lắm rồi, nhìu khi chán ko thèm nói đến. Rồi còn chuyện khá nữa, chưa có gì gọi là chính thức, nhưng thằng bạn em lại quản lý nhỏ rất chặt, đi đâu, làm gì cũng phải báo, nếu ko cứ mặc định là lại đi với cái chú gì gì mà phía trên em nói là bị loại khỏi chiến sự á . Một lần đi riêng với nhỏ, thì thằng bạn em vô tình gọi đt cho nhỏ. Nói chuyện đc chút lại cãi nhau ngay , em thấy ko ổn liền lấy đt của nhỏ, rồi bảo là nhỏ đi có việc với em, nó cứ việc yên tâm, và thế là mọi chuyện yên ổn. Thằng bạn em thì nó có một số chuyện buồn, nó ko kể với ai hết, kể cả nhỏ, có thể do tin tưởng và nể nang vài phần nên nó lại tâm sự với em, có cả những khi chuyện tc của bạn nó, nó cũng hỏi ý kiến của em, rồi truyền đạt lại cho bạn của nó... Thằng bạn em thì bị shock một phần do cái câu "Tr đi với tao thì mày yên tâm" (Tr là tên của nhỏ ạ) khiến nó hoàn toàn tin tưởng, thế mà chính em bây h lại là người xen vào chuyện của nó.
    Bình thường thì ko có chuyện em xen vào chuyện tc của 2 người đâu, nhưng em cảm thấy thương nhỏ quá. Thằng bạn em đối xử với nhỏ làm em cảm thấy thật sự thất vọng, ko chỉ những chuyện kể trên, mà còn một số sai lầm khác nữa. Càng thất vọng, em lại càng thương nhỏ hơn... Các bác nghĩ em có nên tiến lên với nhỏ lun hay ko ạ? Em phải làm sao cho hợp lý đây? Cao thủ trên này cho em xin ít ý kiến với...
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chọn bia với thịt nướng đi
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ... hjz, thật sự em lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, ko bik làm sao cả, mới trăm sự nhờ các bác. Cứ reply rồi nói chọn một trong hai, ko giải thích gì cả, làm thế em còn rối hơn
    Cài này tức là bảo đi em nhậu cho quên cái sự đời á... Say rồi thì chắc là quên đc, nhưng khi tỉnh lại càng nghĩ nhìu hơn, mà có khi trong cơn say, lại làm sai nhìu thứ, ko kiểm soát đc... Hjz, em đang nghiêm chỉnh nhờ các bác đấy... em cần giải quyết vấn đề chính cơ.
    P/s: tình hình là chuyện của em, em chưa nói đầy đủ hết. Em sẽ cập nhật thêm ợ, kể cả những chuyện đang diễn ra hiện tại lun. Còn h thì em cũng sắp phải lên cty rồi... Chúc các bác một ngày tốt lành nhé.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác đã yêu cô kia đâu/cô kia đã yêu bác đâu mà bác sợ với chả khó xử??? Cứ tâm sự nhiều/đi chơi với nhau nhiều mà bác tưởng là yêu nhau/có lỗi với thằng bạn à???
    Có khi rồi cả ba ông đều bị em ý xỏ mũi dắt đi hết đấy!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đại ý là thế này hả?
    Đọc tên topic thì cứ nghĩ nhỏ kia là ngưòi yêu. Nhưng rồi loằng ngoằng 1 hồi, đọc qua qua( vì cứ thấy lan man, chả có hứng đọc), thì nhỏ ấy lại là bạn tâm giao, có đi riêng với nhau, chứ chưa thấy yêu đương gì. Hay là còn những điều chưa kể, 2 em đi với nhau theo kiểu khác, em thích cô người yêu của bạn, và cô ý thì cũng đang có xu hướng đá sang bạn của người yêu?
    Tóm lại là: Chuyện của bọn nó kệ bọn nó xử lý đi. Xử lý xong thì mình hẵng nhảy vô. Chuyện này chả phải là tiến thoái lưỡng nan, vì trên đời này có khối người đã phải xử lý trường hợp giống của em.
    Nếu đã thích phải chọn ai, thì tự mình chọn đi, chọn xong kệ xác đứa kia, lo làm gì. Bạn mới khó kiếm, chứ người yêu chưa phải là yêu thì có cả đống. Thấy là em đang có ý tưởng thương thương nhỏ kia, thấy bọn nó hay cãi nhau, nên muốn nhảy vào. Vì tự thấy mình cũng có vẻ ok lắm, nhỏ kia cũng có vẻ ok lắm, và thằng bạn mình có vẻ là...không xứng đáng?
    Kiểu này thật là đáng buồn, cho một người bạn như em.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Con trai gì mà viết dài thế này thì thường là nội tâm đầy mình, nghĩ nhiều hơn là làm.
    Thực tế đã nói lên điều ấy, suốt cả 2 post dày đặc chữ chỉ thấy chủ thớt trần tình cái sự áy náy của mình khi diễn biến của mối quan hệ tay 3 này chưa có gì để xét.
    Chủ thớt làm ra vẻ day dứt, nhưng tâm lý thì kiểu như chỉ chờ cơ hội ngon, ví dụ như bọn kia cãi nhau, oánh nhau to thì nhảy vô gỡ hàng ngay lập tức.
    Anh mà có bạn thân kiểu này thì thằng đó dễ ăn đòn lắm.
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bik ngay mà,... em chỉ mới nói sơ sự việc thôi. Em đã cố gắng viết thật chi tiết đặng các bác còn có đường mà phán. Lần sau em sẽ cố viết ít lại ạ. Dài quá các bác lại ngại đọc thì người chịu thệt là em rồi... Chính xác là còn nhìu chuyện chưa kể thật ạ.
    Đúng là em nghĩ nhìu thật, nhưng trước h chủ yếu là hành động, việc nghĩ ngơi lung tung thế này chỉ khoảng vài tuần nay thôi.
    Em thì yêu nhỏ thật rồi, chính em cũng ko ngờ là tc của mình dành cho em nó lớn đến thế. Giữa tụi em thì có một thứ lớn hơn tình bạn thông thường.
    Còn về phần bạn em thì em cũng xác định lun là nó coi em như là bạn thân, chứ trước h em chỉ coi nó là bạn bình thường, chưa đạt đến mức độ "thân" đúng nghĩa. Có vẻ em đáng bị ăn đòn lắm, dzy mới tỉnh đc
    Em cũng chẳng phải là kẻ cơ hội gì, em đang muốn cạnh tranh một cách công bằng đó chứ Cũng đã có cái gì gọi là chính thức đâu, em nghĩ mình vẫn có cơ hội chứ.
    Phần nhóm bạn thì đa phần ủng hộ chuyện của em. Các bác đừng vội đánh giá con người của em ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này